Bị linh thể nhập, ngày tỉnh đêm mê, vô phương cứu chữa cho đến một ngày gặp được cao nhân

09/09/21, 17:14 Cuộc sống

Cuộc đời người phụ nữ này có vô vàn chuyện kỳ lạ, từ việc đứa con trai mạnh khỏe đột nhiên câm điếc, cho đến việc bản thân ban ngày tỉnh táo, ban đêm đi lung tung không tự chủ… Vì để chữa bệnh, cô đã vay mượn khắp nơi, cuối cùng khi đang đứng giữa sự sống và cái chết, kỳ tích đã xuất hiện.

Trịnh Thị Kim Huệ là 1 phụ nữ trẻ sống ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Cô sinh năm 1979, trong một gia đình đông con có 7 chị em. Tuy nhà đông người nhưng hoàn cảnh lại khó khăn, nên cũng không giúp đỡ được nhau nhiều, đều phải dựa vào tự thân. Sau khi tốt nghiệp trung học cô bắt đầu đi làm, sau đó kết hôn rồi sinh con, cuộc sống khá bình yên. Không ngờ sự xuất hiện của hai việc “kỳ lạ” đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

người tu luyện
Trịnh Thị Kim Huệ hiện đang sống ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. (Ảnh qua Facebook)

Đứa con khỏe mạnh đột nhiên câm điếc

Năm 2003, đứa con đầu lòng của cô chào đời, là một cậu con trai. Lúc nhỏ đứa trẻ rất khoẻ mạnh, không có gì bất thường. Cho đến lúc 5 tuổi, có một ngày đột nhiên không nghe thấy tiếng nói của cậu, sau đó thì cậu hoàn toàn không nói chuyện nữa. Không còn cách nào khác, cô đành đưa con đi khắp nơi chữa trị, đã đi rất nhiều bệnh viện, và cũng đã dùng qua phương thức trị liệu kết hợp giữa Đông và Tây y, nhưng tình trạng của cháu vẫn không có chuyển biến.

Điều kỳ lạ là, rất nhiều bác sĩ sau khi tiến hành nhiều kiểm tra, xét nghiệm, đều xác định tai và họng của cháu là hoàn toàn bình thường, và không tìm ra được nguyên nhân bệnh ở đâu. Khi đến tuổi đi học gia đình đành gửi cháu vào trường học dành cho người bị câm. Đây là việc “kỳ lạ” đầu tiên.

Đúng như câu nói “hoạ vô đơn chí”, việc của con trai còn chưa giải quyết xong, thì thân thể cô cũng xuất hiện điều dị thường. Đây là việc “kỳ lạ” thứ hai, thậm chí còn ly kỳ hơn cả việc thứ nhất.

Mắc bệnh lạ, ngày tỉnh đêm

Đó là vào năm 2012, cô Huệ đột nhiên xuất hiện một triệu chứng rất lạ: ban ngày thì là người tỉnh táo, không có gì khác biệt so với người bình thường, nhưng cứ đến 9 giờ tối thì cái gì cũng không nhớ nữa, mãi cho đến lúc 3 giờ sáng thì trở lại bình thường. Ban đêm, cô không thể khống chế được bản thân, không biết được bản thân là ai, hoàn toàn bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Có lúc thì trong đầu cô có tiếng người nói chuyện hoặc tiếng gọi điện thoại, kêu cô ra ngoài, và cô bước ra khỏi nhà một cách không tự chủ, đi lang thang trong bóng tối. Đôi khi đi bộ, đôi khi đạp xe, và miệng thì không ngừng nói những điều vô nghĩa.

Có lần cô đạp xe đến nơi cách xa nhà 6, 7 cây số, bản thân cũng không biết đây là đâu, cô cuộn mình ngồi giữa cây cầu vòm cho đến 3 giờ sáng. Sau đó cô tỉnh táo lại, nhìn thấy xung quanh là lạ, bản thân cũng thấy hoảng sợ, nên vội vã tìm đường về nhà. Tình trạng này đã liên tục trong 6 năm.

