Cậu bé 2 tuổi kể về tiền kiếp và dự đoán chính xác cái chết của mình trong kiếp này

Cậu bé 2 tuổi Carl Edon đã kể cho mẹ mình về kiếp trước của cậu, sau đó cậu còn dự đoán trước cái chết trong kiếp này của bản thân. Điều ngạc nhiên là mọi thứ sau này lại diễn ra đúng như những gì cậu từng nói.

Carl Edon và những giấc mơ về kiếp trước đầy ám ảnh

Carl Edon sinh tháng 12/1972 tại thành phố Middlesbrough, nước Anh. Anh chị của cậu đều có mái tóc đen mắt nâu, thế nhưng chỉ có cậu là người có mái tóc màu nâu khác lạ, ngoài ra bên trong đùi phải của cậu còn có một vết bớt màu đỏ. 

kiếp trước
Carl Edon (ở giữa) sinh ra với những nét đặc biệt khác với anh chị mình (ảnh chụp vidieo)

Từ khi lên 2, Carl đã thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ nhưng rất chân thực. Cậu đã phải hét lên trong sợ hãi: “Chân bị đứt rồi, máy bay rơi vỡ tan rồi, chảy máu, máu nhiều quá không cầm được… “ Khi đó, mẹ cậu là bà Val luôn phải an ủi cậu con trai mình rằng đó chỉ là giấc mơ thôi.

Tuy nhiên, Carl vẫn rất sợ hãi, khẳng định bản thân cậu từng chết như vậy. Vết bớt trên đùi chính là vết thương chí mạng khi cậu chết. Cậu đã chết vì mất máu quá nhiều. Thậm chí cậu còn nói với mẹ rằng: “Trước 25 tuổi, con sẽ lại chết một lần nữa.”

Bà Val nhìn con như vậy trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng nghĩ rằng con mình còn quá nhỏ, không phân biệt được giấc mơ và sự thật nên không quá để tâm. 

Sự thật về kiếp trước của Carl Edon

Khi lên 5 tuổi, Carl bắt đầu thể hiện tài năng hội họa nhưng điểm đặc biệt là cậu chỉ vẽ máy bay chiến đấu và huy hiệu của lực lượng không quân. Năm lên 6, những bức vẽ của cậu càng trở nên chân thật hơn nữa, cậu vẽ chính xác được cả hình ảnh buồng lái của một chiếc máy bay. Trong hình vẽ có cả từng chi tiết của đồng hồ đo và cần điều khiển.

Thậm chí Carl còn nói với cha mình rằng đây là chiếc máy bay ném bom Messerschmitt của Đức mà cậu đã lái trong Thế chiến II, tấm ván giậm màu đỏ trong bức tranh là nơi dùng để thả lựu đạn. 

How Fast Did The Messerschmitt Go
Chiếc Messerschmitt Me 209 trong Thế chiến thứ hai. (Ảnh: Wikimedia)

Khi được bố hỏi lúc đó cậu mặc quần áo màu gì, Carl nhanh chóng đáp rằng mình mặc áo khoác đen, quần tây xám và đi ủng da cao đến đầu gối. Sau đó cha Carl – ông Jim đã đến thư viện kiểm tra và phát hiện mọi thứ trong Thế chiến II từ buồng lái, huy hiệu máy bay và quân phục của Đức Quốc xã đều giống hệt như những gì con trai miêu tả.

Carl nói chi tiết hơn rằng, năm đó cậu mới 23 tuổi, khi đang ngồi trong buồng lái thì bất chợt máy bay bị rung lắc dữ dội. Sau đó dường như máy bay lao vào các tòa nhà, xung quanh cậu có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ.

Carl muốn đập cửa để nhảy ra ngoài nhưng chân phải của cậu đã bị gãy, máu không ngừng chảy. Trong lúc hấp hối, cậu nhớ tới người vợ chưa cưới 19 tuổi đang đợi mình ở quê nhà. 

Cuộc điều tra của Tiến sĩ Lan Stevenson 

Năm Carl lên 9, câu chuyện của cậu được đăng tải trên các tờ báo địa phương. Chuyên gia nghiên cứu về luân hồi của Hoa Kỳ – Tiến sĩ Lan Stevenson cũng thấy tò mò và tới để điều tra về tính xác thực của câu chuyện.

