Con ġái nói với tôi: ”Giờ mẹ khoẻ hơn con rồi đấy“

Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, từ một người không thể ngồi yên quá 10 phút ngay cả khi ăn cơm, nay tôi đã có thể đạp xe 20km. Người thân trong nhà cũng kinh ngạc khi thấy sức khỏe của tôi thay đổi tốt lên. Cô Nguyễn Thị Tính, 66 tuổi – Hải Phòng chia sẻ niềm vui với mọi người.

Cô Nguyễn Thị Tính, 66 tuổi – Hải Phòng tại điểm luyện công

(Bài viết là chia sẻ chân thật từ một học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, người đăng bài cố gắng giữ nguyên văn phong của tác giả, để bạn đọc có tiếp nhận chân thật nhất).

Trước khi bước vào học Pháp Luân Công tôi là một người mang rất nhiều bệnh và còn mang theo mình cả những triệu chứng tìm không ra nguyên nhân:

1. Tôi không thể ngồi quá 10 phút kể cả khi ngồi ăn cơm, chỉ đứng và nằm. Không biết là bệnh gì dù đã khám bệnh viện.
2. Máu nhiễm mỡ rất cao.
3. Cổ thường bị nghẹn, nên ăn uống rất khó.
4. Viêm dây thần kinh liên sườn.
5. Thường xuyên mất ngủ.

Chính vì vậy tôi càng suy sụp về thân thể. Con tôi đã đưa tôi đi các bệnh viện Hà Nội và Hải Phòng, thuốc cũng uống rất nhiều mà bệnh tình vẫn không chuyển biến.

Vào ngày 20/06/2012 tôi được một người bạn giới thiệu cho một môn khí công, và bảo tập môn này rất tốt cho sức khỏe, sau đó cho tôi địa chỉ chỗ tập. Vốn mắc nhiều bệnh, nên tôi đi ngay.

Hôm đầu tiên thì trời lại mưa, tôi vẫn đi, nhưng không có ai đến tập cả.

Hôm sau tôi lại đến và được mọi người hướng dẫn động tác. Thời gian tập được 3 tháng tôi chỉ luyện chứ không đọc sách “Chuyển Pháp Luân” (Cuốn sách chính của Pháp Luân Công, dạy con người cách rèn luyện và thay đổi tâm tính chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn) nên sức khoẻ của tôi trong thời gian đó cũng không được cải thiện nhiều, nhưng tôi vẫn quyết tâm tập.

Sau 3 tháng thì tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, và thật bất ngờ, tình trạng sức khỏe của tôi cải thiện tốt lên nhanh chóng. Từ đó tôi biết được việc đọc Pháp (Sách Chuyển Pháp Luân) và tập luyện là một việc vô cùng trọng đại của quãng đời còn lại của tôi.

Bản thân tôi có thói quen là trước lúc ngồi học Pháp tôi phải đánh răng, rửa mặt, chải đầu, quần áo gọn gàng và ngồi xếp bằng học Pháp một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ đây là lòng kính trọng của tôi đối với Sư Phụ.

Sư phụ Lý đã truyền rộng môn tu luyện tốt đẹp này ra toàn thế giới và được đón nhận nhiệt tình ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Từ đó đến nay tôi cảm nhận mình được thanh lọc thân thể rất nhiều lần. Có một lần tôi, tôi đau bụng đi ngoài từ 8h tối hôm trước và cả ngày hôm sau. Tôi không ăn được mà chỉ uống nước. Cả nhà đều lo cho tôi nhưng tôi vẫn vững tin vì biết đây là trạng thái bình thường khi được thanh lọc.

Ngay chiều hôm đó, tôi lại đến chỗ điểm luyện tập. Tập xong 5 bài công pháp thì lúc đó tôi cảm thấy cơ thể rất khoẻ mạnh, thậm chí có thể chạy bộ về nhà và ăn uống bình thường.

Cả nhà tôi ai cũng rất ngạc nhiên, còn chị gái tôi thì bảo là: ”Dì là ma hay quỷ mà lại khoẻ nhanh đến vậy?“

Sau hơn 1 năm tu luyện, sức khoẻ của tôi đã được cải thiện rất nhiều: “Khi tham gia đọc sách và chia sẻ tôi có thể ngồi suốt 240 phút chứ không phải 10 phút như trước kia nữa. Tôi có thể đạp xe 20km mà không mệt. Ở nhà làm mọi việc lặt vặt cả ngày cũng bình thường”.

Con gái tôi còn nói: “Giờ mẹ khoẻ hơn con rồi đấy”. Tôi chỉ cười.

Giờ đây tôi hiểu được môn tu luyện này không phải đơn thuần là môn chữa bệnh khoẻ người, mà là 1 môn tu luyện với mục đích chính là:

Viên mãn, phản bổn quy chân, trở về nơi bản nguyên.

Luôn luôn đề cao tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, loại bỏ các tính xấu của mình để trở thành người tốt“.

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Nguồn: FB Khỏi Bệnh Thần Kì nhờ Tu luyện Pháp Luân Công

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x