Gia đình hạnh phúc bị ĐCSTQ phá hủy, cô gái trốn đến Mỹ khẩn cấp kêu cứu mẹ mình

Lý Doanh Huyên là một cô gái trẻ mới từ Trung Quốc đại lục chạy sang Hoa Kỳ, trong ký ức của cô, mẹ cô là người luôn hiền lành, tốt bụng, tuân thủ pháp luật và quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, một người tốt bụng như vậy, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án và tra tấn phi pháp hết lần này đến lần khác, và vẫn bị cầm tù cho đến ngày nay. Lý Doanh Huyên khẩn cấp kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu mẹ cô, và cùng nhau ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Vào tháng 7/2022, Lý Doanh Huyên, một cô gái trẻ chạy từ Trung Quốc đại lục đến Hoa Kỳ, khẩn cấp kêu gọi cứu mẹ cô. (Ảnh: Han Bing / Epoch Times)

Lý Doanh Huyên nói rằng, người bình thường khó có thể tưởng tượng rằng chính quyền ĐCSTQ sử dụng các thể chế bạo lực của quốc gia để gây ra nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với phụ nữ tay không tấc sắt.

“Mẹ tôi – Lưu Cương Lợi, bị tra tấn suốt 24 giờ bằng phương pháp ‘Trói Thượng Đại’, khiến tay chân tím tái, mất hơn một tháng mới hồi phục. Cảnh sát ở nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã xúi giục các tù nhân đánh bà và không cho bà ngủ trong nhiều ngày … “, Lý Doanh Huyên nghẹn ngào nói rằng mẹ cô ấy đã phải chịu rất nhiều sự tra tấn, và tất cả những điều này chỉ là do mẹ cô ấy nhất quyết kiên định niềm tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lưu Cương Lợi, một học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Doanh Huyên cung cấp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) tu luyện dựa trên nguyên lý chỉ đạo cơ bản của đặc tính vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Trên thế giới, hiện nay có hàng trăm triệu người đang thực hành môn tu luyện này. Tuy nhiên, vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã sử dụng tất cả bộ máy nhà nước của mình để tiến hành đàn áp Pháp Luân Công, những người học Pháp Luân Công đã bị kết án, tra tấn bất hợp pháp, và thậm chí bị mổ cướp nội tạng.

“Trói Thượng Đại” là một trong những phương pháp tra tấn được ĐCSTQ sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Theo Minghui.com, kiểu tra tấn này bao gồm việc còng hai cổ tay của người bị tra tấn vào thanh giường trên cùng của hai chiếc giường, sao cho chân của họ không chạm đất, sau đó kéo giường sang hai bên, vô cùng đau đớn.

Diễn thực nghiệm tra tấn của ĐCSTQ – Trói Thượng Đại (còn được gọi là “Ngũ Mã Phanh Thây”). (Ảnh: Minghui.com)

Khi kể về trải nghiệm của mẹ trong tù, Lý Doanh Huyên không giấu được nước mắt, cô nói: “Tôi lúc đó còn nhỏ tuổi và trái tim tôi đã tan nát.”

Cho đến ngày nay, mẹ cô vẫn đang bị giam giữ tại trại giam số 1 Thẩm Dương. Ngoài việc giải cứu, Lý Doanh Huyên cũng sẽ vạch trần tất cả các quan chức ĐCSTQ đã tham gia vào cuộc bức hại mẹ cô trước cộng đồng quốc tế.

Nằm liệt giường 2 năm, mẹ phúc hồi chỉ sau nửa năm nhờ Đại Pháp

Trong ký ức của Lý Doanh Huyên, mẹ cô sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ hiền lành, tốt bụng mà còn có một cơ thể khỏe mạnh. Cô ấy nói rằng, nếu ĐCSTQ không bức hại người tốt, cô ấy có thể lớn lên vô tư như các bạn cùng trang lứa, có được sự chăm sóc của mẹ, và sự bầu bạn của người nhà, vô ưu vô lo mà trưởng thành. Nhưng tất cả những điều này đã bị ĐCSTQ phá hủy, không chỉ mẹ cô bị bắt mà bản thân cô cũng bị cảnh sát ĐCSTQ lục soát và sách nhiễu.

Cô nói: “Quê hương của tôi là thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Đây là một thành phố văn hóa nổi tiếng với lịch sử 2.300 năm. Kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, đây là một trong những thành phố bị bức hại nghiêm trọng”. “Tự do tín ngưỡng là điều tất nhiên, là quyền cơ bản được hiến pháp ban cho, chưa kể mẹ tôi đã lấy lại sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm 2008, Lưu Cương Lợi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới sự giới thiệu của một người bạn, lúc đó bà đang bị đau và phải nằm liệt giường 2 năm, bà cũng bị u xơ tử cung nặng và được bác sĩ cho biết bà cần phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau nửa năm.

