Truyền thuyết về cá lưng sắt giúp “cải tử hoàn sinh” trong hồ trăng lưỡi liềm

31/08/17, 10:20 Cổ Học Tinh Hoa

Nguyệt Nha Tuyền là một hồ nước hình mặt trăng lưỡi liềm nằm trong một ốc đảo, cách thành phố Đôn Hoàng (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) 6 km về phía Nam. Nơi đây xuất hiện một loại cá đặc biệt, có khả năng cải từ hoàn sinh một cách thần kỳ.

Nguyệt Nha Tuyền được ca ngợi là một trong 8 cảnh đẹp của Đôn Hoàng, hình dạng của nó rất giống với trăng non lưỡi liềm, bốn mặt được bao phủ bởi các núi cát. (Ảnh: )
Nguyệt Nha Tuyền được ca ngợi là một trong 8 cảnh đẹp của Đôn Hoàng, hình dạng của nó rất giống với trăng non lưỡi liềm, bốn mặt được bao phủ bởi các núi cát. (Ảnh: Amusingplanet)

Nguyệt Nha Tuyền được ca ngợi là một trong 8 cảnh đẹp của Đôn Hoàng, hình dạng của nó rất giống với trăng non lưỡi liềm, bốn mặt được bao phủ bởi các núi cát. Hồ nổi bật với đặc điểm “cát thủy cộng sinh, sơn thủy cộng ngụ”, có thể nói là một trong những kỳ quan giữa sa mạc.

Theo truyền thuyết trong dân gian, Nguyệt Nha Tuyền có tam bảo, là cá lưng sắt, cỏ thất tinh và cát ngũ sắc. Trên lưng của cá lưng sắt có màu đen, vì vậy mà nó được gọi với cái tên này. Theo dân gian, ăn cá lưng sắt có thể trường sinh bất lão, và cỏ thất tinh có thể giúp trị bệnh, vì thế hồ trăng lưỡi liềm còn được gọi là “hồ dược”.

Liên quan đến cá lưng sắt có câu chuyện như sau. Tại khu vực Nguyệt Nha Tuyền không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông mắt xếch, miệng méo, lưng còng, được gọi là Còng Oa. Nhìn từ xa trông giống như một ông cụ, đến gần thì mới biết chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi.

Chuyện kể rằng sau khi cậu ta đến Nguyệt Nha Tuyền được vài ngày đã nảy ra ý niệm muốn xuất gia tu hành. Sau đó Còng Oa đến chùa Lôi Âm nói ra ước nguyện của mình, trụ trì thấy vóc dáng của cậu ta như vậy liền lắc đầu, bảo cậu ta hãy tìm nơi khác. Nhưng Lưu lão đạo thấy Còng Oa tội nghiệp nên đã cho cậu ta cư ngụ tại chùa Lôi Âm.

Lưu lão đạo tò mò hỏi cậu ta tại sao lại có thể tới đây, sao lại mắc loại bệnh này. Còng Oa nói: “Năm tôi 13 tuổi đi đào giếng cho người ta, sau khi đào được hơn nửa ngày thì người chủ vì để tiết kiệm chi phí, nên đã để tôi đào giếng một mình, khoảng chưa đầy ba tháng sau tôi ngã bệnh. Ban đầu bị méo miệng, không lâu sau lại bị còng lưng, xương sống, thắt lưng đau đớn tột cùng.

Người chủ thấy tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa liền đuổi tôi. Sau đó tôi đã gặp được một vị tiên sinh tinh thông y đạo, ông ấy trị bệnh cho tôi, nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng vị tiên sinh ấy nói với tôi: ‘Căn bệnh kỳ lạ này của ngươi chỉ dùng cách này, trong Nguyệt Nha Tuyền có cá lưng sắt có thể trị được bệnh này. Nhưng nếu trước 25 tuổi ngươi vẫn chưa tìm ra được loài cá này, thì mệnh của người cũng khó bảo toàn’. Vì thế tôi mới vượt bao khó khăn gian khổ để đến đây”.

Sau khi nghe xong, Lưu lão đạo nói: “Ngươi mới đến nơi đây chắc có lẽ không biết, ai cũng không thể động đến những con cá dưới hồ trăng lưỡi liềm này, bất kể là chùa chiền lớn hay nhỏ, dân chúng hay người xuất gia đều không được phép bắt cá ở trong hồ, mọi người đều gọi đây là hồ thần cá thần, nếu để trụ trì biết việc này thì sẽ không tốt cho ngươi”.