Năm 2007 cô sinh con thứ hai, là một cô con gái. Lúc xuất hiện bệnh đó là khi con gái mới được 5 tuổi, không có ai quản nên cô phải chăm con lúc ban ngày khi còn tỉnh táo, nhưng một khi đến ban đêm thì cô không còn biết gì nữa. Vì hàng đêm không ngủ được, nên cô luôn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, thể chất cũng kém đi nhiều. Một triệu chứng khiến cô phiền lòng nữa là toàn thân ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, khiến cô cứ gãi loạn, toàn thân thường xuyên chảy máu khắp nơi. Cô còn bị viêm xoang nặng, được chẩn đoán là có khối u buồng trứng.

Cô bộc bạch: “Hễ đến ban đêm là tôi đi lang thang như một cái bóng, không biết mình là ai, mỗi ngày đều thế”. Những năm tháng đó thật sự cực kỳ khó khăn đối với cô, ban ngày vừa phải chăm con, vừa phải vì bản thân chạy vạy khắp nơi khám bệnh, đến ban đêm thì biến thành một con người khác.

Vì cô ấy ban ngày tỉnh táo, nên gia đình luôn nghĩ cô không có bệnh và đang giả bệnh, điều này khiến cô cực kỳ uỷ khuất nhưng lại không cách nào giải thích. Chồng cô thì thường xuyên công tác bên ngoài, nên cũng không coi trọng “bệnh” của cô. Vì sự “không bình thường” của cô, nên cô và chồng đã phân ra ngủ riêng. Đối với chuyện của cô thì càng không nghe cũng không hỏi, điều này khiến cô vô cùng đau buồn.

Chạy khắp nơi chữa bệnh, kết quả tiền mất tật mang

Vì bệnh viện chữa trị không có kết quả, cô còn tìm qua thầy bói, cách nói của những người này thậm chí còn phiến diện hơn. Người thì nói những gì cô mắc phải là “bệnh quái ác”, rằng kiếp trước cô thiếu một “món nợ”, kiếp này phải trả. Muốn giải quyết căn nguyên vấn đề, cần đốt tiền giấy cho người đòi, tích đức góp tiền để trả món nợ, phải tốn hàng chục triệu đồng mới có thể giải quyết. Vì lý do này cô phải vay mượn tiền khắp nơi, đến chùa nào cũng bái, thắp hương cầu nguyện.

Có người kêu cô tụng kinh Phật, cô cũng không hiểu rõ, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm một mình, trong tâm không ngừng cầu nguyện: “Xin Bồ Tát từ bi, cho con gặp được Pháp lành, để con được tỉnh táo, vì đời của con quá khổ rồi.” Mặc dù cô rất thành kính, nhưng nỗ lực này vẫn không có kết quả. Cô còn cho rằng do bản thân tội nghiệp quá nặng mà tạo thành, nên càng thành kính hơn nữa. Sau này, số tiền nợ của cô đã lên tới 300 triệu, nhưng vẫn không thể giải quyết được bất kỳ điều gì.

Vì vay quá nhiều, tự thân lại không thể hoàn trả, sau này mỗi ngày đều có chủ nợ đến đòi, có người rất hung dữ, thậm chí còn ra tay đánh cô, cô đành quyết định ra ngoài làm việc để trả nợ. Sau đó, cô xin việc nhiều nơi, có lần cô làm công nhân cho công ty điện tử ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Trong thời kỳ này, “bệnh lạ” của cô vẫn y nguyên: ban ngày đi làm bình thường, ban đêm lang thang vô định ngoài đường cho đến trời sáng. Do không được nghỉ ngơi như bình thường, cô luôn trong tình trạng mệt mỏi, sức khoẻ ngày một sa sút.

Sau một thời gian làm việc ở Bình Dương, có một ngày chủ nợ đột nhiên dẫn theo vài tên đồng bọn đến và đánh đập cô thê thảm. Thực ra cô chỉ mượn người này 1,5 triệu, mà tiền lãi hàng tháng vượt quá 15 triệu. Để trốn nợ, cô buộc phải chạy trốn khắp nơi và mất cả việc làm.

