“Liên bang Trung Quốc mới” ở New Zealand kêu gọi lật đổ ĐCSTQ

30/07/20, 10:50 Thế giới

Vào trưa ngày 27/7, khoảng 150 đến 200 thành viên của “Liên bang Trung Quốc mới” (New Federal State of China) đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland, New Zealand để kháng nghị sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi mọi người lật đổ ĐCSTQ.

Những người biểu tình vẫy cờ của Liên bang Trung Quốc mới và giăng nhiều tấm biểu ngữ khác nhau trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Oakland. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào buổi trưa ngày hôm đó, một đám đông người kháng nghị trong trang phục tối màu đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Oakland (vùng Ellerslie – ngoại ô của thành phố Oakland). Những người này vẫy cờ của Liên bang Trung Quốc mới và giăng nhiều tấm biểu ngữ khác nhau trên đó có nội dung: “ĐCSTQ nói dối, Kiwi đã chết”, “ĐCSTQ hãy cuốn gói khỏi New Zealand”, “Virus ĐCSTQ hủy diệt loài người”, v.v.

Người phát ngôn của sự kiện này đầu tiên liệt kê tất cả các loại tội ác tàn bạo của ĐCSTQ kể từ khi thành lập chính quyền tới nay, đồng thời lên án tội ác của ĐCSTQ đã gây ra với Hồng Kông và sự nguy hại của virus Vũ Hán đối với toàn thế giới. 

Người phát ngôn kêu gọi các nhà ngoại giao của lãnh sự quán Trung Quốc nhận rõ tình thế và sự tan rã của ĐCSTQ. Đồng thời kêu gọi mọi người trên thế giới “tham gia cuộc chiến này vì sự sống còn và hy vọng của nhân loại, dùng hành động của mình để loại bỏ Đảng Cộng sản”. Những người phát ngôn thay nhau đọc to bài diễn văn bằng quốc ngữ, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh.

Những người Maori tham gia cuộc kháng nghị này được yêu cầu mặc trang phục truyền thống của quốc gia và màn trình diễn vũ điệu chiến đấu Maori Haka khiến nhóm người biểu tình phấn khích không thôi.

Người Maori tham gia cuộc kháng nghị mặc trang phục truyền thống của quốc gia và màn trình diễn vũ điệu chiến đấu Maori Haka. (Ảnh qua Epoch Times)

Những người tham gia cuộc biểu tình hầu hết là người Hoa ở độ tuổi thanh niên, và họ dùng tên trên mạng để xưng hô với nhau. ông “Cao Tần” cho biết: “Chúng tôi với tư cách là chi bộ của Liên bang Trung Quốc mới ở New Zealand, chúng tôi tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New Zealand để kháng nghị sự chuyên quyền của ĐCSTQ. Mục tiêu của chúng tôi là lật đổ ĐCSTQ, xây dựng một Trung Quốc mới dân chủ, tự do, pháp chế và tôn trọng ý chí tự do cá nhân”. Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Chúng tôi không chỉ phản đối Đảng Cộng sản mà lần này là muốn lật đổ nó, muốn lật đổ Đảng Cộng sản”.

Ông Cao nói, “trên thực tế, chúng tôi không có tổ chức, hoàn toàn là một hoạt động tự phát. Chúng tôi được ông Quách Văn Quý (tỷ phủ Trung Quốc hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, là một trong những người sáng lập của Liên bang Trung Quốc mới) hết lòng kêu gọi, và sau đó mọi người tự nguyện theo ông ấy cùng nhau thành lập một lực lượng đồng lòng như này”.

“Chúng tôi thành lập một nhóm ở New Zealand. Ở trong nhóm mọi người mới biết và tiếp xúc với nhau, rồi cùng nhau hành động như lần này, cũng không có người phụ trách cụ thể nào, hoàn toàn là mọi người đăng ký tham gia, phân thành mấy nhóm, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau. Trên thực tế đều chưa từng gặp mặt, hoàn toàn xuất phát từ lòng nhiệt huyết của bản thân, quan tâm đến vận mệnh của Trung Quốc và thúc đẩy một mục tiêu hướng tới dân tộc Trung Hoa thực sự”.

Người biểu tình đang cầm những tấm bảng với hoa văn và dòng chữ biểu thị “ĐCSTQ + nói dối = ​​cái chết”. 
(Ảnh qua epoch times)

Người phụ nữ dẫn đầu hô khẩu hiệu có tên mạng là “Nhất Hào Quách”, bà đã chỉ ra chỗ đáng sợ trong việc kiểm soát truyền thông của ĐCSTQ và sự nguy hại của nó đối với nhân loại:

“Ở nước ngoài, rất nhiều phương tiện truyền thông bị kiểm soát bởi các Đảng cánh tả và rất nhiều sự thật đã bị che giấu. Bạn không thể nghe thấy tiếng nói chân thật, những phương tiện truyền thông đều vì Đảng Cộng sản mà tuyên truyền lừa dối. những tin tức giả lây lan giống như virus corona sinh ra hiện nay. kiểu nguy hại này đã không còn giới hạn với người Hoa nữa, mà là nguy hại cho cho cả thế giới”;

“Chừng nào chủ nghĩa Cộng sản, hệ tư tưởng này còn tồn tại thì không ai có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, giờ đây có đủ kiểu chết kỳ lạ, như chết vì sữa bột nhiễm độc, bị đâm chết trong khi đi bộ và tự thiêu bằng cách đốt nhà. Chưa kể đến Pháp Luân Công và các nhà bất đồng chính kiến dân chủ phải chịu bức hại, bị bắt và mất tích. Kiểu chết của người dân Trung Quốc không kể hết, luôn vượt quá sức tưởng tượng!”;

“Có người ngoài miệng nói Trung Quốc tốt, nhưng lại mang con di cư ra nước ngoài. Người sau khi bị tẩy não, nhân cách của họ đã bị tách rời. Họ không những không biết sự thật, thậm chí còn sợ biết được sự thật, ngay cả dũng khí tìm hiểu sự thật cũng không có. Mặc dù chúng tôi đứng ra cũng có những lo ngại, nhưng bạn xem các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì trong 20 năm và chưa bao giờ bỏ cuộc. Họ vẫn đang lên tiếng, họ cần sự thật, cần giải thích. Bây giờ chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người có chính nghĩa đều đứng lên”.