Còng Oa nghĩ trong tâm: “Mặc dù sư phụ nói như vậy, nhưng năm nay mình đã 24 tuổi rồi, hôm nay khó khăn lắm mới có thể tìm được cá cứu mạng, nếu mình không bắt được cá thì cũng tiêu mạng. Xem ra khó có thể thuyết phục sư phụ, tự mình phải tìm cơ hội thôi”.

Hồ trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp là nguồn nước chính cho cư dân sống trong thành phố Đôn Hoàng. (Ảnh: Planetacurioso)
Hồ trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp là nguồn nước chính cho cư dân sống trong thành phố Đôn Hoàng. (Ảnh: Planetacurioso)

Vài ngày sau, trụ trì chùa Lôi Âm được một người giàu có mời về làm phép thuật. Vì cần nhiều người đi, nên Lưu lão đạo cũng đi cùng. Chuyến đi lần này là hơn 20 ngày, người ở trong chùa cũng đi hết. Còng Oa trong lòng rất mừng, cho rằng đây là cơ hội tốt, nên ngay hôm đó, Còng Oa đã đi đến hồ trăng lưỡi liềm bắt được nửa thùng cá mang về nấu chín.

Sau đó cậu ta nghĩ: “Nếu những con cá này thực sự có độc, ăn vào sẽ mất mạng! Nhưng nghĩ lại, mình mắc chứng bệnh này, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, đường nào thì cũng khó bảo toàn mạng, chi bằng cứ thử xem, biết đâu sẽ may mắn!”. Sau đó cậu ta đã ăn hết toàn bộ số cá đã bắt được.

Ngày hôm sau, khi Còng Oa vừa tỉnh ngủ, liền lập tức ngồi dậy để xem mình còn sống hay không, thì thật bất ngờ, các đốt xương toàn thân kêu rắc rắc, chân cũng không còn đau nữa, hông cũng hết đau, tay trở nên linh hoạt, chân vô cùng nhẹ nhàng. Cậu ta rất vui mừng, từ đó tối nào cậu ta cũng bắt cá, nấu cá, ăn cá.

Bảy ngày sau, mắt cũng không lệch nữa, miệng cũng hết méo; cậu ta lại ăn thêm bảy ngày nữa, thật kỳ lạ lưng cũng thẳng ra. Thời gian trôi thật nhanh 21 ngày đã qua đi, Lưu lão đạo trở về thấy trước mặt mình là một thanh mặt mày hồng hào, tuấn tú. Còng Oa kể lại chi tiết chuyện cậu ta ăn cá ra sao cho Lưu lão đạo nghe.

Sau khi Lưu lão đạo nghe vậy, liền thử ăn vài miếng cá, cảm thấy giống như ăn nhân sâm đại bổ, khắp thân đều có năng lượng, các đốt xương không còn thấy đau nhức nữa. Mái tóc bạc trắng của ông cũng đen và sáng trở lại, mặt mày trở nên hồng hào, giống như trẻ ra mấy chục tuổi.

>>> Hồ nước 2000 năm kỳ lạ giữa sa mạc khô cằn

Ông cười ha ha nói: “Ta ở đây đã lâu vậy mà chỉ biết cỏ thất tinh có thể tăng cường sinh lực, đến giờ mới biết cá lưng sắt này có thể trị bệnh!”.

Còng Oa nói với Lưu lão đạo: “Sự phụ, vậy chúng ta sau này sẽ dùng cá này chữa bệnh cho mọi người”.

Kể từ đó, Lưu lão đạo và Còng Oa đã dùng cá lưng sắt trong hồ trăng lưỡi liềm trị bệnh cho dân chúng, ‘thuốc’ vào là bệnh hết, vô cùng linh nghiệm. Tin tức này mau chóng được loan truyền, người từ các nơi đổ xô về hồ trăng lưỡi liềm bắt cá,  trụ trì và các đệ tử của chùa cũng khó lòng ngăn chặn được.

Lúc này trụ trì nảy ra ý nghĩ: “Chi bằng phái đệ tử bắt cá bán cho họ, như vậy cũng rất tốt“. Sau đó cá lưng sắt đã trở thành cây hái ra tiền, giá được bán ra càng ngày càng đắt. Nhưng có điều kỳ lạ, khi cá lưng sắt được bán lấy tiền thì lại không thể trị bệnh được nữa. Giá càng cao thì càng không trị được bệnh. Dần dần không có ai đến đây để trị bệnh nữa.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x