Tại sao 2 nhạc sĩ Anh kêu gọi người Trung Quốc mau chóng từ bỏ ĐCSTQ trước khi nó sụp đổ?

15/07/20, 15:45 Trung Quốc

“Chúng tôi sáng tác bài ‘Sắp đến cải cách’ để nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) sắp sụp đổ”, vợ chồng nhạc sĩ người Anh là Yulia và Patrick nói, và thêm rằng “Đây là sự kiện sẽ thay đổi cả thế giới. Điều then chốt là người dân Trung Quốc đều cần phải thoái Đảng”.

Vợ chồng nhạc sĩ người Anh là Yulia và Patrick. (Ảnh qua Facebook)

Yulia từng học tại Học viện Khiêu vũ Hà Lan và Phòng công tác Biểu diễn tại New York. Khi ở New York, cô cũng bắt đầu học hát chuyên nghiệp và mong muốn kết nối với ngành giải trí. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra sự suy bại của ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là sự biến chất trong ngành giải trí. Vì vậy cô đã rời khỏi New York và chuyển đến Vương quốc Anh.

Patrick từng học mỹ thuật tại Đại học Liverpool John Moores ở Vương quốc Anh. Anh cũng tham gia các buổi biểu diễn khác nhau và cũng từng thành lập một ban nhạc ở London có tên ‘The Rafters’.

Tại Vương quốc Anh, Yulia và Patrick đã gặp gỡ nhau, kết hôn và thành lập một ban nhạc có tên là ‘Cư dân tạm thời’. Yulia hát và Patrick đêm đàn guitar. Gần đây, họ đã phát hành một bài hát có tên ‘Sắp đến cải cách’. Hai vợ chồng đã chia sẻ lý do phát hành MV âm nhạc này với phóng viên Epoch Times.

Yulia nói: “Trung Quốc là một Quốc gia với 5000 năm lịch sử và văn hóa hào hùng, tuy nhiên nó gần như đã bị cướp đi linh hồn trong suốt 70 năm qua”;

“Tại sao lại như vậy?” Cô nói: “Bởi vì chủ nghĩa cộng sản với bản chất tà ác, mục đích của nó là hủy diệt nhân loại, nó không chỉ nhắm vào Trung Quốc, mà là nhắm vào toàn thế giới. Tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản đã đầu độc mọi ngõ ngách của xã hội này”;

“Mọi người trên khắp thế giới sẽ thức tỉnh trước sự kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản”.

Cô nói rằng một lý do quan trọng cho sự sụp đổ của ĐCSTQ là nó đã đàn áp dã man chính người dân của mình, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Phần này cũng được trình bày trong ca khúc của cô. “Chúng tôi nói về cách ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội như thế nào, và ĐCSTQ làm thế nào cưỡng chế thu hoạch nội tạng của những người vẫn còn sống”.

Học viên Pháp Luân Công tái hiện lại tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc trong một cuộc mít tinh ở Ottawa, Canada, năm 2008. (Ảnh qua Epoch Times)

Đối với Yulia, việc trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công và tìm hiểu về việc ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công bắt nguồn từ 3 năm trước.

Vào mùa hè năm 2017, Yulia vừa tốt nghiệp tại một trường nghệ thuật ở New York. Một buổi sáng, cô đến Bryant Park để tham dự một lớp học về Thái cực miễn phí và tình cờ bắt gặp Pháp Luân Công.

“Tôi thấy một nhóm người Trung Quốc đứng ở tư thế giang 2 cánh tay rộng mở ở đằng xa, lập tức tôi như bị sốc. Bởi vì ngay cả khi tôi ở cách đó rất xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được họ đang tỏa ra năng lượng và dòng năng lượng đó rất mạnh mẽ. Dòng năng lượng đó đã thu hút tôi”.

