Người phụ nữ đi bằng ‘4 chân’, 47 tuổi tảo tần nuôi mẹ già

17/01/22, 12:00 Cuộc sống

Mẹ già yếu, bản thân bị tàn tật, cuộc sống hai mẹ con chị Minh vô cùng vất vả, hằng ngày chị Minh nhờ cháu đưa ra chợ làm quét dầu bóng lên nón lá thuê kiếm được 20.000-50.000 đồng để mua gạo, mua rau. 

Hai phận đời khốn khổ

Trong căn nhà tình thương chật chội, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Minh (SN 1974, ngụ thôn 5, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và bà Trần Thị Bổn (85 tuổi, mẹ chị Minh) co ro trên chiếc giường hẹp.

Với đôi chân teo tóp, không thể tự đứng lên, chị Minh dùng đôi tay mình thay cho cả chân. Chị kể từ khi sinh ra đã bị như vậy, buồn lắm nhưng chị cũng đành phải chịu. Vì bản thân và cũng vì mẹ già nên chị phải gượng dậy để kiếm sống, được ngày nào hay ngày đó.

Để làm việc, sinh hoạt hàng ngày, chị Minh phải bò bằng 4 chân. (Ảnh qua Dân Trí)

Chị Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh chị em, chị là con út trong nhà. Năm chị vừa 8 tuổi, bố chị không may qua đời.

Chồng mất, một mình bà Bổn tần tảo nuôi 3 con khôn lớn. Người anh trai và chị gái khỏe mạnh lớn lên lập gia đình riêng nhưng vẫn không thoát khỏi số nghèo nên chẳng thể đỡ đần gì nhiều cho mẹ và em.

Con gái tàn tật quét nón lá thuê kiếm tiền nuôi mẹ già

Tiếp câu chuyện, chị Minh kể, bạn bè đồng trang lứa của chị nay đã lập gia đình hết rồi nhưng chị vẫn an phận cam chịu cô đơn lẻ bóng. Nhiều lúc ra đường, trẻ con thấy chị đi lại không giống ai, chúng cũng nghịch ngợm lấy đá ném và buông lời khó nghe. “Những khi ấy tôi cũng tủi thân lắm. Rồi tự an ủi, cuộc đời vốn đã đau khổ nên bản thân mình phải vươn lên. Có biết bao phận người còn khổ hơn mình nhiều, không đi được hai chân thì cố mà lê bốn chân”, chị Minh nói trong nước mắt.

Mẹ già yếu, bản thân bị tàn tật, cuộc sống hai mẹ con chị Minh vô cùng vất vả, hằng ngày chị Minh nhờ cháu đưa ra chợ làm quét dầu bóng lên nón lá thuê. Làm lụng vất vả nhưng trung bình mỗi ngày chị chỉ kiếm được 20.000 – 50.000 đồng. Dù vậy nhưng chị vẫn gắng làm vì không làm thì hai mẹ con đều không có tiền ăn.

Ngồi cạnh con gái, cụ Bổn thều thào bày tỏ thương cho số phận của đứa con gái út: “Trời bắt tội nó, sinh ra đã teo tóp. May mắn ông trời còn thương cho cơ hội để sống làm người. Từ khi ông ấy qua đời, tôi thì già yếu không làm được gì một mình nó cáng đáng cả”.

Cụ nhớ lại thời xưa, dù chồng mất sớm, nhưng ngày đó cụ còn có sức khỏe, còn đi làm thuê làm mướn để có cái ăn và lo tiền thuốc thang cho chị Minh được. Bây giờ thì cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Hôm nào chị Minh khỏe thì còn ra chợ kiếm được ít đồng để mua đồ ăn, còn hôm nào mưa gió thì phải nhịn đói.

Cuộc sống của hai mẹ con chị Minh chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. (Ảnh qua Dân Trí)

Thương cảnh hai mẹ con, hàng xóm láng giềng mỗi người giúp một tay, người thì bát gạo, người thì nắm rau… để hai mẹ con có miếng ăn qua ngày. Ngặt nỗi, người quanh đây cũng cùng chung hoàn cảnh, ai nấy đều khó khăn chẳng thể giúp được nhiều.

Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, ông Lê Văn Thùy cho biết, hoàn cảnh gia đình cụ Bổn quá éo le, chính quyền địa phương và làng xóm thường xuyên quan tâm, chia sẻ với hai mẹ con nhưng không thấm vào đâu. 

Buổi tối, nhà nhà lên đèn, chị Minh lại dọn mâm cơm chỉ có cơm trắng và tép khô kho mặn. Vừa ăn vừa đút cho mẹ già, lòng chị nặng chĩu, chị lo về bữa cơm ngày mai, liệu mai hai mẹ con có phải nhịn đói hay không?

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Minh 

Địa chỉ: trú tại thôn 5, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

SĐT: 0337583077

Số tài khoản: 3606205765161 – Nguyễn Thị Minh – Ngân hàng Agribank (chi nhánh huyện Yên Thành – Nghệ An).

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x