Cựu thủ lĩnh nhóm xã hội đen Nhật Bản tận mắt chứng kiến ĐCSTQ mổ cướp nội tạng

Ông Sugawara Ushio từng là thủ lĩnh một nhóm trực thuộc tổ chức xã hội đen Nhật Bản Yamaguchi-gumi. Ông cũng là một nhân vật nổi tiếng trên mạng thường đưa ra những bình luận chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc và có 220.000 người theo dõi trên Twitter. Cách đây 15 năm, ông vô tình biết được câu chuyện mổ sống lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Sugawara Ushio
Ông Sugawara Ushio từng là thủ lĩnh một nhóm trực thuộc tổ chức xã hội đen Nhật Bản Yamaguchi-gumi. Hình ảnh cuộc phỏng vấn ông tại Tokyo ngày 20/6/2022. (Ảnh: Epoch Times)

Năm 2007, bệnh gan của người anh trai bạn của ông Sugawara trở nên tồi tệ và được thông báo là không còn sống được bao lâu, trừ khi được cấy ghép nội tạng. Người bạn đã nhanh chóng tìm được người hiến tạng ở Trung Quốc thông qua trung gian và sẵn sàng tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, trước ca mổ, một sản phẩm máu có tên là albumin do bệnh viện chuẩn bị đã bị phát hiện là giả và không thể sử dụng cho ca mổ. Người bạn đã nhờ ông Sugawara mua albumin ở Nhật và gửi đến Bắc Kinh. Vì vậy, ông Sugawara có thể hiểu được bức màn đen tối về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống.

Vào ngày 20/6, tại Tokyo, ông Sugawara Ushio đã trả lời phỏng vấn của Epoch Times và kể lại những gì đã xảy ra.

Phóng viên: Thưa ông Sugawara Ushio, ông có thể cho biết trải nghiệm của mình tại thời điểm đó?


Ông Sugawara Ushio: Vào năm 2007, anh trai của bạn tôi bị bệnh gan trầm trọng hơn và anh ấy được thông báo rằng thời gian sống không còn nhiều, cách duy nhất chính là phẫu thuật ghép gan. Vào thời điểm đó, việc ghép gan chỉ có thể thực hiện được ở Mỹ, Pháp hoặc Trung Quốc. Ở Mỹ và Pháp, thời gian chờ đợi lâu, chi phí cao và có nhiều hạn chế pháp lý nghiêm ngặt. Vì vậy, anh đã chọn sang Trung Quốc để phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh tiếp nhận bệnh nhân từ Nhật Bản, cũng như những người giàu có từ Ả Rập Xê Út và Đức đến phẫu thuật. Bệnh viện cho biết có thể sớm tìm được người hiến tặng với chi phí tương đương 30 triệu yên (khoảng hơn 5,1 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Vào tháng 8/2007, phía Trung Quốc cho biết đã tìm được người hiến tạng và có thể tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải có albumin, là chất cô đặc của máu người. Nhưng trước khi mổ thì phát hiện albumin ở bệnh viện là giả nên không cách nào tiến hành phẫu thuật được. Vì vậy, người bạn bảo tôi mua nó ở Nhật Bản và gửi nó đến Bắc Kinh.

Do đó, tôi có tất cả các thông tin bên trong.

Tôi đã nghĩ cách và tìm được albumin ở Nhật Bản, nhưng vì đây là thuốc nên phải có giấy phép xuất nhập khẩu. Về phía Nhật Bản, tôi đã tìm được cách để đưa nó ra khỏi hải quan. Tôi làm theo hướng dẫn của người trung gian phía Trung Quốc, nhập cảnh từ Đại Liên, rồi đáp chuyến bay mà họ chỉ định đến Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, tôi gặp rắc rối. Khi đó, một sĩ quan cấp cao của cảnh sát vũ trang đến đón tôi, nhưng nhân viên sân bay tìm thấy thuốc trong hành lý ký gửi và nói rằng tôi không được phép mang ra ngoài và tôi đã bị tạm giữ.

