Bé gái 4 tuổi nhớ lại tiền kiếp từng là nạn nhân vụ đánh bom 11/9

16/07/21, 17:10 Luân Hồi

Cách đây không lâu, một người phụ nữ người Mỹ tên Riss White đã chia sẻ một đoạn video ngắn trên tik tok của mình. Đó là cuộc trò chuyện giữa cô và đứa con 4 tuổi, cô bé nói rằng mình là nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9.

Tòa tháp đôi ở Mỹ bốc cháy trong vụ khủng bố ngày 11/9/2011. (Ảnh qua Netnews)

Sau đây là toàn bộ chi tiết cuộc trò chuyện kỳ lạ ấy:

Riss White kể, đúng vào cái ngày 11/9/2018, khi cô đang lướt mạng xã hội, lướt đến một bài đăng có liên quan đến sự kiện khủng bố này, trong đó còn có cả hình ảnh của Tòa tháp đôi thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới, thì vô tình lúc đó con gái 4 tuổi của cô đã nhìn thấy, đứa bé lập tức chỉ tay vào tòa nhà trong tấm hình và nói rằng: “Mẹ ơi, con đã từng làm việc ở đó rồi”.

White nghĩ, có lẽ con bé chỉ đang nói đùa, vì nó mới có 4 tuổi, nên hỏi rằng con bé đã ở đó khi nào?

Cô bé trả lời rất ngắn gọn: “Trước đây ạ.”

White lúc này mới thấy bất ngờ, cô thúc giục đứa con kể tiếp câu chuyện. 

Đứa bé nói rằng, trước đây rất lâu mình đã từng làm việc trong tòa nhà ấy, đột nhiên một hôm đang trong giờ làm thì sàn nhà nóng lên. Nóng đến nỗi cô bé phải bước lên bàn để tránh bị bỏng.

Khi đó, rất nhiều đồng nghiệp khác hoảng loạn, nhốn nháo cả lên, ai nấy đều cố gắng thoát ra ngoài nhưng không thể. Còn bản thân cô bé đã chọn cách tông ra ngoài cửa sổ và,… rớt xuống dưới, kết quả đã chết như vậy.

White rất kinh ngạc trước những gì con gái vừa nói ra, cô cho biết: Mình chưa bao giờ đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến sự kiện 11/9 với con gái trước khi con bé nhìn thấy tấm ảnh kia. Nên đây không thể nào là sự tưởng tượng của con bé được.

Riss White kể về cuộc trò chuyện với con gái 4 tuổi của mình.

Nạn nhân 11/9 khác nhớ về tiền kiếp

Sau khi đăng lên mạng xã hội, đoạn video này đã được lan truyền rộng rãi. Ngạc nhiên hơn nữa là có rất nhiều bình luận phía dưới kể lại rằng: Họ cũng có những trải nghiệm tương tự như White. 

Năm 2014, trong chương trình thực tế tại Hoa Kỳ có tên gọi ‘Ghost Inside My Child’, một cậu bé 10 tuổi tên Cade đã nhớ lại tiền kiếp của mình, rằng cậu là một nạn nhân của cuộc khủng bố tàn khốc ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Cade sinh năm 2004, lúc 1 tuổi rưỡi đã có thể nói chuyện trôi chảy với người lớn. 

Bà Molly Kurnat, mẹ cậu bé chia sẻ: “Cade rất ngoan. Khi lên 3 tuổi, một lần sau khi tỉnh dậy, cậu thét lên một cách hoảng loạn: ‘Rớt xuống rồi!’, cậu còn nói về tượng nữ thần Tự Do và đôi chân bị gãy của mình”.

Không những vậy, cậu còn có một nỗi sợ hãi đặc biệt với các loại máy bay. Thậm chí, chỉ nhìn thấy một chiếc máy bay trên bầu trời cũng khiến toàn thân cậu sợ hãi đến nỗi run cầm cập.

Cade còn thường xuyên nói với mẹ, trước đây mình làm việc trong một tòa nhà cao tầng, từ văn phòng của cậu, có thể nhìn thấy tượng nữ thần Tự Do. Cậu hoàn toàn có thể nhớ được cảm giác lúc bản thân bị rơi xuống đáng sợ như thế nào. 

Rồi một ngày, Cade nói với mẹ tên của cậu trước đây là gì và đó đúng là tên một nạn nhân tử vong trong cuộc khủng bố ngày 11/9. Khoảnh khắc ấy, chiếc máy bay đâm vào tòa tháp và bị mắc kẹt. Sau đó, cậu bị rơi từ trên tòa nhà xuống nhưng vẫn chưa chết. Cuối cùng, cậu bị đống đổ nát gạch ngói chôn vùi và không còn cảm giác được gì nữa, chỉ đoán rằng mình đã tử vong.

Điều này chứng minh, kiếp trước, Cade chính là một nạn nhân trong cuộc khủng bố đẫm máu năm 2001 tại Mỹ.

Bà Molly Kurnat chia sẻ câu chuyện kiếp trước của cậu con trai Cade.

Cậu bé kể về cái chết trong tiền trước

Còn một trường hợp tương tự nửa là, một người phụ nữ tên Erica cho biết từ năm 2 tuổi, đứa con trai của cô đã bắt đầu kể chuyện về một cô gái tên Pam. Cả gia đình không biết Pam là ai, và cho rằng cậu bé đang nói bông đùa

Một năm sau, khi Erica hỏi con trai về Pam, cậu bé nói với mẹ rằng, người phụ nữ đó chính là mình. 

Cậu nói: “Chính là con. Con đã từng là Pam, nhưng con đã chết và lên Thiên đàng. Con nhìn thấy Chúa rồi sau đó Chúa đẩy con xuống, khi tỉnh dậy, con thấy mình là một đứa trẻ và mẹ đã đặt tên mới cho con là Luke”. 

Cậu bé thậm chí còn có thể mô tả cho mẹ mình nghe, Pam đã chết như thế nào. Cậu bé nói rằng người phụ nữ đó đã sống ở Chicago, cô ấy chết vì nhảy ra khỏi một khách sạn đang bị bốc cháy.

Erica nửa tin nửa ngờ, quyết định tìm hiểu và phát hiện ra rằng, thực sự có một người phụ nữ tên Pam Robinson, cô ấy đã chết cùng với 19 nạn nhân khác trong một vụ hỏa hoạn tại khách sạn Paxton ở Chicago vào tháng 3/1993. 

Điều đáng kinh ngạc và không ai có thể giải thích ở đây, đó là cậu bé còn quá nhỏ, và chưa bao giờ đến Chicago.

Erica kể về khả năng nhớ được tiền kiếp của con trai.

Khái niệm luân hồi là một chủ đề mở và chưa có hồi kết. Trong khi nhiều người ở phương Đông tin vào luân hồi, thì đây không phải là một khái niệm được chấp nhận rộng rãi ở các quốc gia phương Tây. 

Nhiều nhà khoa học và những người theo chủ nghĩa Vô Thần cho rằng, luân hồi là không tồn tại, rằng con người sống chỉ có một lần, chết rồi thì như ngọn đèn đã tắt. 

Nhưng ngày càng nhiều những sự việc như trên đã khiến nhân loại nên nghiêm túc suy nghĩ lại.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x