Cuộc sống khó khăn là thế, như thể dồn ép cô vào đường cùng, cô nghĩ không muốn sống nữa.

Cao nhân chỉ điểm, đắc được Đại Pháp

Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra một việc bất thường, khi đang làm việc trong một quán cơm, ông chủ đã hướng cô đến gặp 1 vị “cao nhân”, vị “cao nhân” này nói với cô: “Bệnh con trai cô chỉ có cô mới có thể trị khỏi, đến khi 17 tuổi tự nhiên sẽ nói chuyện. Còn bệnh của cô thì không ai trị nổi, tôi cũng không trị nổi. Cô cũng không cần phải đi tìm người trị nữa, không một ai trị nổi. Tuy nhiên, 2 năm sau cô sẽ đắc được Chính Pháp, sẽ có người đem đến cho cô một điều bất ngờ.”

Nghe được “cao nhân” nói thế cô thực sự rất vui mừng và cũng kinh ngạc, chỉ là cô không hiểu, và cũng không thực sự tin tưởng, nên đã không xem trọng.

Sau đó cô lại tìm được công việc mới. Có lần một bạn công nhân nói với cô: “Cô nên đọc quyển sách ‘Chuyển Pháp Luân’ này, nếu có duyên cô sẽ đắc Pháp. Cô nên thử học công pháp này – gọi là Pháp Luân Công.” Đối phương còn nói: ”Quyển sách này rất trân quý, nên cô phải giữ gìn cẩn thận; nếu không thích, cô có thể đợi đến khi thích thì hẵng đọc cũng được.” 

Sau đó người bạn công nhân tặng cho cô một quyển ‘Chuyển Pháp Luân’ và một bông hoa sen (là vật cát tường khi học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng), trên đó viết thông điệp “Chân, Thiện, Nhẫn”. Cô cẩn thận mang về nhà, nhưng sau đó thì lại quên mất.

Trong cơn tuyệt vọng kỳ tích xuất hiện

Rất kỳ lạ là trong lúc cô đang tuyệt vọng thì một phép màu liên quan đến quyển sách này xuất hiện. 

Trong cơn tuyệt vọng, cô quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ tự tử. Ngày hôm đó cô tìm thấy một sợi dây thừng, và khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khi mà chỉ cần cô kéo sợi dây một cái nữa là hết thảy sẽ kết thúc, thì cô không ngờ rằng quyển sách ‘Chuyển Pháp Luân’ đột nhiên rơi xuống trước mặt. Cô vô cùng kinh ngạc và lúc đó cô đã do dự, trong tâm nghĩ: “Kiểu gì chả chết, vậy trước khi chết đọc thử quyển sách này xem sao, rồi sau đó hẵng chết cũng chưa muộn mà, biết đâu sẽ có gì đó thay đổi thì sao”. Đem theo sự nghi hoặc không thể giải thích, nhưng thật ra cũng có một loại mong đợi, cô bắt đầu đọc sách.

người tu luyện
Kim Huệ đang đọc quyển sách chính của Pháp Luân Công: Chuyển Pháp Luân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cô đã ngồi yên tĩnh đọc sách trong đêm đó. Nội dung trong sách đã cuốn hút cô một cách sâu sắc khiến cô quên đi hết mọi thứ. Đọc và cứ đọc, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, kèm theo đó là một hiện tượng không thể giải thích, cô đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo. Cô hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc sách, không màng đến xem thời gian, từ 9 giờ tối đọc suốt đến sáng, đọc hết cả quyển sách, thật không ngờ suy nghĩ của cô đã thật sự thay đổi rồi. 

