Đá nổi xuất hiện nhiều nơi, tiên tri của Trạng Trình ứng nghiệm?

10/01/22, 18:29 Tiên Tri

Bao giờ đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn con tìm thấy cha…” là bài thơ tiên tri nổi tiếng của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sự việc ‘đá nổi’ tưởng chừng là điều vô lý nhưng hiện nay nó đã xuất hiện ở rất nhiều nơi, khiến người khác không khỏi giật mình nhớ đến lời tiên tri này…

đá nổi
Hiện tượng ‘đá nổi’ trong lời tiên tri của Trạng Trình đã ứng nghiệm. (Ảnh tổng hợp)

Bài thơ tiên tri đầy đủ của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau: 

Bao giờ đá nổi lông chìm 
Đồng khô hồ cạn con tìm thấy cha
Mười phần mất bảy còn ba
Mất hai còn một mới ra thái bình.”

Bài tiên tri này có 4 câu thơ, nhìn vào ý tứ bề mặt thì có thể thấy câu đầu tiên là chỉ ra mốc thời gian xảy ra kiếp nạn, lúc đó sẽ có dị tượng ‘đá nổi, lông chìm’ báo hiệu; tiếp theo câu thứ 2 là ý chỉ thiên tai nhân họa; và 2 câu cuối cùng đề cập đến hậu quả sau tai kiếp, số người sống sót vô cùng ít ỏi.

Từ lúc bài thơ được lưu truyền thì không ai biết khi nào thời kỳ đại kiếp nạn này sẽ đến, bởi vì dị tượng ‘đá nổi lông chìm’ là sự việc khó có khả năng xảy ra, trái với bình thường, cho nên có người lý giải thế này, lý giải thế kia nhưng rốt cuộc cũng không thể nói rõ ràng. Cho đến khi những năm gần đây hiện tượng ‘đá nổi’ xuất hiện nhiều nơi ở Việt Nam thì người ta mới giật mình.

Dị tượng đá nổi xuất hiện nhiều nơi

Đầu năm 2021, thông tin về 2 hòn đá có thể nổi trên mặt nước ở chùa Som Rong, Sóc Trăng khiến nhiều người xôn xao. Nhiều báo chí trong nước cũng đưa tin về hiện tượng này, theo đó mỗi hòn đá nặng 4,2kg, được đặt trang trọng bên trong ngôi chùa. 

đá nổi
1 trong 2 hòn đá nổi ờ chùa Som Rong, Sóc Trăng. (Ảnh: Việt Nam Net)

Theo Báo Dân Trí, khi phóng viên hỏi về thông tin đá nổi trong nước, thì người trụ trì chùa đã cho phép vị phóng viên này kiểm chứng, kết quả khi nhấn mạnh 2 hòn đá xuống tận đáy rồi, nhưng vừa buông tay ra thì nó ngay lập tức từ từ nổi lên trên mặt nước. Làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy, hòn đá không thể chìm.

Một trường hợp khác là vào năm 2012, người dân tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phát hiện một viên đá có trọng lượng 16kg trên bờ kinh thuộc phần đất của ông Lê Văn Sách, ngụ ấp Bình Đức. Tuy nhiên, khi đem xuống nước viên đá lại không chìm mà nổi lên mặt nước, theo Viet Nam Net.

đá nổi
Viên đá nổi được trên mặt nước ở Bình Phú. (Ảnh: Việt Nam Net)

Ở Long An cũng có ‘đá nổi’ xuất hiện, theo Việt Nam Net chiếu ngày 13/1/2018, anh Bùi Văn Hòa nhà ở sát bờ kênh Nước Mặn, Ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An phát hiện một tảng đá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ước chừng nặng khoảng hơn 600kg.

đá nổi
Khối đá nổi được tìm thấy ở Long An. (Ảnh: Báo Lao Động)

Lý giải khoa học và nghi vấn chưa thể giải đáp

Các nhà khoa học cho rằng loại đá có thể nổi trên mặt nước thông thường là ‘đá bọt’ thuộc dạng khoáng thạch, vì có cấu trục đặc biệt nên nó có khả năng nổi trên mặt nước. Cụ thể bên trong loại đá này có rất nhiều bong bóng khí, giúp giảm khối lượng riêng và tăng sức nổi cho chúng. 

Loại đá này được hình thành khi núi lửa phun trào trên mặt đất hoặc dưới nước. Nham thạch nóng chảy gặp nước liền bị đông cứng lại rất nhanh, nên có thể giữ lại nhiều bóng khí bên trong. Loại bóng khí này có kích thước tương đối lớn và được kết nối với nhau giúp nước không thể ngấm vào bên trong và giữ cho hòn đá không chìm.

Nhưng tại sao trước đây loại đá này không xuất hiện hoặc không được ghi chép lại, mà cho đến mấy năm gần đây mới lần lượt xuất hiện thì các chuyên gia chưa có đáp án rõ ràng. Một điều khá trùng hợp là trong lời tiên tri cách đây 400 năm trước của Trạng Trình thì hiện tượng này chính là dấu hiệu báo trước cho đại tai kiếp sắp xảy ra.

Ngày nay, tuy không có chiến tranh nhưng cũng không thể gọi là thái bình khi đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, chưa có dấu hiệu kết thúc cũng chưa có thuốc đặc trị; thời tiết, thiên tai nhân họa vô cùng khắc nghiệt, quy mô mỗi lúc mỗi lớn; thế giới hỗn loạn đấu đá chính trị liên miên; đạo đức xuống cấp, lòng người băng lạnh khiến cho tình thế càng khó kiểm soát… lẽ nào phải “mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thái bình” hay sao?

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x