Cảnh sát sân bay, công an và cảnh sát vũ trang không thuộc cùng một hệ thống nên họ không chịu nhường nhịn nhau, cãi vã hàng tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nhờ tác dụng của một nhân vật chính trị gia, cuối cùng họ đã đưa tôi ra khỏi sân bay.

Sau khi đến Bắc Kinh, tôi giao thuốc cho bệnh viện và thăm anh trai của bạn tôi một ngày trước khi phẫu thuật.

Ở đó, một bác sĩ phụ trách lễ tân nói với tôi rằng người hiến tạng đang ở sát vách bên cạnh, bạn có muốn xem qua không? Ông ta kéo rèm cửa và tôi nhìn thấy người hiến tạng đang nằm trên giường, một thanh niên 21 tuổi. Cậu ta trông bất tỉnh vì tiêm thuốc mê.

Bác sĩ này từng du học Nhật Bản nên nói được tiếng Nhật.

Ông ta nói với tôi rằng người hiến tặng là một người xấu, một tội phạm bị kết án tử hình, và dù sao thì cuối cùng anh ta cũng sẽ chết, vì vậy hãy để anh ta có chút cống hiến trước khi chết. Và nói, “Cậu ta còn trẻ và lá gan rất khỏe mạnh.”

Tôi hỏi ông ta rằng người này làm nghề gì. Cậu ta là “thành viên của một tổ chức khủng bố”. Tôi tiếp tục gặng hỏi rằng cậu ta rốt cuộc đã làm gì, và ông ấy trả lời rằng cậu ấy là “Pháp Luân Công”.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật cuối cùng thất bại, bệnh nhân tử vong trong quá trình mổ.

Phóng viên: Khi nhìn thấy người thanh niên đó, cậu ấy có dáng vẻ thế nào?


Ông Sugawara Ushio: Tôi thấy cậu ấy nằm đó, tay chân đều bị băng bó, cậu ấy bị cắt đứt gân bắp thịt ở tay và chân vào ngày hôm trước. Các bác sĩ cho tôi biết đó là để tránh cho cậu ấy chạy thoát ra ngoài, còn một điều nữa là khi người ta sợ hãi, cơ thể sẽ cuộn lại và ảnh hưởng đến chất lượng của các cơ quan nội tạng, cho nên họ đã tiến hành phẫu thuật cắt đứt gân bắp thịt của cậu ấy.

Phóng viên: Khi phẫu thuật cấy ghép tạng, cậu ấy vẫn sống?


Ông Sugawara Ushio: Tất nhiên, cậu ấy vẫn còn sống khi tôi nhìn cậu ấy. Sau khi lấy nội tạng ra thì người này sẽ chết, cho nên đó là cấy ghép nội tạng sống. Cơ quan nội tạng được lấy ra đồng thời làm phẫu thuật cấy ghép thì hiệu quả là tốt nhất. Thi thể sau đó xử lý thế nào thì tôi không biết. 

Phóng viên: Bạn của ông đã mất bao lâu để tìm được người cung cấp tạng?


Ông Sugawara Ushio: Trước tiên anh ấy đã đến Trung Quốc để kiểm tra, sau đó quay lại Nhật Bản để chờ đợi. Một tháng sau, phía Trung Quốc đã tìm được người cung cấp tạng phù hợp.

Phóng viên: Ai là người trung gian?


Ông Sugawara Ushio: Anh ta là một trung gian y tế. Năm 2007, nhiều người giàu Trung Quốc bắt đầu tổ chức các nhóm đến Nhật Bản để du lịch chữa bệnh và anh ta cũng đã làm việc này. Anh ta là người Trung Quốc, từng du học ở Nhật Bản, có nhiều mối quan hệ tương đối rộng, và tiếp xúc với nhiều bác sĩ nổi tiếng của Nhật Bản.