Cô nói: “Mình không biết Sư Phụ là ai, mình cũng không biết làm sao để tu, nhưng hôm nay đọc qua quyển sách này, mình đã hiểu vì sao bản thân lại chịu quá nhiều thống khổ đến như thế, hết thảy đều đã có đáp án. Nếu để mình đắc Pháp, mình sẽ giao cấp hết thảy mọi thứ của bản thân cho Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau đó cô đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt, lúc này cô mới giật mình phát hiện: đây là lần đầu tiên trong 6 năm cô không bị ai khống chế vào ban đêm, và không đi lang thang. Trong quá trình đọc sách, cô hoàn toàn quên mất “thói quen” trong quá khứ – quãng thời gian này lẽ ra cô đang phải lang thang bên ngoài, phát hiện này khiến cô vô cùng bất ngờ.

Sau khi tắm rửa xong, cô bỗng thấy đau bụng nên xông vào nhà vệ sinh. Cô thải ra nhiều nước màu nâu đen, kèm theo mùi hôi khó chịu. Sau đó, cô đi vệ sinh liên tục, không ngừng tiêu chảy, cơ bản đều là kèm theo nước đen, cứ thế một mạch đến trưa. Điều khiến cô khó hiểu là, khi bị tiêu chảy thường xuyên như vậy, bình thường người sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức, nhưng mỗi lần như thế cô đều cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, vào lúc đó cô vẫn không hề biết rằng Sư Phụ đang giúp cô tịnh hoá thân thể. 

Thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc viên mãn

Từ đó về sau, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn bị mất kiểm soát vào ban đêm nữa, trong đầu cũng không còn tiếng có người nói chuyện và cũng không còn lang thang bên ngoài khi trời tối nữa. Cô tỉnh táo nhận thức được rằng tất cả những “tà ác” trên thân thể của mình đều đã bị xua đuổi đi hết, và cô đã được ban cho một cuộc đời mới.

Sau đó cô quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô tìm thấy một video dạy luyện công trên trang web của Pháp Luân Công, cô bắt đầu tự học, tự mình luyện. Không lâu sau, cô minh xác được sự thay đổi rất nhanh trên thân thể, dần dần cảm thấy da dẻ hồng hào hơn, năng động hơn, lên cân và cả người đều trông trẻ ra.

Ba tháng sau, chồng cô đột nhiên gọi điện và nói: “Em có thể về nhà rồi, con cái cần em chăm sóc, em cũng có thể đi làm ở công ty gần nhà nữa đó.”

Cô nói: “Em sẽ lo cho gia đình, và em cũng sẽ đi làm để trả nợ, xin anh cứ yên tâm.”

Chồng hỏi: “Sức khoẻ của em sao rồi?” Đây là lần đầu tiên chồng cô hỏi về bệnh tình của cô, tâm cô rất phấn khởi, cô nói: “Em khỏe rồi, tất cả đều tốt cả rồi.”

Chồng cô lại hỏi: “Em đã uống linh đan liệu dược nào à?”

Cô vui vẻ nói: “Em không có uống linh đan liệu dược, là em đã luyện Pháp Luân Công mà khỏi đấy.” Chồng cô nghe xong rất kinh ngạc. Cô giới thiệu quá trình tu luyện của mình cho anh ấy nghe, và chồng cô nói: “Vậy thì hãy luyện cho thật tốt vào.”

Trong bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên chồng cô quan tâm đến cô, trong lòng cô cứ mãi không bình tĩnh được.

Nhờ Đại Pháp cậu con trai khỏi bệnh thần kỳ

Vào một ngày cuối tuần nọ, cô đón con trai từ trường học dành cho người câm điếc về nhà, sau đó cô đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ cho con trai nghe, từ biểu hiện của cháu thì cô bất ngờ phát hiện rằng con trai có thể nghe cô nói chuyện rồi, hơn nữa còn nghe hiểu được nội dung mà cô đọc ra. Tiếp đó, cô lại để cho con trai mình nghe đoạn ghi âm (MP3) các bài giảng của Sư Phụ Pháp Luân Công bằng tai nghe, con trai kích động biểu hiện rằng cậu đã nghe được rồi. Cô lúc ấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, con trai cô mất thính giác đã 13 năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe được âm thanh.

