Trung Quốc: Một nhà báo đấu tranh vì dân chủ kháng án

26/11/15, 08:26 Thế giới

Hôm 24/11, một nhà báo lão thành, bà Cao Du, 71 tuổi hiện đang bị giam cầm, đã đưa đơn kháng án lên Tòa án Nhân dân Bắc Kinh. Bà đã bị kết án 7 năm tù về tội “tiết lộ bí mật quốc gia”, một bản án từng bị giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới chỉ trích mạnh mẽ.

Chân dung nhà báo Gao Yu, bị kết án 7 năm tù về tội “tiết lộ bí mật quốc gia”.

Theo hãng tin Pháp AFP, hàng chục công an đã được huy động để ngăn chặn lối vào Tòa án Nhân dân Bắc Kinh, nơi bà Cao Du ra hầu tòa. Nhà báo, cùng với hơn một chục nhà ngoại giao nước ngoài đã không được đến gần.

Phiên tòa xử kín kéo dài 2 giờ đồng hồ và luật sư biện hộ của bà Cao Du cho rằng đơn kháng án sẽ không được chấp nhận. Cũng theo vị luật sư này, sức khỏe hiện nay của bà không mấy tốt, do bị bệnh tim từ khi bị giam cầm.

Bà Cao Du, được trao giải thưởng Thế giới về Tự do báo chí của Unesco năm 1997, đã bị bắt giữ vào tháng 4/2014. Bà bị kết án về tội “chuyển bí mật quốc gia cho người nước ngoài”. Cụ thể là bà bị cáo buộc là đã chuyển một tài liệu lưu hành nội bộ trong đảng cộng sản Trung Quốc cho một hãng truyền thông Hồng Kông.

Bà Cao Du đã luôn phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định là bà vô tội. Các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã chỉ trích gay gắt bản án. Washington đã kêu gọi trả tự do “ngay lập tức” cho nhà báo cao niên, trong lúc đó Liên hiệp Châu Âu cũng lên tiếng đòi “xem xét lại” bản án.

Từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, việc đàn áp các tiếng nói bất đồng đã gia tăng mạnh, hàng trăm người, từ luật sư, giáo sư, cho tới nhà báo, đã bị câu lưu, và nhiều người như bà Cao Du bị kết án tù. Giới báo chí truyền thông bị kiểm duyệt rất chặt chẽ.

Trong bản xếp hạng về tự do báo chí năm 2015 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Trung Quốc xếp hạng 176 trên 180 quốc gia.

Theo vi.rfi.fr

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x