Văn Xương Đế Quân, Quan Thánh Đế Quân cùng Khổng Tử chấm bài thi

01/10/18, 11:36 Cổ Học Tinh Hoa

Số mệnh con người vốn đã được định trước, hết thảy vinh hoa phú quý trong kiếp này vốn là phúc phận được tích lại từ kiếp trước. Dưới đây là câu chuyện về Giấc mộng Văn Xương Đế Quân, Quan Thánh Đế Quân và Khổng Tử chấm thi xác minh phúc phận đã được ấn định từ trước.

Văn Xương Đế Quân, Quan Thánh Đế Quân cùng Khổng Phu Tử chấm bài thi.
Văn Xương Đế Quân, Quan Thánh Đế Quân cùng Khổng Phu Tử chấm bài thi. (Ảnh: t/h)

Cừu Văn Đạt tuyển chọn nhân tài

Năm Càn Long thời nhà Thanh, Cừu Văn Đạt làm quan chủ khảo cuộc thi hương ở Phúc Kiến, ông tuyển chọn được một cử nhân, nhưng sau đó cứ có cảm giác văn chương của vị cử nhân này không thấy có chỗ nào hay cả. Về sau công bố kết quả, ông muốn xem mặt vị cử nhân đó xem rốt cuộc như thế nào.

Sau khi công bố kết quả một ngày, Cừu Văn Đạt đang ở trong phủ làm việc, thì bên ngoài bỗng có âm thanh nhao nhao truyền vào. Ông hỏi thuộc hạ, mới biết được vị cử nhân kia tới yết kiến. Người gác cửa cố gắng ngăn lại nhưng anh ta không chịu, thành ra mới nhao nhao lên.

Cừu Văn Đạt bắt đầu suy nghĩ, có lẽ gia cảnh vị cử nhân này quá nghèo không có tiền để qua cửa, liền ra lệnh cho người giữ cửa không được làm khó dễ người ta, đồng thời cho truyền vào để gặp.

Thế nhưng, sau khi gặp vị cử nhân xong, Cừu Văn Đạt cả ngày rầu rĩ không vui, tự trách mình chịu ơn vua, làm quan chấm thi, nhưng lại tuyển chọn cho triều đình một thế hệ vô dụng.

Nguyên nhân là sau khi gặp mặt và nói chuyện với vị cử nhân, ông càng cảm thấy người này từ tướng mạo đến lời nói đều rất thô tục. Làm sao lại đi tuyển chọn người này không biết nữa?

Giải mộng Văn Xương Đế Quân chấm bài thi

Về sau Cừu Văn Đạt kể chuyện này cho Bố chánh sứ Mỗ Công của Phúc Kiến nghe, cũng tự trách mình đã tuyển nhầm một kẻ vô dụng.

Bố chánh sứ sau khi nghe ông tâm sự liền nói: “Nếu ngài không nhắc tới anh ta, thì tôi cũng không dám nhiều lời, nhưng chuyện đã như vậy thì tôi xin kể cho ngài một chuyện”. Sau đó, Bố chánh sứ đã kể về một giấc mộng không bình thường của mình, theo những gì đã diễn ra thì đó quả là một giấc mộng “chân thực”.

Ông nói ngay trước đêm công bố kết quả một ngày, ông có một giấc mộng, mộng thấy Văn Xương Đế Quân, Quan Thánh Đế Quân và Khổng Tử cùng ngồi với nhau, còn có một người hầu mặc đồ đỏ đứng bên.

Người hầu đó trình lên “Phúc Kiến hương thí đề danh lục” cho Quan Thánh Đế Quân xem. Quan Thánh Đế Quân sau khi nhìn qua bản danh sách đó thì bất giác nhíu lông mày, nói: “Sao lại để cho người này đứng đầu bảng? Người này thường ngày làm nhiều việc ác, ngang ngược độc đoán lắm!”.

Lúc đó, Văn Xương Đế Quân ở bên cạnh liền giải thích: “Người này sớm đã được định làm quan chức rất cao, nhưng cũng bởi vì hành vi không phù hợp, nên quan tước đã bị cắt đi gần hết.

Tuy nhiên, anh ta bình thường hay tranh đấu ác liệt, nhưng đối với mẫu thân lại rất hiếu thuận, vừa nghe thấy mẫu thân lớn tiếng thì liền im ngay. Trời cao thấy anh ta có lòng hiếu thuận, nên lần này cho anh ta cái danh dự đứng đầu bảng, nhưng không được bao lâu sẽ yểu mệnh mà chết”.

Quan Thánh Đế Quân nghe Văn Xương Đế Quân nói xong, tâm lý vẫn còn tức giận bất bình. Mà Khổng Phu Tử ngồi tĩnh một bên vẫn chưa nói một câu nào.

Cừu Văn Đạt sau khi nghe được giấc mộng của Bố chánh sứ, tâm liền buông xuống, tuy là một chuyện lạ nhưng vốn đã được định từ trước rồi! Không lâu sau, người đứng đầu bảng cuộc thi hương ở Phúc Kiến quả nhiên bị bệnh mà chết.

Cảm ngộ về việc phúc phận đã được ấn định từ trước

“Sống chết có số, phú quý do trời” có hàm ý là mọi sự việc gặp phải trong cuộc đời của một người đều là có liên quan đến số mệnh của người ấy. Vận mệnh và sự nghiệp đều là đã sớm được định sẵn rồi. Cho nên, cũng không nên vì số mệnh không may mà than oán, ấy là bởi nghiệp tụ chưa trả mà tạo thành. Cũng không nên vì danh cao quyền trọng mà tự mãn, bởi có lẽ số kia biết đâu còn tích nhiều phúc đức hơn thế.

Hiểu về số mệnh, chính là để sống thuận tự nhiên, biết thấp biết cao vậy.

(Trích trong “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai thời nhà Thanh)

Chân Chân, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x