Người mẹ già chăm sóc con trai hôn mê sâu suốt 12 năm, cuối cùng cũng xảy ra kỳ tích

08/11/18, 09:46 Cuộc sống

Người mẹ 75 tuổi, lẽ ra là cái tuổi phải được nghỉ ngơi cho con cháu chăm sóc, thế mà bà Wei Mingying hằng ngày vẫn phải cặm cụi chăm sóc cho người con trai đang hôn mê của mình. Suốt 12 năm, không ngày nào bà thôi hy vọng con mình sẽ tỉnh dậy.

Người mẹ già chăm sóc con trai hôn mê sâu suốt 12 năm.

Năm giờ sáng, bà Wei Mingying đã vội bật dậy để đến bên giường bệnh của con trai mình – anh Wang Shubao. Một tay người mẹ 75 tuổi làm đủ thứ việc; từ lau mặt cho con, tới tắm cho anh, cho ăn, rồi cả xoa bóp khắp cơ thể người con trai cho Wang đỡ đau nhức,… 

Mẹ chăm sóc con trai hôn mê suốt 12 năm ròng không nản chí, điều kỳ diệu không ai ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.
5 giờ sáng là lúc bà Wei dậy để đến bên giường bệnh của con trai.
Mẹ chăm sóc con trai hôn mê suốt 12 năm ròng không nản chí, điều kỳ diệu không ai ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.
Bà cho con ăn…
Mẹ chăm sóc con trai hôn mê suốt 12 năm ròng không nản chí, điều kỳ diệu không ai ngờ đã xảy ra - Ảnh 3.
…rồi còn xoa bóp cơ thể con trai cho khỏi bị mắc chứng teo cơ nữa.

Chồng bà đã mất từ sớm, con trai duy nhất thì lại bị tai nạn xe hơi vào năm 2006 – 12 năm về trước – tại Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến cho toàn thân Wang tê liệt, não bộ thì hoàn toàn đi vào một cơn hôn mê sâu chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Năm đó, anh tròn 36 tuổi.

12 năm chăm bẵm và đưa con đi chữa trị là 12 năm bà Wei sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần. Bà dành tất cả khoản tiền tiết kiệm tuổi già để lo cho con trai, còn chưa kể đến khoản nợ khổng lồ 120 nghìn Yên (gần 300 triệu) mà bà đã vay mượn khắp nơi nữa. Có những lúc, bà Wei nhịn ăn suốt 1 tháng trời vì nhà quá nghèo, cân nặng sụt xuống chỉ còn 28,5kg; nhưng chưa một ngày nào bà quên lịch trình đều đặn của mình: Dậy sớm – vệ sinh cho con – xoa bóp cơ thể…

“Đã có lúc tôi phải nhịn ăn cả tháng trời.” – bà Wei nói trong nước mắt. “Miệng lưỡi tôi đều khô rát, nhiều khi có nước uống đã là may lắm rồi.”

Mẹ chăm sóc con trai hôn mê suốt 12 năm ròng không nản chí, điều kỳ diệu không ai ngờ đã xảy ra - Ảnh 4.
Bà Wei nói trong nước mắt.

Và rồi điều kì diệu đã xảy đến vào tháng 10 vừa qua, khi bà mẹ già bất chợt thấy con trai mỉm cười với mình – dấu hiệu rõ ràng cho một sự hồi tỉnh sau giấc ngủ 12 năm của anh. 

Tuy vẫn chưa thể cử động hay nói chuyện được như người bình thường, anh Wang giờ đây đã có thể nghe được lời nói của mẹ mình và mỉm cười đáp trả lại. 

“Tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc!” – bà Wei chia sẻ. “Tôi mong nó có thể bình phục hoàn toàn; tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào con trai mình trong suốt 12 năm qua.

…Một ngày nào đó, chắc chắn thằng bé sẽ lại có thể gọi tôi là Mẹ!”

Mẹ chăm sóc con trai hôn mê suốt 12 năm ròng không nản chí, điều kỳ diệu không ai ngờ đã xảy ra - Ảnh 5.
Người mẹ già tần tảo chăm con không biết mệt mỏi.

Câu chuyện tỉnh giấc của mẹ con nhà Wei – Wang đã chạm tới trái tim của hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Phần nhiều không phải vì anh Wang cuối cùng cũng đã thoát khỏi cơn hôn mê quái ác, mà là vì người mẹ già đã tần tảo hi sinh cả một đời người để chăm sóc cho con trai. Và một lần nữa, tình mẹ bao la đã làm dân mạng phải bồi hồi xúc động:

“Đúng là không có gì vĩ đại bằng lòng mẹ được mà!”

“Wang quả là một người may mắn! Khỉ thật! Chưa gì mà nước mắt tôi đã kịp giàn dụa rồi đây này!”

Mẹ chăm sóc con trai hôn mê suốt 12 năm ròng không nản chí, điều kỳ diệu không ai ngờ đã xảy ra - Ảnh 6.
Đọc xong câu chuyện này, bạn có bất chợt giớ đến mẹ mình hay không? (Ảnh: thị trấn Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc – nơi anh Wang và mẹ mình đang sinh sống)

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

x