Jovan Hutton Pulitzer: Các lá phiếu gửi qua thư được điền bằng máy

06/01/21, 11:41 Thế giới

Nhà phân tích Jovan Hutton Pultizer hôm qua đã báo cáo rằng các lá phiếu đã được nhận trong cuộc bầu cử năm 2020 đã được điền bằng máy.

Jovan Hutton Pultizer
Jovan Hutton Pultizer. (Ảnh chụp màn hình)

Jovan Pulitzer hôm qua đã báo cáo trên Twitter rằng các lá phiếu đã được cung cấp trong cuộc bầu cử năm 2020 mà ông có thể xác nhận đã được điền bằng máy. Tất nhiên, điều này có nghĩa là những lá phiếu này là gian lận. Mỗi người phải điền vào các vòng tròn trong phiếu bầu và không được sử dụng máy móc để làm như vậy.

“Có thể xác nhận rằng nhóm của tôi đã được cung cấp bằng chứng các phiếu qua thư đã được điền bằng máy. Nhiều trường hợp đã xảy ra và nó cho thấy chẳng bao lâu nữa, máy bỏ phiếu có thể đọc và chỉ chấp nhận phiếu được điền bằng máy”

(Chúng tôi không chắc điều này đề cập đến tiểu bang nào hoặc bao nhiêu phiếu bầu.)

Một người tên là Mary đã cố gắng bác bỏ nhưng đã gỡ tweet của mình xuống sau khi Pulitzer giải thích:

“Mary xin lỗi nhưng bà là một thẩm phán, một thành viên hội đồng và một người ngu ngốc. Ai nói cái máy [đếm phiếu] sẽ điền phiếu? Làm thế nào mà bà biết được khi không thể đọc [hiểu] và phân biệt? Bà thực sự cần được dạy về những gì chúng tôi đang nói đến. In sẵn có nghĩa là được in trước khi quét máy”.

Như chúng tôi đã báo cáo trước đây, Hutton tuyên bố anh ta có thể xem xét trước hàng triệu lá phiếu trong một ngày và xác định xem chúng có gian lận hay không. Đây là một công cụ thay đổi trò chơi và sẽ xác định số phiếu gian lận trong cuộc bầu cử năm nay. Chúng tôi đang yêu cầu việc này diễn ra trong cả nước để xác định chính xác số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử này.

Từ Thức

Theo thegatewaypundit.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x