Vì sao Chúa Jesus nói: ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’?

01/04/22, 12:12 Thế giới tâm linh

Con người hiện nay khi nói về Thần linh thường cho rằng: “Nếu tôi trông thấy Thần thì tôi sẽ tin”. Nhưng khi xưa tại sao Chúa Jesus lại nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin”?

Vào ngày thứ 3 sau khi đức Jesus chết, các phụ nữ muốn dùng cao thơm để xức lên di thể ngài, nhưng lại phát hiện trong mộ trống không. Lúc này họ mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đến nói với các môn đồ rằng Chúa Jesus đã sống lại. Nhưng các môn đồ khi đó lại không tin cho rằng họ nói càn.

Khi ấy, các môn đồ của Chúa Jesus bị người Do Thái áp bức phải trốn chạy, phân tán. Trong thời gian trốn chạy, họ tụ họp ở một gian phòng thì Chúa Jesus đột nhiên xuất hiện, nói với các môn đồ rằng: “Mong các trò bình an”.

Chúa và các tông đồ
Tranh vẽ Chúa Jesus và các môn đồ. (Ảnh qua Alamy)

Thấy Chúa Jesus xuất hiện, các môn đồ của ngài thay vì vui mừng thì lại hoảng sợ, cho rằng họ trông thấy ma, bởi vì cánh cửa phòng vẫn đang khóa. Thấy sự hoài nghi của họ, Chúa Jesus từ bi nói: “Các trò hãy xem tay của ta, chân của ta thì biết thực sự là ta đó. Các trò hãy sờ xem. Hồn thì không có xương không có thịt, các trò xem, ta có xương thịt”.

Sau đó, ngài còn thổi một hơi về phía các môn đồ, họ đều kinh ngạc đến mức không dám tin. Chúa Jesus nói: “Các trò ở đây có gì ăn không?” Sau khi các môn đồ đem ra một miếng cá chiên, ngài nhận rồi ăn trước mặt họ. Lúc này, các môn đồ mới tin là Chúa Jesus đã thực sự hồi sinh.

Nhưng hôm đó, Tô-ma, một trong số 12 môn đồ của Chúa Jesus lại không có mặt. Người này nổi tiếng là đa nghi. Sau đó, các môn đồ khác tràn đầy hạnh phúc, vui mừng vây quanh Tô-ma nói: “Chúng ta đã trông thấy Chúa rồi. Chúa Jesus đã sống lại rồi”. Nhưng Tô-ma không tin, vẫn giữ nét mặt đau buồn, anh chỉ tin vào cặp mắt của mình, tin vào điều đích thân anh trải qua.

Tô-ma đã trực tiếp chứng kiến cảnh Chúa Jesus chết trên giá thập tự, hình ảnh ấy đã kích động quá lớn đến anh. Khi nhìn thấy Chúa bị đánh thương tích đầy mình, bị đau đớn như người bình thường, bị chảy máu. Thân thể của Chúa không khác gì với người phàm, cũng không chịu được đá, gậy và gươm giáo, cũng chảy máu mà chết. Ngài đã thực sự chết rồi, sao có thể hồi sinh? Sống lại là việc vượt ngoài tri thức của con người, không hợp với tư duy bình thường. Tô-ma nghĩ không thông, không cách nào hiểu được…

Mời quý độc giả xem nội dung đầy đủ ‘Vì sao Chúa Jesus nói: Phúc cho ai không thấy mà tin’ trong video dưới đây:

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x