TQ: Hồ Bắc lở núi tạo thành một đập nước chắn ngang sông, có thể vỡ bất cứ lúc nào

22/07/20, 10:48 Trung Quốc

Vào ngày 21/7, một vụ sạt lở núi trên thượng nguồn sông Thanh Giang ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, đã tạo thành một đập nước tạm thời. Chính quyền cảnh báo rằng nguy cơ vỡ đập và lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kêu gọi dân chúng nhanh chóng chuẩn bị sơ tán.

Vào ngày 21/7, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo mới nhất: Do sự cố sạt lở núi ở làng Mã Giả, xã Truân Bảo, thuộc thượng nguồn của sông Thanh Giang, đã hình thành nên một đập nước. Nguy cơ vỡ đập và xã lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện tại, hồ chứa Đại Long Đàm đang tăng cường lưu lượng xả lũ.

Chính quyền Hồ Bắc nhắc nhở cư dân không nên di chuyển qua lại tại khu vực dọc theo sông Thanh Giang. Đồng thời, để đối phó với sự cố vỡ đập tại thượng nguồn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cần phải chuẩn bị cho việc sơ tán khẩn cấp.

“Nhật báo Hồ Bắc” cho biết, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 21/7, vụ sạt lở núi đã khiến con sông bị chặn ngang tạo thành một con đập, khiến cho mực nước tại thượng nguồn sông Thanh Giang đã tăng khoảng 5 mét. Hiện tại, các ban ngành và xã, thị trấn liên quan đang tổ chức di dời cư dân và kiểm soát giao thông ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Vào sáng sớm cùng ngày, mưa lớn lại bắt đầu trút xuống thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Vào khoảng 9 giờ sáng, một chủ cửa hàng trên phố Thắng Lợi cho biết, các khu dân cư đã sắp xếp các tình nguyện viên đến vào buổi sáng để thông báo về việc thượng nguồn muốn xả lũ và yêu cầu chuẩn bị sơ tán.

La Tổ Anh, một người dân địa phương sống tại Ân Thi cũng nói rằng, khu dân cư của cô rất gần sông Thanh Giang, vào sáng sớm cùng ngày, các nhân viên khu dân cư đã đến và tổ chức chuẩn bị sơ tán. Theo video cô cung cấp, mực nước của sông Thanh Giang đã tăng mạnh vào buổi sáng và sắp đạt đến mức lũ lụt vào ngày 17/7.

Từ ngày 16 đến ngày 17/7, Ân Thi cũng gặp phải nhiều trận mưa lớn như trút nước. Mực nước của sông Thanh Giang tăng vọt, gây ngập úng ở khu vực đô thị gần sông. Khu vực trung tâm của thành phố Ân Thi gần như bị ngập trong nước, một số đoạn đường bị ngập sâu đến vài mét, nhấn chìm cả xe buýt . Các cơ sở như giao thông, điện nước và mạng internet trong thành phố đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ 12 giờ trưa đến 4 giờ 30 phút chiều ngày 17/7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán của thành phố Ân Thi đã nhanh chóng nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ của thành phố từ cấp 4 lên cấp 1. Lúc 5 giờ 30 phút, lưu lượng nước tại trạm Thủy Văn sông Thanh Giang  ở Ân Thi vượt quá 3.670 mét khối mỗi Giây, gióng lên hồi chuông báo động tại địa phương.

Lực lượng cứu hỏa tỉnh Hồ Bắc tuyên bố rằng, hiện tại, Hồ Bắc có tổng cộng 485 điểm tái định cư tập trung cho các nạn nhân lũ lụt, và 18.787 người đã được di dời đến các điểm tái định cư.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp của ĐCSTQ, kể từ tháng 7, hơn 23,85 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xảy ra trên khắp 27 tỉnh (khu tự trị và đô thị) của Đại lục. Gần 2,04 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 16.000 ngôi nhà bị sập, và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,39 tỷ nhân dân tệ.

Tuy nhiên, ngoại giới cho rằng ĐCSTQ luôn có thói quen che giấu tính chân thực của tình hình thiên tai tại các nơi. Thảm họa lũ lụt lần này đã bao trùm hơn một nửa Trung Quốc, rốt cuộc thì mức độ thiệt hại cùng số người chết và mất tích là bao nhiêu, sợ rằng con số đó có thể vượt xa dữ liệu mà ĐCSTQ đã công bố.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x