Người ủng hộ TT Trump mang súng trường AR-15 đến điểm kiểm phiếu tại Arizona

07/11/20, 08:01 Thế giới

Nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đã mang theo súng trường AR-15 và có mặt trong đám đông ở điểm kiểm phiếu tại Phoenix, bang Arizona.

Người ủng hộ TT Trump mang súng trường AR-15 đến điểm kiểm phiếu tại Arizona
Người ủng hộ TT Trump mang súng trường AR-15 đến điểm kiểm phiếu tại Arizona. (Ảnh: Metro)

Irish Post đưa tin, vào ngày 5/11, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đã mang theo súng và tụ tập bên ngoài văn phòng bầu cử hạt Maricopa, Arizona để tiến hành biểu tình.

Nhóm người này đã kéo đến đây từ ngày 4/11 và tụ tập ở đây để đợi kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Họ cũng hô vang khẩu hiệu “Hãy đếm phiếu bầu” trong khi các quan chức ở hạt này tiếp tục kiểm phiếu dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát.

Nhiều người trong đám đông cầm cờ ủng hộ Donald Trump, nhiều người cũng mang theo súng trường AR-15 và các loại súng cầm tay khác. Một số người còn hô lớn “Fox News tệ hại” để phản đối về việc hãng tin này tuyên bố ứng viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại Arizona dù chưa có kết quả chung cuộc.

Mặc dù vẫn có một số người trang bị súng trường kiểu quân đội, nhưng tình trạng của khoảng 200 người biểu tình đã dịu bớt, theo hình ảnh từ hiện trường của New York Times. Đám đông cũng yêu cầu được vào bên trong tòa nhà để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu, trong khi rào chắn đã được dựng lên.

Tính đến tối 5/11, ứng viên Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump ở Arizona với cách biệt 46.257 phiếu, tỷ lệ tương ứng của hai ứng viên là 50,1% – 48,5%. Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Trump tin rằng điều đó có thể thay đổi khi các phiếu bầu cuối cùng được tính.

Ông Jim Williams (67 tuổi) – một thợ hàn tham dự biểu tình cho biết: “Cách duy nhất ông Biden có thể thắng cử tại bang Arizona là gian lận”.

Hiện tại, Joe Biden đang dẫn trước Donald Trump, nhưng có rất nhiều thông tin cáo buộc ông Biden đã gian lận, thậm chí còn sử dụng những ‘lá phiếu ma’ từ những người chết.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x