ĐCSTQ: Lũ lụt không phải điều xấu với người có đầu óc, hãy “đấu Trời, đấu Đất”

24/07/20, 17:20 Trung Quốc

Liên tiếp gánh chịu những thảm họa khốc liệt, người dân Trung Quốc đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi thương. Tuy nhiên, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đưa tin rằng: Người “có lý trí và ngoan cường” không hề “mắng Trời, rủa Đất“, thay vào đó là “đấu Trời, đấu Đất“, đã dấy lên sự phản đối dữ dội từ người dân.

Nước ngập đến quá tầng 1, người dân phải tự sơ tán bằng xe ba bánh suốt đêm (ảnh: Chụp màn hình Video).

Một video đăng tải trên mạng ghi lại một cảnh tượng sơ tán tại tỉnh An Huy cho thấy, một ông lão ngoài 70 tuổi phải đạp xe ba bánh cả đêm để đi sơ tán. Trên xe là người mẹ 90 tuổi của ông. Đây là tất cả những gì ông có khi rời khỏi nhà khiến người xem không kìm được nước mắt. Cư dân mạng xôn xao bàn luận: “Tổ chức sơ tán như vậy sao?“; “Không có xe bố trí để sơ tán sao?

Một video khác cho thấy tại một bờ kè sông ở An Huy xuất hiện hàng loạt những chiếc lều đơn sơ, được dựng bằng nhựa và vải dệt bởi chính những người sơ tán. Cảnh tượng trông thật đáng thương!

Tỉnh Giang Tây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vài ngày trước, bờ kè ở huyện Bà Dương cũng bị ngập và nhiều ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm tới cả tầng 1. Xung quanh tỉnh hội Nam Xương đều bị nước lũ bao vây. Theo truyền thông Hồng Kông, hầu hết người dân trong thôn đã đi sơ tán, nhưng một số người già vẫn cố thủ trong làng, liều mình bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình vì đồng ruộng đã thất thu do lũ, đàn gia cầm và gia súc này đối với họ mà nói, chính là mạng sống.

Sau khi con đập trên sông Trừ tại An Huy bị phá hủy để xả lũ thì vào ngày 20/7, đập Vương Gia Bá cũng mở cống xả lũ đã đe dọa tính mạng của 200.000 người dân. Không dừng lại ở đó, các phương tiện truyền thông chính thức tuyên truyền rằng, người dân trong khu vực trữ nước lũ đã “hy sinh bản thân vì đại cục”.

Tuy nhiên, những cảnh tượng bi thảm này chưa bao giờ được nhìn thấy trong các báo cáo chính thức của ĐCSTQ. 

Thậm chí, các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin rằng thảm họa lũ lụt không phải là một điều hoàn toàn xấu. Cụ thể, vào ngày 21/7, kênh thông tấn xã Bà Dương tại huyện ủy Bà Dương của ĐCSTQ đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Thảm họa lũ lụt không phải là một điều tồi tệ với những người có đầu óc biết suy nghĩ thấu đáo“. 

Truyền thông ĐCSTQ còn nhấn mạnh rằng, người “có lý trí và ngoan cường” không hề “mắng Trời, rủa Đất“, thay vào đó là “đấu Trời, đấu Đất“.

Lời tuyên truyền của ĐCSTQ đã dấy lên một loạt phản kích từ cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng chế giễu bài báo này là “Đám tang hạnh phúc“, “dùng nỗi đau của người dân để sáng tác thơ văn“. Hiện bài báo này đã bị gỡ bỏ.

Tư tưởng phản thiên “đấu Trời, đấu Đất” của ĐCSTQ cũng đã có từ cách đây hàng thập kỷ, đơn cử 1 ví dụ là công trình đập Tam Môn Hiệp, dự án được xây dựng trên sông Hoàng Hà từ năm 1954, và là công trình thủy lợi quy mô lớn đầu tiên được xây dựng bởi ĐCSTQ. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng “Trung Quốc đệ nhất đập” chính là một công trình “đấu Trời, đấu Đất”, và cũng là nấm mồ mà ĐCSTQ xây cho mình.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x