Phun trào núi lửa Nhật Bản: Những bức ảnh cuối cùng của các nạn nhân

06/10/14, 10:04 Thảm họa
Phải: Bức ảnh được tìm thấy trong máy ảnh của một công nhân xây dựng, ông Izumi Noguchi, 59 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ phun trào núi lửa Ontake xảy ra trưa ngày 27/9/2014. (Ảnh: AP/Kyodo News). Trái: Bức ảnh được tìm thấy trong chiếc điện thoại thông minh của một nạn nhân khác là anh Hideomi Takahashi, 41 tuổi. (Ảnh: AP/Courtesy Hideomi Takahashi). Ảnh nền: Hình ảnh vụ phun trào núi lửa được ông Noguchi ghi lại. (Ảnh: AP/Kyodo News, Izumi Noguchi)

 

Đa phần các nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa ở Nhật Bản là những người yêu thích leo núi đường dài và đam mê nghiên cứu thiên nhiên hoang dã. Nhiều bức ảnh lưu lại thời khắc cuối cùng cuộc đời họ được tìm thấy trong những chiếc máy ảnh bị trầy xước và sứt mẻ.

Hơn 50 người đã thiệt mạng hôm 27/9 khi núi lửa Ontake phun trào bất ngờ. Đây là địa điểm yêu thích có tiếng của những người leo núi đường dài thuộc miền trung Nhật Bản.Vụ phun trào gây ra hậu quả nặng nề nhất kể từ Thế chiến II.

Bà Hiromi Noguchi, vợ của ông Izumi Noguchi (59 tuổi), nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa Ontake, ở Omachi, tỉnh Nagano, thuộc miền trung Nhật Bản, chia sẻ với Kyodo News các bức ảnh cuối cùng chụp chồng bà trên đỉnh núi lửa trước khi phun trào. (Ảnh AP /Kyodo News)  

Đa phần những người leo núi ở độ tuổi trung niên, từ 30 đến 59, trong đó có 3 trẻ em và 5 người trên 60 tuổi. Họ đã cùng thực hiện cuộc hành trình lên núi Ontake để ngắm sắc thu tuyệt đẹp sáng Thứ Bảy (27/9). “Đây là thời điểm tuyệt nhất của mùa thu với tiết trời tươi đẹp. Nhưng cuộc đời họ đã kết thúc đúng vào bữa trưa ngày cuối tuần” ông Masahito Ono, làm trong ngành du lịch quận Nagano, ngậm ngùi.

Bức ảnh chụp ông Izumi Noguchi, 59 tuổi, nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa Ontake. Máy ảnh của ông đã bị dập nát nhưng thẻ nhớ bên trong không bị hư hại. (Ảnh: AP/Kyodo News, Izumi Noguchi)  

Leo núi đường dài đã trở thành một trong những hoạt động ngoài trời phổ biến nhất ở Nhật Bản. Nhiều người yêu thích leo núi có kinh nghiệm thường ở độ tuổi trung niên, tuy nhiên số lượng người mới tham gia đã tăng lên đáng kể trong những năm qua, trong đó có những người cao tuổi quan tâm tới sức khỏe và nhiều phụ nữ yêu thích thể thao, còn gọi là “các cô nàng leo núi”.

Số lượng người tham gia hoạt động này tại Nagano lên tới 730.000 vào năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm trước đó. Với độ dốc vừa phải và một cáp treo giúp rút ngắn quãng đường dài, ngọn núi Ontake cao 3.067 m là nơi dễ dàng cho du khách, đặc biệt những người mới tập leo núi thực hiện cuộc hành trình trong ngày. Ước tính có tới hàng trăm người trên núi vào lúc 11h52 ngày 27/9 khi nó bắt đầu phun trào.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 51 thi thể, nhưng vẫn còn hàng chục người khác mất tích. Hầu hết các thi thể được tìm thấy tại một ngôi đền trên đỉnh núi, những người khác tử nạn trên con đường mòn bên dưới. Trong số 9 người leo núi đến từ công ty bảo hiểm Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc, thì chỉ có 3 người sống sót. Tại tang lễ của Hideomi Takahashi (41 tuổi) diễn ra hôm Thứ Năm (2/10), gia đình đã chia sẻ 6 bức hình trong chiếc iPhone chụp thời khắc cuối cùng của anh cho các bạn bè thân thích: Takahashi đứng cạnh một cột mốc đánh dấu độ cao gần ngôi đền linh thiêng trên đỉnh núi, phía sau là một đám mây trắng bồng bềnh cùng bầu trời trong xanh.

Bức ảnh chụp bởi một đồng nghiệp khi anh đang giơ ngón tay cái lên cạnh cột mốc biểu thị “Đỉnh núi Ontake”. “Khi thấy chiếc iPhone vẫn hoạt động, tôi nghĩ điều này giống như một phép lạ”, Hiroyuki, đồng nghiệp của nạn nhân Takahashi cho biết. Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích vì đăng tải các bức ảnh này lên mạng Twitter, anh Hiroyuki đã phải gỡ chúng xuống. Takahashi dường như hạnh phúc trong bức ảnh cuối cùng này, mặc dù anh không mỉm cười. “Có thể anh cảm nhận được dấu hiệu của vụ phun trào”, Hiroyuki, người bạn thân nhất của Takahashi dường như khó lòng chấp nhận sự thật phũ phàng khi để lại người vợ và hai đứa con thơ.

Bức hình chụp ngày 27/9 được tìm thấy trong máy ảnh của ông Izumi Noguchi, 59 tuổi, nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa Ontake. (Ảnh: AP /Kyodo News)

Ông Izumi Noguchi (59 tuổi) là một công nhân xây dựng, ông đã tự thực hiện cuộc hành trình đường dài lên núi, và vì bận công việc nên vợ ông là bà Hiromi đã không thể thực hiện chuyến dã ngoại cùng chồng, Hiromi chia sẻ với đài truyền hình NHK cũng như với các đài khác của Nhật Bản.

Máy ảnh Compact của ông đã bị dập, nhưng thẻ nhớ bên trong lại không hư hại. Bà đã in ra tất cả 100 bức ảnh. Bức hình cuối cùng cho thấy một đám khói cuồn cuộn phun ra sau nhà nghỉ trên đỉnh núi. “Đây là một bức hình tuyệt vời. Nhưng tôi ước ông ấy chạy đi thay vì ở lại đó để chụp ảnh. Tôi muốn ông về với tôi… Vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đến nơi ấy, có thể là 10 năm nữa. Tôi muốn được chứng kiến những gì người chồng thân yêu của mình đã thấy”, Hiromi chia sẻ.

Ông Yasuo Ito (54 tuổi), một trong sáu thành viên của nhóm tình nguyện bảo tồn thiên nhiên, thậm chí còn không có thời gian để ăn trưa, đài NHK dẫn lời chia sẻ vợ ông, cũng tên là Hiromi cho biết. Bà nhận ra thi thể của chồng mình trong chiếc bao đựng nạn nhân. Bên trong vẫn còn nguyên một hộp đựng cơm trưa có rau và xà lách mà người chồng của bà, chưa kịp ăn. “Chắc anh ấy phải đói lắm”, bà buồn bã nói.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Epochtimes

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x