Dịch bệnh lan rộng ở Cát Lâm, người dân bị cấm đến Bắc Kinh

26/05/20, 10:34 Trung Quốc

Dịch virus Vũ Hán đang tiếp tục lan rộng ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Chính quyền Cát Lâm gần đây đã ban hành một loạt thông báo nhằm kiểm soát chặt chẽ thành phố Cát Lâm và Thư Lan. Thông báo mới nhất cấm người dân Cát Lâm vào Bắc Kinh bằng bất cứ hình thức nào. Người vi phạm sẽ bị xử phạt.

Cảnh sát canh gác bên ngoài một nhà ga tàu lửa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm.
Cảnh sát canh gác bên ngoài một nhà ga tàu lửa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. (Ảnh qua Reuters)

Ngày 22/5, Ủy ban Y tế Cát Lâm đưa ra thông báo, người dân Cát Lâm “bị cấm vào Bắc Kinh bằng đường hàng không, đường sắt, phương tiện vận chuyển hành khách và xe tự lái trước khi mức độ rủi ro dịch bệnh được dỡ bỏ.” Cảnh sát sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các đường vào Bắc Kinh. Nếu ai tự vào sẽ bị xử phạt.

Theo tuyên bố chính thức của thành phố Cát Lâm, tính đến 24h ngày 23/5, thành phố đã ghi nhận 48 ca nhiễm được chẩn đoán tại địa phương. Tuy nhiên, 2 thông báo khác mà thành phố đưa ra gần đây cho thấy, số ca nhiễm chính quyền thông báo có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Trước đó ngày 20/5, chính quyền tỉnh Cát Lâm đưa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu những người đã đến Cát Lâm sau ngày 1/4 phải được quản lý chặt chẽ theo mức độ rủi ro. Những người trở về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao cần được cách ly riêng trong 14 ngày, sau đó cách ly 7 ngày tại nhà. Những người trở về từ khu vực có nguy cơ trung bình phải cách ly 14 ngày tại nhà. 

Hiện tại thành phố Thư Lan, quận Phong Mãn của thành phố Cát Lâm được xếp vào khu vực có rủi ro cao. Quận Thuyền Doanh, Xương Ấp, Khu công nghệ cao của thành phố Cát Lâm được xếp vào khu vực có nguy cơ trung bình.

Chính quyền không đề cập đến ngọn nguồn của “ngày 1/4”, nhưng một thông báo khác từ Thư Lan tình cờ trùng hợp với sự việc này. Theo tài khoản WeChat “Thư Lan thông báo”, Thư Lan đã quyết định điều tra những người mua thuốc kháng thể tại phòng khám và nhà thuốc từ ngày 1/4. 

Theo đó, một bài báo ký tên “Lập Vũ” cho rằng, thông báo của chính quyền Cát Lâm có nghĩa là “ĐCSTQ giờ đây biết rằng sau ngày 1/4, Cát Lâm chắc chắn đã có nhiều ca bệnh xét nghiệm ra và chưa xét nghiệm ra, thậm chí những ca bệnh này còn có thể có triệu chứng bệnh (nên mới mua thuốc hạ sốt)”. Điều đáng chú ý là trước ngày 7/5, ĐCSTQ vẫn chính thức thông báo tỉnh Cát Lâm không có ca nhiễm mới nào trong 73 ngày.

Ngoài ra, thành phố Thư Lan còn yêu cầu những người trở về Thư Lan từ Nga từ ngày 1/1, đều phải báo cáo và tiến hành xét nghiệm axit nucleic. Điều mâu thuẫn là Nga công bố ca nhiễm đầu tiên vào ngày 31/1. Trong khi đó vào ngày 1/1, bác sĩ Lý Văn Lượng, người cảnh báo dịch bệnh vào cuối tháng 12/2019 lại bị chính quyền đại lục cảnh cáo với tội “tung tin đồn“.

Từ ngày 19/5, thành phố Thư Lan chính thức bước sang trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”. Hiện hơn 1.000 tòa nhà và hơn 1.200 ngôi làng tại Thư Lan đã bị phong tỏa. Chính quyền địa phương yêu cầu tất cả công dân “không được ra khỏi nhà, không vào nhà người khác, không đi trên đường và không tụ tập”.

Dịch bệnh ở tỉnh Cát Lâm bùng phát được cho là do một nhân viên giặt ủi tại Cục công an Thư Lan lây lan. Thông tin chính thức cho biết, nhân viên giặt ủi này đã lây bệnh cho chồng, chị hai, chị ba, chồng chị ba. Tính đến 24h ngày 16/5, đã có 34 bệnh nhân được chẩn đoán liên quan đến nhân viên giặt ủi này.

Tuy nhiên gần đây, tờ Epoch Times đã nhận được thông tin cho biết số người trong gia đình công nhân giặt ủi bị lây nhiễm nhiều hơn so với số liệu thông báo chính thức. Nguồn tin dẫn lời người trong cuộc nói rằng người nhiễm bệnh nhỏ tuổi nhất là một bé gái 5 tuổi. Người lớn tuổi nhất là mẹ cô công nhân, 80 tuổi. Bà qua đời vài ngày trước, nhưng chính quyền đã không báo cáo.

 Hồng Liên (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x