“Thật sự rất tuyệt vời, căn bệnh này đã biến mất”, Lý Doanh Huyên nói rằng sự thay đổi của mẹ cô khiến cả gia đình phải kinh ngạc; Ngoài ra, “mối quan hệ giữa mẹ tôi và bà tôi từng không tốt, nhưng sau khi tu luyện, tính khí của mẹ tôi cũng đã thay đổi. Bà chiểu theo tiêu chuẩn ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ yêu cầu bản thân phải trở nên tốt bụng và hiền lành hơn, gia đình tôi cũng hòa thuận, êm ấm hơn.”

Và cũng kể từ đó, Lý Doanh Huyên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ.

Mẹ đã bị bắt nhiều lần và bị ĐCSTQ tra tấn

Lý Doanh Huyên kể lại rằng vào năm 2014, mẹ cô đã bị ĐCSTQ kết án 3 năm tù bất hợp pháp vì phát “Cửu Bình” cho người khác. Khi bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, bà bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác: cảnh sát xúi giục các tù nhân đánh mẹ cô, bắt bà giẫm chân vào một chậu nước lạnh trong mùa đông giá rét, sau đó đổi chậu nước lạnh ngay khi chậu nước có một tý hơi ấm, và tra tấn bà liên tục.

“Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong tù sẽ bị cưỡng bức chuyển hóa trong khu huấn luyện và cải tạo tập trung. (Quản ngục) đối phó với các học viên Pháp Luân Công bằng nhiều cách khác nhau, như không đưa sản phẩm thiết yếu dành cho phụ nữ, không cho họ ngủ, đánh đập bạo lực, tra tấn và các loại thủ đoạn khác”. Lý Doanh Huyên nói, những cái này mẹ cô đều đã trải qua.

Trong lần đầu tiên bị bắt giam phi pháp của người mẹ, Lý Doanh Huyên và gia đình đã nhiều lần yêu cầu được gặp nhưng đều bị nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ngăn cản.

Vào năm 2020, khi virus ĐCSTQ (COVID-19) bùng phát, Lý Doanh Huyên và mẹ cô đã đi phát tài liệu “cách vượt qua kiếp nạn khi đối mặt với bệnh dịch” để giúp cho nhiều người biết cách tốt nhất để cứu bản thân, nhưng họ đã bị báo cáo, bị bắt cóc bất hợp pháp bởi chính quyền.

Lý Doanh Huyên được trả tự do cùng ngày, vì để tránh sự đàn áp của ĐCSTQ, sau đó cô đã đến Hoa Kỳ, nhưng Lưu Cương Lợi đã bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp 4 năm rưỡi tù giam vào tháng 8/2021, và bị tống tiền 10.000 nhân dân tệ.

Giờ đây, đứng trên đất Mỹ tự do, Lý Doanh Huyên vẫn quan tâm đến mẹ trong tù. Cô nói rằng khi mẹ cô bị bắt 2 lần, cô chỉ muốn truyền lại sự thật, để nhiều người Trung Quốc hiểu sự thật, giữ an toàn và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân và gia đình họ. Bởi vì nếu người Trung Quốc không thể phân biệt giữa thiện – ác, và lựa chọn thiện lương, thì cũng chính là cùng hàng với tà ác.

Bức hại người tốt, quả báo nhãn tiền

Tại Trung Quốc, cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động, đã mang lại vận rủi cho những người liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Theo Minghui.com, tính đến tháng 7/2018, ít nhất 20.784 người tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã gặp quả báo, bao gồm các thành viên của viện kiểm sát, tòa án, tư pháp và hệ thống an ninh công cộng, trong đó có cả sở an ninh công cộng, trại giam, trại tạm giam và đồn cảnh sát.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.com, trong hai năm rưỡi từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022, ít nhất 434 quan chức, kiểm sát viên, quan chức tư pháp và quan chức của ĐCSTQ đã gặp ác báo: Đột tử, tự sát, bị sa thải, song khai (khai trừ khỏi đảng và điều tra), bắt giữ, kết án, v.v. Thậm chí hiện tại thì những tin tức về quả báo của kẻ bức hại vẫn tiếp tục được đưa ra.

Lý Doanh Huyên nói rằng, ĐCSTQ bức hại các học viên Phật Pháp, đây là tội lỗi lớn nhất trong lịch sử nhân loại; cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang hủy hoại cuộc sống và gia đình họ.

Cô nói: “Đây không chỉ là câu chuyện của gia đình chúng tôi, mà còn là câu chuyện đã xảy ra với hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trong 23 năm qua. Tôi cũng kêu gọi chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mẹ tôi và tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.”

Minh Tâm (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x