Hồng Kông sáng 18/11: Cảnh sát tấn công, Đại học Bách khoa HK như biển lửa

18/11/19, 11:58 Thế giới

Sáng sớm hôm nay (18/11), cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng vòi rồng, xe bọc thép để tấn công vào Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU). Những người biểu tình còn lại lập tức rút lui vào khuôn viên trường, bắt đầu đốt cổng và cầu đi bộ, trường học biến thành biển lửa.

Đại học Bách Khoa Hồng Kông chìm trong lửa sáng 18/11/2019.
Đại học Bách Khoa Hồng Kông chìm trong lửa sáng 18/11/2019. (Ảnh: CGTN)

Để ngăn cảnh sát chống bạo động tiến công, có người biểu tình đã đốt chướng ngại vật trên đường, và ném bom xăng, Đại học Bách Khoa Hồng Kông như một biển lửa. Sau đó, phòng tuyến của cảnh sát chống bạo động lui lại phía sau.

Về thông tin cảnh sát tấn công Đại học Bách Khoa Hồng Kông, khoảng 6:00, cảnh sát đăng thông tin “giải thích” trên Facebook nói, “tuyệt đối không có việc này”, và nhắc lại “không hề tấn công vào khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Bách Khoa Hồng Kông Lý Ngạo Nhiên và phía nhà trường cho biết, cảnh sát tấn công vào trường từ 3 phía, “bao gồm Bảo tàng lịch sử, Cầu vượt Hong Hum, đường Kha Sĩ Điện (Austin Road), trong thời gian đó có thành viên của Đội Tốc long xông vào từ đường Tất Thành Đạo (Chatham Road), cắt đứt đường lui của hàng trăm người biểu tình ở đường Cheong Wan, sau đó tiến vào vị trí cổng chính bắt giữ nhiều người biểu tình đang cố gắng rút vào bên trong trường”.

Một người biểu tình đốt lửa ở lối vào trường PolyU nhằm cản trở cảnh sát, rạng sáng 18/11.
Một người biểu tình đốt lửa ở lối vào trường PolyU nhằm cản trở cảnh sát, rạng sáng 18/11. (Ảnh: Reuters / Adnan Abidi)

Ông cho biết, khi tấn công vào trường, người biểu tình vô cùng thảm hại, có người bị thương và khóc lớn. Ông cũng chỉ ra, khi đó trong trường có sinh viên bị thương ở mắt, có khoảng 40 người vì bị xe phun nước phun trúng nên xuất hiện triệu chứng hạ thân nhiệt, tuy nhiên, khi đó nhân viên tình nguyện cứu hộ của trường đã bị bắt, không có đầy đủ các đồ dùng để điều trị cho người bị thương.

Nhân viên tình nguyện cứu hộ của trường đã bị bắt, không có đầy đủ các đồ dùng để điều trị cho người bị thương.
Nhân viên tình nguyện cứu hộ của trường đã bị bắt, không có đầy đủ các đồ dùng để điều trị cho người bị thương. (Ảnh: Twitter)

Các phóng viên có mặt tại hiện trường ước tính có hàng hàng trăm sinh viên đang cố thủ trong tòa nhà chính. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội sinh viên trường đại học Bách Khoa Derek Liu viết trên Facebook rằng, hiện có tới hàng ngàn sinh viên trong khuôn viên trường và nhiều người trong số này đang bị thương.

Theo thông tin từ hiện trường, cảnh sát từng tấn công vào khu vực điều trị y tế đồng thời cũng là nơi lánh nạn, có người bị thương và nhân viên y tế bị bắt, hiện trường còn lưu lại nhiều vết máu và huyết thư viết tay.

Hàng nghìn người biểu tình và cư dân đổ ra nhiều con đường ở Tsim Sha Tsui, Jordan và Yau Ma Tei, xung quanh trường đại học để cố gắng xuyên qua hàng rào cảnh sát, giải cứu các sinh viên mắc kẹt.

Một số người biểu tình đào xới vỉa hè và dùng gạch chặn đường. Nhiều sinh viên tấn công cảnh sát bằng gạch và bom xăng. Người biểu tình cũng bị thương và bị bỏng trong cuộc đụng độ với cảnh sát.

Trong tuyên bố hôm 18/11, cảnh sát cảnh báo những người họ gọi là “kẻ bạo loạn” ngừng sử dụng vũ khí sát thương để tấn công. Cảnh sát tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực, thậm chí bằng đạn thật, nếu cần thiết.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát Hong Kong bên ngoài Đại học Bách khoa hôm 17/11.
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát Hong Kong bên ngoài Đại học Bách khoa hôm 17/11. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát và nhóm sinh viên biểu tình Hồng Kông đã ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng ở PolyU từ ngày Chủ nhật (17/11). Các nhóm biểu tình đã sử dụng cung tên, máy phóng để bắn bom xăng vào cảnh sát, đồng thời phóng hỏa trên các cầu vượt và nhà cửa, khiến cảnh sát phải ban hành lệnh yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi PolyU vào ngày 17 nếu không muốn bị buộc tội “tham gia bạo động” – với hình phạt có thể lên tới 10 năm tù. Nhưng theo SCMP, hàng chục người đã bị bắt ngay lập tức khi vừa rời trường học.

Gia Hưng (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x