Hoa Xuân Oánh bị chính người dân Đại lục chế giễu: “Tôi không thể thở được”

05/06/20, 16:21 Trung Quốc

Ngày 30/5, Hoa Xuân Oánh – người được mệnh danh là “bà bác Hoa”, đã kích động một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên mạng xã hội twitter thông qua sự kiện Minneapolis, nói rằng bà không thể thở nổi (I can’t breathe), việc này đã bị cư dân mạng trong và ngoài nước đánh vào mặt một cách cay cú.

Ngày 30/5, Hoa Xuân Oánh – người được mệnh danh là “bà bác Hoa”, đã kích động một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên mạng xã hội twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông đưa tin, người đàn ông da đen George Floyd ở Minneapolis đã qua đời vì bạo lực cảnh sát, và tổ chức cực tả được Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ủng hộ đã nhân cơ hội kích động bạo loạn ở Hoa Kỳ. Người phát ngôn của ĐCSTQ cũng kích động bài phát biểu chống Mỹ. Hoa Xuân Oánh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã để lại lời nhắn trên Twitter: “Tôi không thể thở được”, ngay sau đó cư dân mạng Đại lục lập tức đổ vào Weibo và để lại lời nhắn, “Tôi không thể tweet (tôi không thể truy cập twitter)” , một cảnh tượng hùng tráng. 

Sau khi twitter của Hoa Xuân Oánh được cánh truyền thông ĐCSTQ đăng báo cáo, bao gồm cả tờ Thời Báo Hoàn Cầu. Đội quân “năm mươi xu” cũng nhanh chóng phối hợp, đã tiếp tục với các bài đăng nói xấu Hoa Kỳ và bóp méo sự thật.

Tuy nhiên, trong khi đội quân năm mươi xu dốc lòng “ca ngợi”, thì nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi mỉa mai rằng: Người Trung Quốc không có tự do Internet. “Tại sao Hoa Xuân Oánh có thể truy cập Twitter?”, “Tại sao chúng ta không thể truy cập Twitter để nhìn thế giới bên ngoài?”, “Tôi không cách nào truy cập Twitter!”.

Trong khi đội quân năm mươi xu dốc lòng “ca ngợi”, thì nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi mỉa mai rằng: Người Trung Quốc không có tự do Internet. (Ảnh chụp màn hình)

Ai đó đã để lại lời nhắn: “Twitter là ứng dụng gì? Tôi muốn ‘thích’ bác Hoa! Làm thế nào tôi có thể thấy rằng tôi không thể vào được, làm thế nào để gọi cho cô ấy?”

Có người trêu chọc: “Tôi muốn truy cập Twitter một ngày và tôi muốn thể hiện sự đoàn kết của mình!”, “Có thể xóa bỏ bức tường lửa và để chúng tôi đi hỗ trợ một chút không?”

Ngày 3/6, theo báo cáo có liên quan của Thời báo Hoàn Cầu, và các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, một số lượng lớn bài đăng “I can’t tweet (tôi không thể truy cập Twitter)” đã bị xóa trong trang, và đó là một “cảnh tượng hùng vĩ”.

Hiện tại, nhiều bài đăng đã bị xóa và hàng chục ngàn người theo dõi không thể nhìn thấy trong 3 ngày qua.

Ngoại giới phân tích, sự cố cư dân mạng “nhái” lại lời của bà Hoa cho thấy mặc dù chính thức bị đàn áp mạnh mẽ, nhiều người bị bắt vì đã vượt tường lửa và bị kết án, nhưng mà người Trung Quốc kêu gọi tự do Internet vẫn không thay đổi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Morgan Ortagus, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông cách đây không lâu nói: “Nếu họ (các quan chức của ĐCSTQ) có thể truy cập giao lưu trên Twitter, thì những người dân bình thường (của Trung Quốc) cũng nên được truy cập Twitter giao tiếp với bên ngoài”.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là một hiện tượng thú vị”, bà nói “Các quan chức của ĐCSTQ đã tự đăng lên twitter, nhưng họ không để cho người dân truy cập. Thật kém may mắn”.

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x