TT Trump giơ cao Kinh Thánh trước nhà thờ lịch sử ngay giữa làn sóng bạo loạn

02/06/20, 10:33 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bất ngờ đi bộ sang thăm nhà thờ St. John sau khi có bài phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng. Nhà thờ St. John là nơi xảy ra hỏa hoạn trước khi người biểu tình chạm trán với cảnh sát chống bạo động. 

Trump cầm kinh thánh đứng trước Nhà thờ St. John chiều 1/6.
Trump cầm Kinh thánh đứng trước Nhà thờ St. John chiều 1/6. (Ảnh: AP)

Sáng 2/6 (giờ Hà Nội), sau bài phát biểu về những cuộc biểu tình phản đối cái chết của người da màu George Floyd, Tổng thống Trump cùng một số quan chức rời Nhà Trắng, dưới sự hộ tống của đội cận vệ và cảnh sát. 

“Bây giờ tôi sẽ bày tỏ sự kính trọng của mình đến một nơi rất, rất đặc biệt”, ông Trump nói tại Vườn hồng Nhà Trắng sau khi tuyên bố ông là “Tổng thống của luật pháp, trật tự” và chỉ trích hành vi phá hoại của người biểu tình.

Ông Trump cùng các quan chức đi bộ qua công viên Lafayette tới nhà thờ St. John. Hai địa điểm gần Nhà Trắng này là nơi người biểu tình tụ tập, la hét, đốt phá những ngày qua. Trước chuyến thăm của Tổng thống, cảnh sát đã xịt hơi cay và bắn đạn cao su để giải tán người biểu tình.

Trước khuôn viên nhà thờ, ông Trump cầm trên tay một cuốn Kinh Thánh, giơ cao và tuyên bố: “Chúng ta là đất nước vĩ đại nhất thế giới”. Ông không trả lời các câu hỏi từ báo chí khi đến nhà thờ St. John. Sau khi chụp một vài tấm ảnh, Tổng thống Trump trở về Nhà Trắng theo lộ trình ban đầu.

St. John còn được mệnh danh là “Nhà thờ của các Tổng thống”. Kể từ đời Tổng thống James Madison, tất cả chủ nhân Nhà Trắng đều dự ít nhất một thánh lễ tại nhà thờ này.

Công trình khoảng 200 năm tuổi xảy ra hỏa hoạn vào đêm 31/5 khi người biểu tình chạm trán với cảnh sát chống bạo động.

Trong bài phát biểu trước chuyến thăm nhà thờ, Tổng thống Trump tuyên bố những gì đã xảy ra tại thủ đô là “nhục nhã” và đe dọa điều quân đội, nếu các Thống đốc bang từ chối bảo vệ người dân bằng cách ngăn chặn đám đông bạo loạn.

Video Ông Trump cùng các quan chức đi bộ qua công viên Lafayette tới nhà thờ St. John gần Nhà Trắng, nơi người biểu tình tụ tập, la hét, đốt phá những ngày qua.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x