Tuy nhiên, manh mối quan trọng nhất là họ tên, quê quán ở tiền kiếp thì Carl lại hoàn toàn không nhớ. Vì thế mà Tiến sĩ Lan không thể xác thực tính minh xác về tiền kiếp của cậu. 

El impresionante caso de reencarnación de las gemelas Pollock | TN
Tiến sĩ Ian Stevenson chuyên gia nghiên cứu về luân hồi (1918- 2007) (ảnh: Wikimedia)

Vị tiến sĩ vẫn quan sát những mối liên hệ khác giữa kiếp này và tiền kiếp của Carl. Ví dụ như việc cậu thích uống cà phê và ăn xúc xích giống như những người Đức khác. Không những thế cậu còn có những thói quen giống với binh sĩ chuyên nghiệp đã từng trải qua nhiều đợt huấn luyện, ví như cậu thích quần áo gọn gàng, sạch sẽ, đứng thẳng lưng, hai cánh tay kề sát khe quần. 

Thậm chí, cậu còn đi dáng “Bước ngỗng”, tư thế đi bộ đặc trưng của lính Đức trong Thế chiến II. 

Bức màn thứ 2 về tiền kiếp Carl Edon được hé mở

Những ký ức về tiền kiếp chỉ theo Carl đến năm 13 tuổi, sau đó cậu hoàn toàn quên hết những điều này. Năm lên 16, Carl bỏ học đi làm công nhân đường sắt. Năm 21 tuổi, cậu đã giống như một chàng trai người Anh đích thực, lúc này cậu cũng vừa đính hôn và đang trong giai đoạn vô cùng hạnh phúc.  

Thế nhưng vào mùa hè năm Carl 22 tuổi, trong lúc cãi nhau với một đồng nghiệp tại nơi làm việc, cậu đã bị người này đâm liên tiếp 37 nhát dao cho đến chết. Phần nội tạng của cậu gần như hư hỏng hoàn toàn, máu chảy không ngừng, trạng thái tử vong của cậu rất chật vật và thê thảm.

Bố mẹ cậu bàng hoàng khiếp sợ khi nhớ về lời con trai nói hồi nhỏ, Carl khẳng định mình không thể sống đến 25 tuổi.

kiếp trước
Carl Edon cùng bạn gái trong kiếp sống này (ảnh: chụp vidieo)

Hé mở ra câu chuyện luân hồi ly kỳ nhất

Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc, 2 năm sau, một nhóm công nhân trong lúc đào cống đã vô tình tìm thấy một bộ hài cốt trong xác một chiếc máy bay chiến đấu cũ. Bộ hài cốt này chỉ cách nơi Carl bị giết vài trăm mét.

Ban đầu những người công nhân đào được một chiếc dù và một khúc xương đùi phải. Sau đó, họ đào được xác một chiếc máy bay, bên trong có một bộ hài cốt mất chân phải. Xung quanh có rất nhiều mảnh thủy tinh.

Các công nhân tìm thấy hài cốt của một chiến binh Đức quốc xã trong máy bay
Các công nhân tìm thấy hài cốt của một chiến binh Đức quốc xã trong máy bay (ảnh: chụp màn hình)

Qua kiểm tra và tìm hiểu, các chuyên gia đã xác định đây là máy bay ném bom của Đức bị rơi vào tháng 1/1942. Mọi người đều ngạc nhiên vì nghĩ đến câu chuyện của Carl.

Người chết được xác định là một người lính Đức tên Heinrich Richter. Các chuyên gia đã tìm thấy bức ảnh của anh và mời bố mẹ của Carl tới. Cha mẹ của Carl lập tức nhận ra vì người thanh niên trong ảnh trông giống hệt Carl, hóa ra những gì cậu con trai nói lúc nhỏ hoàn toàn là sự thật.

Hành trình của người lính Đức Richter khi còn sống lại gần giống với hành trình của Carl. Sau khi ném bom thị trấn nhỏ Skinningrove, Richter bay đến Middlesbrough dọc theo tuyến đường sắt và bị bắn hạ. Còn Carl cũng chạy cùng một tuyến đường với xe lửa, một lần nữa anh bỏ lại người vợ chưa cưới một mình, ngã xuống gần nơi anh đã tử vong ở kiếp trước.

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x