Cựu Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lãnh án 7.5 năm tù

06/06/20, 10:37 Việt Nam

Hôm qua ngày 5/6, Toà án nhân dân (TAND) TP HCM tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Cường, nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận 1 tổng hình phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lãnh án 7.5 năm tù
Bị cáo Lê Quốc Cường (phía phải) tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Song Mai/ nhanlucnganhluat.vn)

Hôm qua ngày 5/6, TAND TP HCM đã kết thúc phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày liên quan đến vụ án thất thoát tài sản ở ban BTGPMB quận 1.

Theo đó, ông Lê Quốc Cường, nguyên trưởng ban BTGPMB đã bị tuyên án hình phạt 6 năm 6 tháng tù giam vì tội  “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 1 năm tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết, đây là vụ án kinh tế phức tạp, nhiều lãnh đạo dính vào vòng lao lý.

Theo nội dung bản cáo trạng, từ tháng 10/2009 đến 15/7/2010 Lê Thị Minh Hiền (43 tuổi, cựu Giám đốc ngân hàng Dầu khí toàn cầu chi nhánh TP.HCM – GPBank TP.HCM) trong thời gian tại nhiệm đã tư túi 10.5 tỷ đồng từ ngân sách.

Ngày 15/7/2010, ngân hàng này tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc Chi nhánh từ bà Hiền cho Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó tổng giám đốc GPBank chi nhánh TP.HCM), bà Hiền đã bàn bạc cùng Sỹ ghi vào phần ghi chú “chứng từ chưa hạch toán là 10.5 tỷ đồng” (thực tế không có chứng từ nào chưa hạch toán) để lấp liếm số tiền này.

Trách nhiệm của bị cáo Cường nằm ở chỗ đã dùng tiền gửi của ban BTGPMB tại GPBank (Chi nhánh ông Sỹ quản lý) bảo lãnh trái phép khoản vay 10.5 tỷ đồng ở ngân hàng khác cho bà Hiền, dẫn đến bị bà này chiếm đoạt.

Cụ thể, tháng 7/2016, biết ban BTGPMB có 4 tài khoản với tổng số dư gần 10.8 tỷ đồng gửi tại ngân hàng mình, Hiền đã nhờ chỗ quen biết là ông Cường bảo lãnh khoản vay 10.5 tỉ đồng ở ngân hàng Agribank.

Cường đồng ý và Hiền hứa sẽ trả khoản vay ngân hàng sau 7 ngày.

Sau khi Cường gửi giấy đề nghị chuyển tiền, Ban giám đốc GP Bank cho rút từ 4 tài khoản của Ban bồi thường hơn 10.7 tỷ, để chuyển qua Agribank Chợ Lớn, nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279.7 triệu tiền mặt được chuyển đến.

Về phía Agribank Chợ Lớn có làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10.5 tỷ này và giải ngân cho công ty Cường Nguyễn, nhưng đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ, thực tế không có đồng tiền mặt nào được giao dịch.

Lê Quốc Cường đã nhiều lần đề nghị Hiền trả lại 10.5 tỷ đồng cho Ban bồi thường, nhưng bà này hết khả năng thanh toán, buộc Cường phải móc tiền túi hơn 5 tỷ đồng nộp vào số tiền bị thâm hụt.

Sự việc chỉ vỡ lở khi tháng 9/2015, Cường và Huỳnh Thị Cúc (49 tuổi, nguyên Thủ quỹ Ban bồi thường) bị đưa ra xét xử vì hành vi để ngoài sổ sách 700 triệu tiền lãi phát sinh dùng để chi trợ cấp cho cán bộ công nhân viên của Ban đi du lịch, chi thưởng Tết…

Tại phiên tòa này, bất ngờ Cường “tố” hành vi lừa đảo của Lê Thị Minh Hiền nên HĐXX đã hoãn phiên tòa, đề nghị làm rõ vai trò của Hiền.

Ngoài ông Cường ra, hai chủ mưu là Lê Thị Minh Hiền – cựu Giám đốc Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bị phạt 14 năm tù và Nghiêm Tiến Sỹ – cựu Phó Giám đốc GPBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bị phạt 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Cúc (cựu Thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x