Yulia bước tới và một cô gái trong nhóm các học viên đã tiến đến và giới thiệu ngắn gọn với cô. Cũng ngay trong ngày hôm đó, Yulia đã tham gia luyện tập cùng với họ, cô đã luyện bài công Pháp số 5 – Bài tĩnh tọa thiền định, đó là lần đầu tiên cô ngồi thiền và đã ngồi được nửa giờ đồng hồ.

“Tôi cảm thấy dòng năng lượng mạnh mẽ bao quanh thân thể mình và cảm thấy ấm áp”, Yulia nói thêm rằng sau khi tập luyện, cô cảm thấy rất thoải mái, “như đi trên gió”, “thân thể rất nhẹ nhàng, ra khỏi ga tàu điện ngầm, tôi nhảy lên cầu thang, bước một lần liền mấy nấc thang”.

Câu chuyện khó tin về những cuộc bức hại những con người bình hòa

Vào một buổi sáng khi cô luyện Pháp Luân Công tại công viên, một học viên đã nói cho cô biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị bức hại và thậm chí là bị bức hại đến chết.

“Tôi không thể tin được! Tôi nghĩ đây chắc chắn là đang nói đùa! Trên Trái đất này làm sao có thể xảy ra chuyện bức hại đối với những con người luôn sống hòa bình như vậy?”, cô nói.

ĐCSTQ đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, số lượng học viên Pháp Luân Công vào thời điểm đó là 70 đến 100 triệu người. Kẻ cầm đầu Giang Trạch Dân vì nỗi sợ hãi khi thấy số người tập Pháp Luân Công vượt quá số Đảng viên của ĐCSTQ, kèm theo sự đố kỵ mạnh mẽ, ông ta đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Pháp Luân Công vẫn phát triển rất mạnh mẽ tại hải ngoại, bao gồm cả Hoa Kỳ, và hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đều có người tập luyện Pháp Luân Công. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công – Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và được phổ biến trên toàn cầu.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào một hoạt động của Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên Thế giới tại Quảng trường Union, New York (Ảnh qua Epoch Times)

Sau khi nhận được sự khuyến khích của các học viên Pháp Luân Công tại New York, đồng thời cũng thử nghiệm qua việc luyện công một cách thần kỳ, Yulia liền bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. “Sau khi đọc cuốn sách này, trong lòng tôi cảm thấy như đã dỡ xuống một ngọn núi lớn”. Cô nói rằng cuốn sách giảng Pháp lý về bản nguyên của vũ trụ là lương thiện, và cô rất đồng tình với điều đó.

Yulia cũng cho biết, cô không nghĩ rằng Pháp Luân Công đã mang lại rất nhiều sự thay đổi chân thực trong cuộc đời cô đến vậy.

Cô nói: “Tôi đã từng hút thuốc, uống rượu và thường đưa ra những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống của mình. Trái tim tôi rất đau đớn và thất vọng. Từ khi tôi đã nghiêm túc tuân thủ các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đến nay, tất cả những tật xấu này cũng phát sinh cải biến, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi”;

“Chồng tôi nói rằng tôi đang thay đổi mỗi ngày. Mỗi ngày, tôi như một người mới vậy”;

“Tuổi thơ đã để lại rất nhiều tổn thương trong trái tim tôi. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành vết thương sâu sắc trong lòng mình”;

“Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành cho tôi từ nhiều phương diện, như cải thiện tính cách của tôi và làm cho tôi trở thành một người tốt hơn. Mọi người xung quanh thường khen tôi là một người tốt, thậm chí người lạ cũng khen ngợi và chúc mừng tôi”;

“Pháp Luân Đại Pháp tái tạo tôi như thể là đang chạm khắc một viên kim cương vậy”. Cô ấy nói rằng quá trình này không dễ dàng chút nào và đòi hỏi bản thân phải rất nỗ lực, bởi vì cần phải chân chính thực hành theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Ngay khi Yulia đắm chìm trong niềm hạnh phúc có được nhờ tập luyện Pháp Luân Công, một ngày nọ, cô gái đã dạy cô luyện công tại công viên vào ngày đầu tiên ở New York, đã nói với cô rằng người mẹ cũng tập Pháp Luân Công của cô ấy ở Trung Quốc đã bị bắt cóc.

