George Filler: Người ngoài hành tinh bị bắn chết khi xâm lược căn cứ quân sự năm 1978

06/10/20, 07:44 Bí ẩn

Cựu Thiếu tá Không quân Mỹ – George Filler công khai tuyên bố: Vào năm 1978, một sinh vật 4 chi, màu xám nâu với cái đầu to, cánh tay dài và thân hình gầy còm, đã bị bắn chết tại Fort Dix ở bang New Jersey.

Lời kể của vị sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu về vụ việc được đề cập chi tiết trong quyển sách “Strange Craft: The True Story of an Air Force Intelligence Officer’s Life with UFOs” (tạm dịch: “Tàu bay kỳ lạ: Câu chuyện có thật về cuộc chạm trán với UFO của một sĩ quan tình báo không quân”) do phóng viên điều tra John L. Guerra chấp bút. 

Ảnh minh họa – UFO đã tiếp cận căn cứ quân sự Hoa kỳ năm 1978. (Ảnh qua Mnews)

Theo mô tả trong quyển sách, Guerra đã phỏng vấn Filler – một sĩ quan với nhiều huân chương trao thưởng, đã kể về trải nghiệm của bản thân trong hơn 4 năm Không quân Hoa Kỳ chạm trán với UFO.

Filler chia sẻ với Guerra rằng: Ngày 18/1/1978, khi đang chuẩn bị một cuộc họp tình báo cho các sĩ quan cấp trên của mình, thì anh bỗng nhìn thấy một trung sĩ cấp trên trong thể trạng xanh xao, kích động với một đôi mắt “mở to”.

Vị trung sĩ ấy nói với Filler: “Một đối tượng lạ đã bị bắn hạ tại Fort Dix, được tìm thấy ở phía cuối căn cứ của chúng ta [Căn cứ Không quân McGuire]”.

Filler hỏi: “Là một người từ quốc gia khác àh?”

Trung sĩ đáp: “Không, là một người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh từ vũ trụ”. 

Vị sĩ quan bảo với Filler rằng, bởi vì vị khách ngoài không gian này đã bị bắn hạ, nên các UFO bắt đầu “vây quanh căn cứ của họ trong điên loạn”.

Theo Filler, người ngoài hành tinh bị bắn hạ bởi một sĩ quan cảnh sát. Người này thấy một “sinh vật gầy màu nâu xám” gần xe của anh. Viên cảnh sát yêu cầu đối tượng này đứng yên nhưng do đối tượng phớt lờ yêu cầu nên anh đã nổ súng. Khi cảnh sát liên lạc với Căn cứ Không quân McGuire, một đội phi tang đặc biệt đã đến hiện trường và đưa thi thể của người ngoài hành tinh này về Căn cứ Không quân Wright-Patterson tại Ohio.

Ảnh minh họa – Ngoại hình sinh vật bị bắn hạ theo miêu tả của George Filler.(Ảnh qua Foxs)

Filler khẳng định: Anh đã yêu cầu được nói chuyện với các nhân chứng, và xem ảnh chụp hiện trường để làm báo cáo tình báo, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. 

Cựu thiếu tá Không quân là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận The Disclosure Project – một tổ chức phi chính phủ gồm các cựu chuyên gia quân sự và phi hành gia, với mục đích nhằm thúc giục chính quyền Mỹ công bố toàn bộ thông tin ghi nhận được về các cuộc chạm trán với UFO.

Theo Văn phòng Giải mật Không quân, từ năm 1947 đến 1969, việc điều tra các UFO do lực lượng Không quân tiến hành chính là một phần của dự án. Dự án được tiến hành chủ yếu tại căn cứ Wright-Patt, và tuyên bố chấm dứt vào tháng 12/1969.

Vào thời điểm dự án kết thúc, khoảng 701 trong tổng số 12.618 trường hợp được lực lượng Không quân phát hiện vẫn “chưa được xác định”.

Tháng 4/2020, Lầu Năm Góc đã công bố 3 đoạn video cho thấy các phi công Mỹ đang đuổi theo một vật thể. Theo nhận định từ Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là một “hiện tượng trên không không lý giải được”.

Tháng 8/2020, Lầu Năm Góc đã tiến cử một lực lượng đặc nhiệm phát hiện, và phân tích các trường hợp vật thể bay không xác định (UFO), và các hiện tượng trên không. Bộ trưởng Quốc phòng – Mark Esper và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản – Taro Kono được cho rằng, đã cùng nhau thảo luận để hợp tác giải quyết công tác điều tra UFO.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x