TQ: An Huy xả lũ ‘nhấn chìm’ 200 ngàn người, chính quyền nói người dân “tự nguyện hy sinh”

23/07/20, 09:50 Trung Quốc

Sau khi con đập trên sông Trừ tại tỉnh An Huy bị phá hủy bằng chất nổ để xả lũ thì vào ngày 20/7, đập Vương Gia Bá cũng mở cống xả lũ. 4 thị trấn trong khu vực trữ nước lũ đã bị ngập và 200.000 người bị ‘nhấn chìm’. Các phương tiện truyền thông chính thức tuyên truyền rằng, người dân trong khu vực trữ nước lũ đã “hy sinh bản thân để quan tâm đến tình hình chung”.

Hình ảnh cho thấy một phần bờ kè trên sông Trừ đã bị phá hủy bằng chất nổ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết, mưa lớn liên tục đã khiến mực nước của các nhánh sông của sông Hoài toàn bộ tăng lên mức báo động. Chính quyền tỉnh An Huy vì để bảo vệ các thành phố dưới vùng hạ lưu của sông Hoài như Bạng Phụ nên đã ra lệnh cho đập Vương Gia Bá ở huyện Phụ Nam, thành phố Phụ Dương mở cống phân lũ vào khu vực trữ nước lũ Mông Oa, vì vậy 200.000 người trong khu vực đó đã phải đối mặt với mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng.

Theo truyền thông Đại lục, hơn 2.000 cư dân sống ở khu vực trũng thấp của khu vực xả lũ đã di chuyển đến địa hình cao hơn qua đêm vào ngày 19/7 để tránh nguy hiểm. Mặc dù sự an toàn cá nhân của những người dân khác không gặp phải uy hiếp quá lớn trong thời điểm hiện tại, nhưng lũ lụt đã tạo thành thiệt hại về tài sản, và các trang trại chăn nuôi thủy sản gặp phải những khó khăn nhất định về cuộc sống do lũ lụt mang lại là có thể hình dung được.

Đập Vương Gia Bá xả lũ chỉ trong phút chốc toàn bộ nhà cửa, vườn tược, đồng ruộng cùng với các trang trại nuôi trồng thủy sản ‘chìm trong nước’. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Từ các video được đăng trên mạng có thể thấy được rằng, một số nông dân ở Khu vực xả lũ của đập Vương Gia Bá đã mang theo túi lớn túi nhỏ, dắt trâu, mang theo gà, vịt và các vật nuôi khác chạy nạn.

Vào lúc 8 giờ 31 phút sáng ngày 20/7 theo giờ địa phương, mực nước của đập Vương Gia Bá trên sông Hoài ở tỉnh An Huy đạt 29,75 mét và đập Vương Gia Bá chính thức mở cống để xả lũ. Nhà cửa vườn tược của cư dân, đồng ruộng cùng với các trang trại nuôi trồng thủy sản ở những khu vực trũng bị nước lũ tàn phá trong phút chốc. Truyền thông của Đảng nói rằng, đây là “sự hy sinh và cống hiến” lần thứ 16 của khu vực trữ nước lũ Mông Oa.

Chỉ vẻn vẹn một ngày sau khi xả lũ ở đập Vương Gia Bá, ngô được trồng ở thôn trang gần khu vực trữ nước lũ đã bị ngập đến gần ngọn. Các hộ nuôi trồng thủy sản ở ao nuôi cá tôm đều không đến kịp để thu lại, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chúng bị lũ cuốn đi.

 

Các video được tải lên mạng cũng cho thấy rằng, những ngôi nhà của người dân ở vùng trũng thấp ở khu vực xả lũ bị lũ nhấn chìm đến mức chỉ có thể nhìn thấy mái nhà. Các ngôi nhà ở khu vực cao hơn cũng bị nước lũ và bùn lầy cuốn vào trong nhà. Giống như thác nước trút xuống từ cửa sổ mà ra vậy, các xã Phượng Đài và Phụ Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường phố trong thành phố bị ngập lụt và người dân chỉ có thể chèo thuyền để di chuyển. Gần như toàn bộ các ngôi làng ở Lý Dĩnh, thị trấn Vương Gia Bá, huyện Phụ Nam bị nhấn chìm trong nước, và thôn Trịnh Thái Tư đã trở thành “cô đảo”.

Bộ tuyên truyền của Huyện ủy Phụ Nam nói với truyền thông Đại lục rằng, người dân Vương Gia Bá một lần nữa “hy sinh bản thân” để đổi lấy sự an toàn của hàng trăm triệu người và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, chính quyền huyện chưa công bố bất kỳ chính sách bồi thường nào cho các nạn nhân hoặc đề xuất các biện pháp khắc phục cụ thể nào.

Khi các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đưa tin về vụ xả lũ đập Vương Gia Bá ngày hôm đó, cũng đã tuyên truyền trắng trợn cái gọi là “tinh thần Vương Gia Bá” của người dân ở khu vực trữ nước lũ vì suy nghĩ cho tình hình chung mà “hy sinh và cống hiến”, tuyên truyền rằng hành động này là “dùng những ngôi nhà nhỏ của 200.000 người để đổi lấy sự bình an cho hơn 100 triệu người và các khu vực xung quanh khác”.

Sau khi đẩy 4 thị trấn và hơn 200.000 người chìm trong lũ, ĐCSTQ “cung kính” tuyên truyền trắng trợn cái gọi là “tinh thần Vương Gia Bá” của người dân tỉnh An Huy. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thậm chí còn có cả quân đội mạng do ĐCSTQ đào tạo cũng phối hợp bình luận ca ngợi “cung kính”. Tuy nhiên, đối với gia nghiệp của người dân trong khu vực xả lũ vất vả gây dựng trong nhiều năm bị nước lũ phá hủy trong phút chốc thì các phương tiện truyền thông nhà nước đều hời hợt xem nhẹ.

Có cư dân mạng Trung Quốc không thể chịu đựng được, bình luận quở mắng truyền thông là ‘tổ ong vỡ’ náo nhiệt tuyên truyền tinh thần “hy sinh”. Họ vờ như không thấy trước những mất mát và đau khổ của người dân trong vùng bị thảm họa. Lực lượng ‘thủy quân mạng’ cũng không thể cảm nhận được những nỗi khổ cực của những người dân chịu nạn. Hoàn toàn “đứng tại góc độ của người ngoài cuộc nhìn sự náo nhiệt”. Nếu để chính họ trở thành những người “hy sinh anh hùng” không biết bọn họ sẽ còn tiếp tục “tán dương” được nữa hay không?

Hiện tại, đập Tam Hiệp đã mở 7 cửa để xả lũ hết công suất và thành phố Vũ Hán đang đối mặt với áp lực lũ lớn. Truyền thông nước ngoài phân tích rằng, để bảo vệ đập Tam Hiệp và thành phố Vũ Hán, chính quyền đã “hy sinh” tỉnh Giang Tây và An Huy. Nếu thời tiết với lượng mưa lớn tiếp tục, không biết sẽ có bao nhiêu thôn làng, quận, thành phố trở thành đối tượng “hy sinh và cống hiến”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x