người tu luyện
Kim Huệ đang luyện bài công pháp số 5 (thiền định) của Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cô nghĩ nếu đã có thể nghe thấy tiếng nói rồi, vậy bản thân cháu có thể tự nói hay không? Vì vậy cô đã lớn tiếng dạy con trai mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, không thể ngờ rằng con trai cô cũng có thể lớn tiếng nói rồi, tuy rằng không có được rõ ràng, nhưng mỗi từng chữ đều có thể nghe hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên cháu cất tiếng nói sau 13 năm im lặng. Cô quá kích động rồi! Không kìm được mà ôm con trai khóc lớn. 

Một hôm cô đột nhiên nhớ lại: Chẳng phải vị cao nhân lúc trước có nói rằng mình sẽ chữa khỏi cho con mình sao? Quả nhiên là thế, thật quá thần kỳ!

Sau đó cô phát hiện rằng chồng mình cũng đã thay đổi đáng kể. Trước đây chồng cô không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô khi anh ở ngoài, và cũng chưa từng quan tâm đến cô. Vậy mà giờ đây, ngay cả trong giờ làm việc cũng chủ động gọi điện về nhà, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cùng cô chia sẻ. Chồng cô trước đây nghiện thuốc lá, thường xuyên uống rượu, bây giờ chồng cô chỉ thỉnh thoảng hút một điếu, khoảng chừng 4, 5 ngày hút một lần, còn rượu thì không uống nữa.

Tình hình nợ nần của cô cũng không còn quá nghiêm trọng. Trước đây hễ thấy chủ nợ là cô luôn trốn tránh, nhưng giờ đây cô không còn trốn nữa mà chủ động thương lượng với đối phương, chân thành nói rõ tình hình, và chủ nợ cũng đồng ý cho cô trả nợ từ từ. Tu luyện hơn một năm, cô đã trả được 200 triệu, còn lại 100 triệu cô tin rằng sẽ dần dần trả hết.

Nhắn gửi người hữu duyên

Cô nói: “Là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi, và ban cho tôi một sinh mệnh mới. Thông qua kinh nghiệm của mình, tôi muốn nói với mọi người một đạo lý: Có rất nhiều bi kịch và bất hạnh trên thế giới này, thực ra hết thảy những đau khổ của con người trên thế gian này, đều là nghiệp lực luân báo. Nếu người có duyên có thể đắc Pháp tu luyện, thì có thể bước ra khỏi khốn cảnh, đó chính là một cơ duyên cực kỳ trân quý.”

“Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, điểm rõ ràng nhất là tôi từng bị linh thể không gian khác khống chế, và đánh mất chính mình, đây là điều chân thực có tồn tại. Tôi cảm thấy rằng thế giới này có quá nhiều điều thần bí, vượt quá sức tưởng tượng của con người, nhưng nó xác thực tồn tại, đối với một con người mà nói thì không có năng lực để thay đổi nó. 

Nếu tôi không bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ giống như rất nhiều người bất hạnh khác, dùng việc kết thúc sinh mệnh của mình để kết thúc thống khổ, khi đó tôi cho rằng chỉ có kết thúc sinh mệnh mới là cách tốt nhất để thoát khỏi nó. Thời điểm đó tôi không biết rằng tự sát cũng là có tội, chỉ có thể gia tăng thêm nghiệp lực mà còn không thể chuyển sinh. Chỉ có thông qua tu luyện Đại Pháp mới có thể tiêu trừ nghiệp lực bản thân, và sống một cuộc đời yên bình. Kinh nghiệm mà tôi đã trải qua chính là một bằng chứng sống.”

“Nếu các bạn muốn tìm hiểu về pháp môn mà tôi đang tu cũng như muốn biết nhiều hơn nữa nơi tôi, thì xin gọi vào số điện thoại 039 307 4599 (gọi buổi tối).”


Minh Tâm (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x