Phóng viên: Các bác sĩ Nhật Bản có biết nguồn nội tạng này có vấn đề không?
Ông Sugawara Ushio: Tất nhiên là họ biết, nhưng họ cố tình né tránh câu hỏi vì bác sĩ và bệnh nhân cùng vì lợi ích. Trong khi lý do của phía Trung Quốc là vì họ là tử tù, dù sao thì cuối cùng họ sẽ bị hành quyết, vậy tại sao không để họ làm một số việc tốt cho người khác rồi mới chết.

Phóng viên: Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát vũ trang tích cực thực hiện các ca ghép tạng?


Ông Sugawara Ushio: Đúng vậy. Theo họ giới thiệu, những người giàu có từ châu Âu, Mỹ, Nga, Ả Rập Xê Út và các nước Trung Đông khác đều đến phẫu thuật. Tôi thấy một số người Âu Mỹ. Người Nhật thì lúc đó chỉ có bạn tôi, nhưng tôi nghe nói có nhiều người Nhật đến làm phẫu thuật.

Có một khu vực chờ đặc biệt dành cho bệnh nhân, mà tôi đoán có lẽ là ở một khách sạn gần đó. Bệnh viện thường xuyên kiểm tra cho họ.

Phóng viên: Các quan chức của ĐCSTQ cũng tham gia vào việc này? 


Ông Sugawara Ushio: Đương nhiên. Họ nói rằng nếu không có sự tham gia của các quan chức ĐCSTQ thì sẽ không thể tiến hành cấy ghép nội tạng được, vì có rất nhiều việc không cách nào xử lý được.

Tại sân bay, chúng tôi sử dụng lối ra đặc biệt và đường hầm bí mật chỉ dành cho các quan chức cấp cao, và tôi không thấy bất kỳ phương tiện xe cộ nào khác. Khi đó, ngoài quan chức cấp cao đến đón tôi, còn có 4 cảnh sát vũ trang cầm súng. Từ sân bay đến Bắc Kinh, là do xe cảnh sát vũ trang đã đi mở đường cho chúng tôi.

Tôi không biết vị quan cao cấp này là cấp bậc nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng ông ta có một quyền lực nhất định. Lúc ông ta đến đón tôi ở sân bay, xe chuyên dụng chạy thẳng vào gầm máy bay, sau đó nhân viên hải quan xuống dưới máy bay đóng dấu cho tôi, sau đó xe chuyên dụng chạy ra từ nơi ghi “cửa khách VIP”.

Những chiếc xe đến đón tôi là hai chiếc Lexus đen có cắm cờ phía trước, chúng đều đi qua những lối đi chuyên dụng và bí mật.

Tôi đã trao đổi danh thiếp với các quan chức cấp cao vào thời điểm đó, nhưng vì đã quá lâu, nên hiện giờ danh thiếp không còn nữa.

Phóng viên: Các phương tiện truyền thông lớn của Nhật Bản có biết về việc này không?


Ông Sugawara Ushio: Họ biết, nhưng họ không báo cáo, vì họ muốn tiếp tục kinh doanh ở Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, các phóng viên của một hãng truyền thông lớn của Nhật Bản cũng có mặt tại đó, họ muốn đưa tin về ca cấy ghép nội tạng, nhưng tất nhiên là họ đã bị bệnh viện từ chối. Người phóng viên đã ở đó khi tôi ăn tối với người trung gian.

Điều này thực sự tàn nhẫn, hiện giờ khi tôi nói về nó, tôi cảm thấy rất tàn nhẫn. Bỏ ra 30 triệu yên và lấy đi hai mạng người, đối với ai mà nói thì cũng không phải là việc tốt. 

Nhưng người Trung Quốc có những lý do đường đường chính chính, họ cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn. Tất cả họ đều đã bị tẩy não.

Các bác sĩ ở Trung Quốc nghĩ theo cách này, họ không nghĩ mình đã làm gì sai, họ nghĩ rằng họ đang xử lý tử tù, đều đã bị tẩy não, họ đều nghĩ như thế.  Đây quả thực là một việc rất tàn nhẫn.

Video cuộc phỏng vấn:

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x