Anh trai quá cố của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi từng bị bắt vì tội ấu dâm

11/01/21, 09:47 Thế giới

Tài liệu được FBI tung ra cho thấy anh trai của bà Nancy Pelosi đã bị bắt vì tội hiếp dâm tập thể hai đứa trẻ 11 và 13 tuổi gần 70 năm về trước.

Anh trai quá cố của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi từng bị bắt vì tội ấu dâm
Gia đình Nancy Peplosi (từ trái sang): Nick, 17 tuổi; Tommy, Jr., 22 tuổi; Frank, 19 tuổi; Bà D’Alesandro; Nancy, 12 tuổi và Joseph, 15 tuổi. (Ảnh từ năm 1952)

Những tài liệu này không phải mới, nhưng dường như không được biết đến rộng rãi và truyền thông dòng chính đã không nói gì về nó. Gần đây, những thông tin này đã được đào bới và nhanh chóng lan tỏa.

Franklin Roosevelt D’Alesandro (7/3/1933 – 21/2/2007), là anh trai của bà Nancy Pelosi, con trai của cựu thị trưởng Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ. Tài liệu của FBI có trích đoạn ở trang 42 như sau:

“Vào mùa hè năm 1953, con trai của Thị trưởng D’Alesandro, Franklin Roosevelt D’Alesandro, hai mươi tuổi, là một trong mười bốn thanh niên bị buộc tội thực hiện hiếp dâm và có hành vi đồi bại với hai cô gái, mười một tuổi và mười ba tuổi trong tháng Bảy năm đó. Có thông tin cho rằng Franklin Roosevelt D’Alesandro là người duy nhất trong số mười hai người bị xét xử vào thời điểm đó đã thành công được tha bổng. Sau sự tha bổng này, Đại bồi thẩm đoàn Baltimore, Haryland, đã truy tố Franklin Roosevelt D’Alesandro về tội khai man rằng anh ta đã nói dối trong phiên xét xử nói trên về tội hiếp dâm. Ngoài ra, Hames H.Pollack, thủ lĩnh chính trị của Thành phố Baltimore, cũng bị truy tố về tội cản trở công lý khi cố gắng tác động đến lời khai của một số bị cáo trẻ tuổi đã bị xét xử cùng với Franklin Roosevelt D’Alesandro.

Franklin Roosevelt D’Alesandro được báo cáo là đã bị xét xử về tội khai man nêu trên tại Salisbury, Maryland, trong năm 1954, sau khi thay đổi địa điểm, và không bị kết tội.

Vào tháng 8 năm 1954, có thông tin cho rằng Thị trưởng Thomas D’Alesandro, vì những điều kiện xấu phát sinh từ cuộc sống chính trị và gia đình của ông, đã phải nhập viện vào ngày 10 tháng 3 năm 1954

Dominic Piracci là một nhà thầu ở thành phố Baltimore. Theo báo cáo, công ty của ông đã được trao khoảng 4.000.000 đô la cho các hợp đồng xây dựng do Ủy ban bãi đậu xe đường phố và dự án Tòa án tài trợ. Vào tháng 4 năm 1954, Piracci bị kết tội âm mưu lừa đảo thành phố 42.996 đô la liên quan đến việc xây dựng một bãi đậu xe đường phố ở Baltimore. Piracci cũng bị buộc tội (và được báo cáo là bị kết tội vào tháng 4 năm 1954) vì cản trở công lý khi anh ta nộp cho Đại bồi thẩm đoàn thành phố Baltimore một sổ cái hoàn toàn giả mạo để che giấu 35.000 đô la trong các khoản thanh toán hàng tuần cho Công ty Peoples Holding. Được biết, các lãnh đạo công ty này cũng bị buộc tội âm mưu lừa đảo thành phố Baltimore trong một hợp đồng bãi đậu xe đường phố và Piracci được báo cáo là đã trình ra sổ cái xác thực của các khoản thanh toán trên sau khi nhận được giấy triệu tập thứ hai từ toà án.”

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x