Cuối cùng “Nhất Hào Quách” nói: “Chúng tôi muốn tồn tại, muốn sinh tồn, hoặc chúng tôi sống, hoặc Đảng Cộng sản chết, đã không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác!”.

Người biểu tình cầm tấm bảng ghi “Virus ĐCSTQ hủy diệt loài người.” (Ảnh qua Epoch Times)

Người tổ chức kháng nghị với tên gọi “Lão Ban Trường” thì nói rằng, virus Vũ Hán là do ĐCSTQ truyền ra nước ngoài một cách có chủ ý và có một số bằng chứng:

“Đầu tiên, sau khi xuất hiện dịch bệnh, tất cả các chuyến bay từ Vũ Hán đến nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc đều bị ngưng lại, duy nhất được mở là những chuyến bay quốc tế. Vậy tôi muốn hỏi ý định của nó (ĐCSTQ) là gì?”;

“Thứ hai, ĐCSTQ chưa bao giờ cung cấp mẫu virus cho WHO, chính WHO tự nói như vậy. Sau khi WHO biết về điều này thông qua các phương tiện truyền thông, họ đã đến các ban ngành liên quan ở Trung Quốc để hỏi, do đó WHO liền nói rằng không có sự lây truyền từ người sang người. Mà trên thực tế, ĐCSTQ từ lâu đã biết việc virus có thể truyền từ người sang người”;

“Thứ ba, cho đến bây giờ, ĐCSTQ vẫn không cho phép các chuyên gia tầm cỡ thế giới đến Trung Quốc để điều tra. Chỉ khi điều tra, bạn mới có thể biết nguồn gốc của nó và tìm ra thuốc giải. Mà khi Úc đề xuất muốn điều tra kỹ sự thật về virus thì phản ứng của Đảng Cộng sản là muốn trừng phạt Úc, và đe dọa là sẽ tăng thuế đối với các sản phẩm của Úc. Nếu bạn không phải là kẻ trộm, thì làm sao bạn lại sợ người ta bắt trộm?”;

Một chàng trai có tên “Blue Sky” đến từ Trung Quốc đại lục đã kể lại những trải nghiệm và sự hiểu biết của mình về ĐCSTQ:

“Chừng 10 tuổi, tôi bắt đầu vào mạng xã hội và phát hiện những gì trên đó khác với những gì giáo viên dạy, nó rất tàn khốc, vì vậy tôi ép mình phải trở nên ‘thông minh’ hơn. Sau đó tôi cảm thấy chán ghét cái xã hội này và tôi đã rời quê hương. Sau khi đến nước ngoài, có thể tiếp xúc với Internet, rất nhiều sự thật chúng tôi có thể so sánh qua lại vì tin tức không thể chỉ liễu giải từ một phương diện”;

“Tôi dần dần trừ bỏ đi những độc tố Cộng sản còn sót lại. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, tôi gần như đã tống khứ nó đi hết. Tôi nghĩ chúng ta nên là một con người, nên có hình dạng của một con người. Tôi không muốn phụ thuộc để làm trâu, làm ngựa, làm cẩu cho chế độ này. Tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi cũng hy vọng rằng các anh chị em, đồng bào của tôi và những thế hệ thanh niên đời này có thể đứng lên. Nếu không, thực sự có lỗi với chữ ‘người’ này”.

“Blue Sky” nói: “Chúng ta là người dân thấp cổ bé họng. Chúng ta muốn một tương lai dân chủ và đến với nhau một cách tự nhiên. Dân tộc này không thể tiếp tục như thế này nữa. Chúng ta muốn một hệ thống pháp luật như phương Tây, dân chủ, tự do và nhân quyền. Dân tộc chúng ta đã rất khổ rồi. Chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa, cho nên chúng ta nhất định phải đứng lên, từng bước từng bước đưa Đảng Cộng sản xuống vực sâu. Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề của Trung Quốc, mà là của cả thế giới. Mọi người nhất định phải rõ ràng. Đảng Cộng sản không chết, chế độ này không chết thì mọi người trên thế giới sẽ đều phải chết”.

Cuối cùng anh nói: “Tôi rất vinh dự được đi bộ cùng bọn họ (những người kháng nghị) trên phố, rất vinh dự được cùng với họ như thế này. Mặc dù tôi không biết tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng từ tận đáy lòng tôi tin rằng, chúng tôi sẽ cùng với tất cả đồng bào của mình đi trên một con đường, đi một mạch và không bao giờ quay đầu lại”.

Trong suốt hoạt động kháng nghị kéo dài hai giờ đồng hồ này, lãnh sự quán Trung Quốc vẫn đóng chặt cửa và không một ai đi ra.

Liên bang Trung Quốc mới được khởi xướng bởi ông Quách Văn Quý, một tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong ở hải ngoại, và được ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông đọc tuyên ngôn thành lập vào ngày 4/6/2020.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x