Trung Quốc trước ngày tưởng niệm 4/6: Vợ bị bức hại suýt tâm thần, chồng mất tích

02/06/20, 17:36 Trung Quốc

Khi ngày tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn 1989 càng đến gần, chính quyền Trung Quốc lại tích cực sách nhiễu những người dám nói lên tiếng nói chính nghĩa. Một nhân vật khá nổi tiếng ở Trung Quốc và vợ đã bị cảnh sát bắt đi. 

Vương Tàng - một nhà thơ, nhà văn tự do và nhà biên kịch.
Vương Tàng – một nhà thơ, nhà văn tự do và nhà biên kịch. (Ảnh qua Yibaochina)

Nhân vật nổi tiếng bị bắt đi đó chính là Vương Tàng – một nhà thơ, nhà văn tự do và nhà biên kịch. Cuối năm 2003, anh đăng những bài thơ và công bố các tác phẩm trên mạng dưới bút danh là “Tiểu vương tử”. Năm 2009, ông đổi tên bút thành “Vương Tàng”, ông được ca ngợi là ” Thi nhân chủ nghĩa phê phán trẻ tuổi nhất Trung Quốc”.

Nhà thơ Vương Lệ – vợ của Vương Tàng nói với nhóm bạn trên mạng xã hội rằng, khoảng 4:30 chiều 30/5, hai hoặc ba mươi người đã bắt bà và Vương Tàng đi, bà được đưa đến đồn cảnh sát khu vực Sở Hùng đến 3:30 sáng ngày 31/5 mới được thả ra, còn Vương Tàng hiện đã mất liên lạc.

Sau khi trở về nhà, Vương Lệ phát hiện rằng các tài liệu quan trọng, bao gồm thẻ ngân hàng, chứng minh thư và hộ chiếu của chồng,…vv đã không cánh mà bay. Ngoài ra, điện thoại di động của hai vợ chồng cũng bị cảnh sát lấy đi. Hiện tại vẫn còn lại bốn người cảnh sát trong nhà của Vương Tàng đang trông chừng họ, cùng với một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước cổng cư xá.

Hiện tại, tin tức về việc Vương Tàng bị cảnh sát thành phố Sở hùng bắt đi vì tội “kích động lật đổ” đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, những người tiếp cận thông tin đã bày tỏ sự quan tâm lo lắng cho ông.

Ngày 25/5, video quay lại cảnh lực lượng an ninh quấy rối Vương Tàng khi ông lái xe ra ngoài cũng đã lan truyền trên mạng.

Được biết ngày 13/5, Vương Tàng từng trả lời phỏng vấn, lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

Trước đó, Vương Tàng đã bị chính quyền đe dọa vì đăng tải những bình luận và tin tức về dịch bệnh. Ông đã tiết lộ một số thông tin cho nhóm bạn trên mạng xã hội vào ngày 30/1 rằng: “Trong thời điểm virus cả nước đang phòng chống dịch bệnh, một số cảnh sát ở thành phố Sở Hùng, Vân Nam, bị cáo buộc vi phạm pháp luật lại đến nhà cưỡng ép cửa mở và quấy rầy ông”.

“Cả nhà chúng tôi vẫn tốt, không bị nhiễm bệnh, họ nói rằng là giúp chúng tôi kiểm tra xem có mắc bệnh hay không, và đưa chúng tôi đi đến bệnh viện. Vậy có phải là cố tình muốn chúng tôi mắc bệnh không?”, Vương chia sẻ thêm.

Vào đêm giao thừa năm 2020, cả nhà Vương Tàng đã bị chính quyền đuổi ra khỏi thành phố Bắc Kinh, sau đó họ phải ngồi xe lửa để trở về quê ở Vân Nam.

Năm 2014, ông đã từng bị giam giữ 9 tháng vì lên tiếng ủng hộ Hồng Kông.

Sau khi được thả, Vương Tàng và vợ tiếp tục bị chính quyền ĐCSTQ bức hại. Họ bị buộc phải chuyển nhà ít nhất 9 lần. Đã có lúc vợ ông bị chính quyền bức hại đến mức gần như mắc bệnh tâm thần. 

Cảnh sát thậm chí còn uy hiếp nếu ông còn tiếp tục tham gia vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi, thì “coi chừng tan nhà nát cửa”.

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x