Vị đại thần thà bị cắt lưỡi chứ không làm bằng chứng giả hại người vô tội

20/01/16, 10:08 Cổ Học Tinh Hoa

Người xưa rất coi trọng tu dưỡng đạo đức, vì người có đức mới là bậc hiền trí. Đã có biết bao ghi chép về tấm gương các vị quan đã làm người đời sau thán phục. Dưới đây là câu chuyện một đại thần triều Nguyên luôn bảo vệ người vô tội cho dù có phải bỏ mạng của mình.

SLS-Kinh-nghiem-chup-anh-cuoi-ben-hoa-sen-01
Người xưa rất coi trọng tu dưỡng đạo đức, vì người có đức mới là bậc hiền trí.

Triệu Lương Bật (1216-1286 AD) là một quan đại thần vào triều Nguyên (1271-1368). Nếu có sai sót, ông không bao giờ đẩy trách nhiệm cho người khác mà luôn tự mình thừa nhận sai lầm.

Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình, thậm chí ông sẽ tự mình gánh vác hậu quả nếu đó là một quyết định quan trọng. Bất kể dưới áp lực như thế nào, ông cũng từ chối làm chứng chống lại những đại thần vô tội.

Hỗn Đô Hải phản bội triều đình nhà Nguyên. Hai thuộc hạ của Hỗn Đô Hải là Khất Đài Bất Hoa và Mê Lập Hỏa Giả bị bắt. Triệu Lương Bật và hai Tuyên phủ sử là Uông Duy Chính và Lưu Hắc Mã được Triều đình giao nhiệm vụ xử tội hai thuộc hạ của Hỗn Đô Hải.

Hai Tuyên phủ sử sợ phạm phải tội “thiện sát” nếu xử tử hai thuộc hạ của Hỗn Đô Hải, nên đã phái sứ giả vào Triều xin trị tội. Họ gửi một tấu thư lên Thế Tổ Hốt Tất Liệt – Hoàng đế sáng lập ra nhà Nguyên, xin được trị tội vì đã không xử tử hai phạm nhân.

Lúc sứ giả chuẩn bị vào Triều, Triệu Lương Bật đưa cho anh ta một mật tấu, căn dặn anh ta trình lên Hoàng đế Hốt Tất Liệt mật tấu này nếu Hoàng đế trách cứ hai Tuyên sử Uông và Lưu. Ông nói: “Tội do ta chịu trách nhiệm chứ không phải do Tuyên phủ sử”. Nhưng cuối cùng Hoàng đế Hốt Tất Liệt lại không hề truy vấn sự việc này.

Phí Dần là một đại quan ở tỉnh Tứ Xuyên, do tư thù ân oán với Uông Duy Chính và Lưu Hắc Mã nên đã lập mưu hãm hại họ, ở trên Triều tố cáo chín tội trạng của họ, lại còn nói Triệu Lương Bật có thể làm chứng cho những việc này.

Hoàng đế Hốt Tất Liệt triệu vấn Triệu Lương Bật. Triệu Lương Bật trả lời: “Họ đều là những trung thần lương thiện. Họ không bao giờ làm bất cứ điều gì phụ lại lòng tin của Bệ hạ. Nếu cắt trái tim của thần ra mà có thể chứng minh được thì thần xin nguyện làm điều đó”.

Hoàng đế Hốt Tất Liệt vẫn còn nghi ngờ lòng trung thành của hai vị đại thần. Hoàng đế đã khiển trách Triệu Lương Bật, thậm chí còn dọa cắt lưỡi của ông. Triệu Lương Bật nói rằng ông thà chết chứ nhất định không làm chứng giả chống lại những đại thần vô tội, cuối cùng ông đã hóa giải được nghi tâm của Hoàng đế.

Phí Dần, người muốn mưu hại hai vị đại thần để báo thù, sau này lại chính là kẻ tạo phản chống lại Hốt Tất Liệt. Cuối cùng ông ta đã bị bắt và bị tru di cửu tộc.

(Theo “Nguyên sử”, quyển 159, liệt truyện 46)

Theo minhhue.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x