Vị hòa thượng điên bắt cóc cô dâu và sự tích “ngọn núi bay”

02/02/17, 10:53 Cổ Học Tinh Hoa

Phi Lai Phong là ngọn núi nằm cạnh chùa Linh Ẩn, ngôi chùa trứ danh khắp Giang Nam, Trung Quốc. Đặc biệt, ngọn núi được biết đến là tự bay đến đây và có 500 bức tượng Phật được khắc trên vách đá. Dưới đây là truyền thuyết về ngọn núi kỳ lạ này.

Kết quả hình ảnh cho lingyin temple
“Ngọn núi bay” cạnh chùa Linh Ẩn với 500 bức tượng Phật được khắc trên vách núi. (Ảnh: Internet)

Tương truyền rằng, ngày xưa có một ngọn núi nhỏ biết bay ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đôi khi nó bay về phía Đông, có lúc lại bay về phía Tây. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào nó dừng lại, rất nhiều ngôi nhà sẽ bị phá hủy và nhiều người dân bị thiệt mạng.

“Hòa thượng điên”

Vào thời điểm đó, có một hòa thượng ở chùa Linh Ẩn bên bờ Hồ Tây, ở tỉnh Chiết Giang. Ông thường hành động như một người điên, vì vậy mọi người gọi ông là “Hòa thượng điên”. Một ngày, vị “Hòa thượng điên” dự đoán rằng vào một buổi trưa ngọn núi kỳ lạ sẽ bay về làng và dừng lại phía trước chùa Linh Ẩn.

Hôm đó ông dậy rất sớm rồi vội vã chạy vào làng. Ông đến gõ cửa từng nhà để báo tin dữ. “Hôm nay có một ngọn núi sẽ bay về làng. Chúng ta hãy sơ tán làng càng sớm càng tốt, nếu không sẽ là quá muộn”. Ông hét lên cho đến khi miệng khô, môi nứt nhưng không một ai tin lời cảnh báo của ông.

Hòa thượng điên bắt cóc cô dâu 

Kết quả hình ảnh cho Linh Ẩn tự
Bức tượng vị “Hòa thượng điên” trong chùa Linh Ẩn. (Ảnh: Internet)

Mặt trời đang dần lên cao và giờ trưa sắp đến. Vị hòa thượng trở nên rất lo lắng. Đúng lúc đấy, ông đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc đâu đó rồi vội chạy về phía âm thanh phát ra. Đó là nơi đang diễn ra một đám cưới với rất nhiều người tham dự.

Hòa thượng điên liền chạy đến chen chân vào đám đông, vác cô dâu lên vai rồi chạy thật nhanh ra khỏi ngôi làng. Ông đã bắt cóc cô dâu. Dân làng thấy vậy, hết thảy đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ đều lập tức hô hoán đuổi theo ông.

Vác cô dâu trên vai, hòa thượng điên cắm đầu chạy thục mạng. Dân làng chạy theo cả hơn 10 cây số nhưng vẫn không tài nào bắt kịp ông. Khi Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hòa thượng liền dừng lại. Ông đặt xuống cô dâu và ngồi xuống trên mặt đất.

Dân làng đuổi đến nơi đang định đánh cho ông một trận thì ngay lúc đó, bầu trời tối sầm lại. Tất cả nghe một tiếng “bang” lớn và ngọn núi lạ đã rơi xuống ngôi làng của họ. Giờ đây mọi người đã hiểu tại sao vị hòa thượng điên lại bắt cóc cô dâu, đó là để cứu mạng tất cả dân làng khỏi bị núi đè.

Dân làng ức chế “núi bay”

Khi người dân chuẩn bị quay về, hòa thượng nói: “Đừng đi, các người hãy nghe ta nói. Ngọn núi này đã có thể bay đến ngôi làng của chúng ta; nó cũng có thể bay đến nơi khác làm hại nhiều người”.

“Chúng ta hãy khắc 500 bức tượng Phật bằng đá để chế ngự ngọn núi và nó sẽ không bay đi làm tổn hại người khác nữa”.

Tất cả dân làng đều đồng ý và ngay lập tức hành động theo lời vị hòa thượng. Người dùng búa, người dùng đục làm việc quần quật cả đêm. Sáng hôm sau, 500 bức tượng A La Hán bằng đá đã được hoàn tất. Tuy nhiên, họ nhận ra những bức tượng này không có mắt và lông mày.

Kết quả hình ảnh cho lingyin temple
Các bức tượng Phật bằng đá được khắc trên “núi bay”. (Ảnh: Internet)

Vị hòa thượng liền nói: “Ta biết phải làm gì rồi, để ta thử xem sao!”. Dùng móng tay dài của mình, ông cào lên khuôn mặt bức tượng. Ngay sau đó, mắt và lông mày của 500 vị A La Hán bằng đá đều xuất hiện.

Kể từ đó trở đi, ngọn núi nhỏ này đã không còn bay đến nơi khác mà luôn ở phía trước chùa Linh Ẩn. Vì nó đã từng bay đến đây nên người ta bèn gọi là Phi Lai Phong. Hòa thượng điên trong truyền thuyết này chính là ngài Tế Công.

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x