Hàng ngàn người Hồng Kông tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn bất chấp lệnh cấm

05/06/20, 08:39 Trung Quốc

Bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, hàng ngàn người Hồng Kông đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại Công viên Victoria để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc Thảm sát Thiên An Môn vào ngày 4/6/1989, theo The Epoch Times.

Hàng ngàn người Hồng Kông tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của cuộc Thảm sát Thiên An Môn tại Công viên Victoria. (Ảnh: SCMP)

Liên minh Ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc là đơn vị tổ chức buổi tưởng niệm này hàng năm kể từ năm 1990. Họ đã thắp những ngọn nến đầu tiên vào khoảng 18h30 (giờ địa phương) gần một đài phun nước của Công viên Victoria. 

Buổi tưởng niệm bắt đầu vào lúc 8h tối giờ Hồng Kông. Theo nghi thức, tất cả cùng tĩnh lặng trong vòng vài phút để tưởng nhớ những sinh viên đã khuất.

Bất chấp sự có mặt của cảnh sát chống bạo động tại các con đường gần công viên, hàng trăm người dân địa phương đã tham gia thắp nến cùng các thành viên của liên minh.

Lễ tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn ở Hồng Kông là sự kiện kỷ niệm được tổ chức công khai duy nhất trong lãnh thổ Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Bên cạnh việc tưởng niệm các nạn nhân, năm nay người Hồng Kông đã nhân cơ hội này để nói lên những yêu cầu của họ, như một phần trong phong trào dân chủ chống lại sự xâm lấn của Bắc Kinh. Những người tham dự đã hô vang các khẩu hiệu như “Hồng Kông tự do, Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta”, “Chấm dứt độc đảng độc quyền”, “Phản đối Luật an ninh quốc gia”,…

“Glory to Hồng Kông” (Tạm dịch: Vinh quang Hồng Kông), bài hát tiêu biểu cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông năm 2019 cũng được chơi trong buổi tưởng niệm.

Joe, một người tham dự buổi tưởng niệm tại khu phố Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui) cho biết, mục tiêu của những sinh viên biểu tình năm 1989 và phong trào dân chủ Hồng Kông là giống nhau.

“Chúng tôi đều hy vọng có được một cuộc sống tự do và dân chủ. Nếu chúng tôi không tưởng nhớ lịch sử, có lẽ trong một chục năm nữa, điều đó sẽ xảy ra lần nữa”, Joe nói.

(Ảnh: AFP)

Cô Lam thì nghẹn ngào khi nhớ lại đêm thảm sát 31 năm trước, khi cô thức cả đêm để theo dõi những gì diễn ra ở Bắc Kinh trên tivi. “Tôi không thể ngủ được. Sao cuộc sống có thể vô vọng đến vậy? Tôi không bao giờ nghĩ họ có thể tàn nhẫn như thế”.

Cô cũng bày tỏ sự thất vọng về lệnh cấm của cảnh sát đối với cuộc tưởng niệm. “Tại sao một hy vọng nhỏ bé như vậy lại bị cấm?”, cô nói, tuy nhiên cô rất lạc quan cho tương lai của phong trào Hồng Kông. “Chân lý sẽ luôn thắng thế. Tôi tin tưởng vào người Hồng Kông”.

Lễ thắp nến tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn ở Hồng Kông là sự kiện kỷ niệm công khai duy nhất trong lãnh thổ do Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị. Vì cho đến nay, cuộc đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ năm 1989 vẫn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc đại lục. Theo tiết lộ từ hồ sơ mật của Nhà Trắng, số thương vong trong cuộc thảm sát có thể lên đến 40.000 người, trong đó có 10.454 người thiệt mạng.

Người biểu tình giương cao tấm biển với dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng” trong buổi cầu nguyện tại Công viên Victoria, Hồng Kông, ngày 4/6/2020. (Ảnh: The Epoch Times)

Trước đó vào ngày 1/6, cảnh sát Hồng Kông đã cấm tổ chức sự kiện này với lý do lo ngại sự lây lan virus Vũ Hán.

Người dân Hồng Kông lo sợ đây có thể là lần cuối cùng sự kiện này được tổ chức, bởi gần đây Bắc Kinh đã ban hành luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông nhằm trừng phạt bất kỳ hoạt động nào mà chính quyền Trung Quốc coi là “ly khai, lật đổ, xâm nhập hoặc phá hoại”.

Cùng ngày tại Đài Bắc, Đài Loan, khoảng 2.000 người cũng đã tập trung tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn tại One Liberty Plaza.

Video hàng ngàn người Hồng Kông bất chấp lệnh cấm tập hợp để tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x