Hoa Xuân Oánh tuyên dương vắc-xin TQ, cư dân mạng chế giễu: “Để bà ta dùng trước đi”

27/05/20, 16:49 Trung Quốc

Gần đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert C. O’Brien đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Trung Quốc đã “đánh cắp vắc-xin của Hoa Kỳ”. Đáp lại, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đã công kích đối phương trên Twitter là logic không bình thường. Một số cư dân mạng chế giễu, vắc-xin của ĐCSTQ làm ra thì cứ để cho Hoa Xuân Oánh tiêm vào đầu tiên.

Hoa Xuân Oánh – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hoa Xuân Oánh – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh qua Soha News)

Vào ngày 24/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ O’Brien đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CBS rằng, Trung Quốc đã “đánh cắp vắc-xin của Hoa Kỳ”. 

Đáp lại ngôn luận này, vào tối ngày 25/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh đã chuyển tiếp các tin tức liên quan ở trên Twitter, và giải thích: “Nghe một số quan chức Hoa Kỳ nói về chuyện vắc-xin, thực sự rất thú vị. Nếu có người sở hữu thứ tốt hơn của tôi, thì chắc chắc là trộm từ chỗ của tôi, đây là logic bình thường sao? Hãy nhớ rằng, Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm, trong khi đó lịch sử của Hoa Kỳ còn chưa đến 250 năm”.

Nhận định của Robert C. O’Brien về việc “Trung Quốc đánh cắp vắc-xin của Hoa Kỳ” cũng đã được New York Times tiết lộ vào ngày 10/5. Bài báo cho biết, FBI và Bộ An ninh Nội địa đang chuẩn bị đưa ra một “cảnh cáo”, rằng các tin tặc và gián điệp hàng đầu của Trung Quốc đang “đánh cắp” kết quả nghiên cứu của Hoa Kỳ về vắc-xin và phương pháp điều trị.

Đối với những ngôn luận kể trên của Hoa Xuân Oánh, cư dân mạng tới tấp bình luận chế giễu:

“Bác Hoa im miệng đi, chỉ cùng trình độ với mấy bà hàng xóm, 5000 năm lịch sử của bà thì so sánh gì với 250 năm của nhà người ta?”;

“Câu chuyện 5000 năm nói rõ rằng không có đảng cầm quyền vĩnh viễn”;

“Vì vậy, nếu không có Đảng Cộng sản, Trung Quốc sẽ luôn ở đó”;

“Thống trị tàn bạo chỉ trong 70 năm ngắn ngủi đã khiến cho hàng chục triệu người dân vô tội ở Trung Quốc tử vong, đây là điều có một không hai trong lịch sử văn minh mấy ngàn năm của Trung Hoa! Các người đã phạm phải tội lớn ngập trời như thế, cuối cùng cũng sẽ bị nhân dân Trung Quốc xử lý!”;

“Lịch sử 70 năm của ĐCSTQ đã phá vỡ kỷ lục hoàng đế của các triều đại, giết chết dân chúng nhiều nhất”;

“Bộ Ngoại giao đều là học sinh tiểu học, chỉ toàn nói nhảm những chuyện không đâu”;

“Bao nhiêu năm lịch sử thì như thế nào? ĐCS đã biến Trung Quốc thành như thế nào rồi?”;

“Đúng là Trung Quốc có lịch sử huy hoàng 5.000 năm, nhưng một cải cách văn hóa của Đảng Cộng sản đã chặt đứt toàn bộ cội nguồn, Trung Quốc hiện tại là một cái cây không rễ, nước không nguồn, không liên quan gì đến quá khứ”;

“Hoa Xuân Oánh nhất định phải xung phong trở thành người đầu tiên tiêm vắc-xin của ĐCSTQ”;

“Lịch sử 5000 năm có liên hệ tất yếu với không ăn trộm sao? Nói bà ngốc hay là ngu xuẩn đây bà Hoa!”;

“Không phải ĐCSTQ phá hủy miếu thờ, phá tứ cựu, hủy hoại các di tích văn hóa truyền thống của chính mình sao? Còn có mặt mũi nhắc đến lịch sử 5000 năm à”;

“5000 năm thì có ích gì? Chỉ gây rắc rối cho thế giới. Đất nước 5000 năm đánh cắp công nghệ của nước 250 năm, sử dụng miễn phí phát minh của đất nước 250 năm. Không cảm ơn một chút sao?”.

Trước đó, Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích chính quyền ĐCSTQ che giấu dịch bệnh liền gặp phải sự công kích “chiến lang” của truyền thông Đảng và Bộ Ngoại giao ĐCSTQ. Vào ngày 20/5, Hoa Xuân Oánh cũng đã liên tục tweet 5 bài, phủ nhận chất vấn của Hoa Kỳ, tuyên bố “sự thật sẽ chứng minh tất cả”.

Hoa Xuân Oánh còn phớt lờ những chỉ trích của ngoại giới đối với việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, so sánh số liệu về dịch bệnh được ĐCSTQ “làm sạch” với số liệu dịch bệnh công khai minh bạch của Hoa Kỳ, nhìn có chút hả hê nói: “Rốt cuộc là ai nên chịu trách nhiệm cho việc này?”.

Cư dân mạng lần lượt bình luận nói: “ĐCSTQ nói dối hết lần này đến lần khác”; “ĐCSTQ nói dối một trăm lần, nhiều người cũng sẽ cho rằng là thật”; “Cuối cùng người đời đều đã nhìn rõ bản tính lừa gạt, bịp bợm, ăn cắp… của ĐCSTQ, sẽ không bao giờ tin lời của Đảng Cộng sản”; “Thời gian đã đã chứng minh ĐCSTQ là một nhóm thổ phỉ”; “Ủng hộ Hoa Kỳ, trừng phạt ĐCSTQ bằng những hành động thiết thực”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x