“Không ai biết bà ấy đã bị đưa đi đâu. Bạn tôi đã rất lo lắng cho mẹ mình. Một hoặc hai tuần sau, bạn tôi nói với tôi rằng mẹ cô ấy đang ở trong một lớp tẩy não. Người nhà thậm chí không được phép biết lớp tẩy não nằm ở đâu”, Julia nói.

Hai sĩ quan cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 10/1/2000. (Ảnh qua AP)

Mục đích ĐCSTQ mở ra các lớp tẩy não là nhằm để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, nghĩa là ép buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công toàn bộ đều xoay quanh việc “tẩy não và chuyển hóa” (hay còn gọi là giáo dục lại). Để đạt được “tỷ lệ chuyển hóa” thành công, tất cả các cấp nhà tù, trại lao động, các lớp tẩy não và các tổ chức khác nhau của ĐCSTQ sử dụng tất cả các phương tiện và thủ đoạn, bao gồm tra tấn, tấn công tình dục, tiêm thuốc gây rối loạn tâm thần,…

“Tôi đã bị sốc khi nghe được những thông tin này”, Yulia nói và cô cũng dần nghe được những câu chuyện còn khủng khiếp hơn, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Yulia cũng đưa tin này vào MV của mình: Vào tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập Anh đã đưa ra phán quyết bằng văn bản cuối cùng. Phán quyết nói: “Việc mổ cướp nội tạng quy mô lớn đã có ở Trung Quốc trong nhiều năm và các học viên Pháp Luân Công là một trong số đó. Và có thể họ là nguồn cung cấp nội tạng chính”.

Yulia “hào hiệp trượng nghĩa” quyết định vạch trần tội ác ghê tởm của ĐCSTQ

Trước khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, Yulia vốn sẵn đã có tính ‘hào hiệp trượng nghĩa’, và thích ‘gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ’. 

Yulia nói rằng từ ngày đầu tiên cô nghe thấy cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, cô đã thề trong lòng: “Tôi thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để vạch trần cuộc bức hại khủng khiếp này! Để cho thế giới biết ở Trung Quốc đang diễn ra một tội ác ghê tởm đến như vậy”.

“Tôi bắt đầu kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau bức tường lửa của Trung Quốc!”

Cô nói rằng tất cả các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau đều kể cùng một câu chuyện, đó chính là câu chuyện về “Đại thẩm phán cuối cùng”, và cuối cùng tất cả mọi mọi người đều sẽ phải tiếp nhận sự phán quyết của Thần.

“ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều khủng khiếp”, cô nói rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ bị các vị Thần xét xử, giải thể và thanh lý.

“Thông điệp này rất quan trọng đối với người dân Trung Quốc. Trung Quốc không phải là ĐCSTQ. Chúng tôi không muốn người Trung Quốc rơi xuống vực sâu với với ĐCSTQ”.

MV của Yulia và Patrick được hát bằng tiếng Anh và có phụ đề bằng tiếng Trung. Yulia cho biết, bài hát này là dành cho những người Trung Quốc đáng quý và cô hy vọng họ sẽ mau chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ, “Việc người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ là đều rất quan trọng. Bạn có thể ẩn danh ở trên mạng để thoái xuất”.

Phần cuối MV âm nhạc, Yulia nhắn nhủ thế giới rằng: “Bây giờ là thời điểm cần phải tránh xa Đảng Cộng sản [Trung Quốc]. Đối với người Trung Quốc, nhanh chóng thoái đảng là điều cực kỳ then chốt. Muốn lập tức thoái Đảng, bạn hãy thể truy cập: https://en.tuidang.org/.

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x