Công nhân Lôi Thần Sơn phơi bày nội tình thi công, ĐCSTQ lại tiếp tục “giả dối”

12/06/20, 17:35 Trung Quốc

Gần đây người Trung Quốc có câu nói, tuyên truyền ở Trung Quốc Đại Lục không có gì là thật cả, chỉ có bản thân cái “giả dối” là thật mà thôi. Cũng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bệnh viện Lôi Thần Sơn hoàn thành chỉ trong thời gian 10 ngày, từ khi bắt đầu xây dựng đến khi nghiệm thu và sử dụng. 

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đứng bên ngoài bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh qua Reuters)

Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, “đằng sau tốc độ là sự đổi mới của kỹ thuật xây dựng nước ta”. Tuy nhiên, một công nhân xây dựng tiết lộ rằng, tổng thời gian xây dựng của bệnh viện Lôi Thần Sơn phải thêm 20 ngày so với tuyên truyền chính thức. Trong thời gian xây dựng, bệnh viện đã có bệnh nhân vào điều trị và công nhân cũng phải xét nghiệm axit nucleic.

Epoch Times đưa tin, Dịch Tường (bút danh) từng là một công nhân, làm việc tại công trường đang thi công bệnh viện Lôi Thần Sơn. Thời gian anh vào làm việc tại công trường từ ngày 20/2 đến ngày 27/2. Lúc này, bệnh viện Lôi Thần Sơn đã chính thức hoàn thành xong một cách sơ sài. Từ ngày 27/1, tính từ lúc bắt đầu thi công thì tổng thời gian thi công là khoảng chừng một tháng.

Tuy nhiên trong tuyên truyền của ĐCSTQ, bệnh viện Lôi Thần Sơn đã thông qua nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 6/2. Các phương tiện truyền thông chính thức thổi phồng rằng, “một bệnh viện được xây dựng chỉ trong 10 ngày, lại là một kỳ tích khác …”.vv.

Dịch Tường nói rằng, khi được đốc công đưa đến công trường xây dựng, anh và những người khác mới biết  rằng họ đã đến công trường xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn. Ban đầu anh tưởng rằng nơi này đã được hoàn thành và bàn giao vào ngày 8/2 rồi, nhưng không ngờ vẫn còn đang trong thi công. 

Phương tiện truyền thông chính thức thổi phồng rằng, “một bệnh viện được xây dựng chỉ trong 10 ngày, lại là một kỳ tích khác …”.vv. (Ảnh qua Twitter)

Vào thời điểm đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn đã có rất nhiều bệnh nhân vào điều trị, khiến Dịch Tường và đồng nghiệp của anh rất sợ, nhưng họ không có cách nào rời đi. Anh nói, “có thể đi đâu được chứ? Khắp nơi đều phong tỏa rồi, xe cũng không có, người cũng không có, chúng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi”.

Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 20/2 đến 27/2, mỗi ngày Dịch Tường đều phải làm việc đến 9 – 10 giờ tối. Nhiệm vụ của anh là xây dựng giá cho phòng di động của bệnh viện, sau đó phủ lên giá bằng một tấm tôn chống thấm.

Anh chia sẻ với Epoch Times rằng, những công nhân xây dựng ban đầu không có quần áo bảo hộ, mà chỉ đeo một chiếc khẩu trang. Sau khi bệnh nhân vào ở, ai nấy đều sợ, không ai muốn làm nữa. Khi anh rời đi, đã có ít nhất năm hoặc sáu trăm công nhân tại công trường. Mọi người đều đã mặc quần áo bảo hộ, và đội mũ bảo hộ, còn đeo găng tay bông và khẩu trang N95 nữa.

Họ thay quần áo bảo hộ 3 lần một ngày, sau bữa trưa họ cởi bộ thứ nhất, khi đi làm buổi chiều thì đổi cái mới, sau khi hết giờ làm buổi chiều, họ cởi bộ thứ hai và khi làm thêm giờ vào buổi tối, họ lại đổi cái mới. Công nhân ra vào  bệnh viện đều phải được phun thuốc và khử trùng bằng cồn. Sau đó, họ cũng phải làm xét nghiệm axit nucleic.

Việt Anh (theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x