Anh đầu bếp PolyU bị bắt trong đêm Giáng sinh, vẫn hô to “Cách mạng thời đại”

27/12/19, 16:09 Trung Quốc

Đêm Giáng sinh không bình an 24/12, cảnh sát Hồng Kông đã điên cuồng bắt giữ người biểu tình, trong đó có anh đầu bếp ở Đại học Bách khoa (PolyU) Thi Hán Hằng. Dù bị bắt giữ, anh đầu bếp vẫn hô to các khẩu hiệu “Khôi phục Hồng Kông” và “Năm yêu cầu lớn”.

Anh đầu bếp bị bắt vào đêm Giáng sinh, dân chúng lên tiếng ủng hộ.
Anh đầu bếp bị bắt vào đêm Giáng sinh, dân chúng lên tiếng ủng hộ. (Ảnh: Stand News)

Vào đêm trước lễ Giáng sinh, người dân Hồng Kông đã tổ chức các cuộc biểu tình ở nhiều trung tâm mua sắm. Chính quyền đã huy động một số lượng lớn cảnh sát chống bạo động và cảnh sát mặc thường phục, điên cuồng bắt bớ người. Gần khu vực Tsim Sha Tsui, anh đầu bếp Thi Hán Hằng, người từng nấu ăn cho người biểu tình ở PolyU, đã bị một tốp cảnh sát chế ngự.

Anh đầu bếp 39 tuổi, giọng nói khàn khàn, khi nói chuyện luôn tràn đầy sức sống và hào khí. Khi bị bắt anh không đeo khẩu trang, chỉ khoác một chiếc áo, ăn mặc vô cùng đơn giản. Anh ta bị một nhóm rất đông cảnh sát chống bạo động bao vây, hai tay bị còng, người bị ép sát vào chân tường.

Nhưng anh không hề sợ hãi, vẫn hô to các khẩu hiệu như “Khôi phục Hồng Kông, cách mạng thời đại”, “Năm yêu cầu lớn, không thể thiếu một”. Các công dân khác tại hiện trường đã đồng thanh hô theo “Người Hồng Kông, quyết phản kháng!”.

Việc bắt giữ anh đầu bếp đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ trong thị dân, nhiều người đã bao vây nhóm cảnh sát chống bạo động, một số người to tiếng khiển trách cảnh sát chống bạo động vô cớ bắt giữ công dân.

Khi anh đầu bếp bị cảnh sát chống bạo động dẫn đi, người dân đã bám theo suốt chặng đường và ném chai nước khoáng vào cảnh sát chống bạo động, bày tỏ sự bất mãn. Sau đó, cảnh sát chống bạo động đã bắn bom hơi cay vào người dân để giải tán đám đông.

Sau khi tin anh đầu bếp bị bắt lan truyền ra ngoài, nhiều người Hồng Kông đã lên tiếng ủng hộ anh và hô vang “Nhất định phải bình an trở về!”, “Đầu bếp tiên sinh, tất cả chúng tôi đều biết anh là người tốt!”, “Bởi vì anh đã giúp mọi người nên cảnh sát muốn bắt giữ anh”.

Trong cuộc bao vây PolyU vào tháng 11, một cuộc đối đầu gay gắt đã nổ ra giữa cảnh sát và người dân. Cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng vũ khí đạn dược để bao vây PolyU. Hơn một ngàn sinh viên và người dân bị mắc kẹt và vô số người bị thương. Anh đầu bếp đã kiên quyết ở lại trường trong thời gian đó, chuẩn bị bữa ăn cho những người biểu tình.

Anh nói với truyền thông rằng nấu ăn là cách đấu tranh của riêng anh, “Tôi sẽ ở lại đến giây cuối cùng, chỉ cần có một người biểu tình cần ăn cơm, tôi sẽ cho người đó ăn”.

Thi Hán Hằng nhận thấy bản thân cũng phải có trách nhiệm nỗ lực để bảo vệ tương lai của Hồng Kông.
Thi Hán Hằng nhận thấy bản thân cũng phải có trách nhiệm nỗ lực để bảo vệ tương lai của Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)

Thi Hán Hằng cho biết, anh đã chứng kiến đông đảo những thiếu niên nam nữ chưa thành niên nhưng đầy dũng cảm đấu tranh vì tương lai chung của người dân Hồng Kông, vì vậy anh nhận thấy bản thân cũng phải có trách nhiệm nỗ lực để bảo vệ tương lai của Hồng Kông.

Anh than thở rằng những người biểu tình chỉ là trẻ em, vì thế hệ trước không làm không trọn vẹn, khiến những người trẻ tuổi không thể nhìn thấy tương lai, mới đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay. “Nếu Đảng Cộng sản muốn gán cho tất cả những người trẻ này là ‘côn đồ’, tôi sẽ đi cùng các em trở thành ‘côn đồ'”.

Do điều kiện thể chất và tinh thần cũng bị ảnh hưởng nên vào ngày 23/11 anh đã rời PolyU, sau đó thông tin cho biết anh được đưa đến bệnh viện điều trị vì vấn đề tâm l‎ý, nhưng rồi bất ngờ bặt vô âm tín.

Không lâu sau cộng đồng mạng internet thông tin cho biết anh bị giữ lại trong Bệnh viện Youde Hồng Kông, bị cấm rời khỏi bệnh viện và sử dụng điện thoại di động để truy cập internet. Cuối cùng vào ngày 20/12 anh được người nhà đón xuất viện, khi đó cộng đồng mạng internet Hồng Kông cũng chia sẻ và mừng anh đã được bình an trở về.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x