TQ: Công nhân xây dựng BV Lôi Thần Sơn bị chèn ép tiền lương, còn phải tự trả chi phí cách ly

08/04/20, 16:18 Trung Quốc

Vài ngày trước, các công nhân từng mạo hiểm xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán đã khiếu nại ở trên mạng vì bị chèn ép tiền lương từ 3000 nhân dân tệ (NDT) xuống còn 500 NDT. Không những thế, sau khi xong việc còn phải cách ly 14 ngày và tự trả chi phí cách ly.

Công nhân xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn bị chèn ép tiền lương, còn phải tự trả chi phí cách ly (ảnh 1)
Nhiều công nhân đã mạo hiểm tham gia xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, nhưng sau khi xong việc thì lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Reddit)

Ông Tiết, một công nhân tham gia xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn đã tiết lộ với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, sau khi bệnh viện Lôi Thần Sơn được đưa vào sử dụng, họ vẫn phải ở lại hiện trường, đối diện với nguy cơ cao bị lây nhiễm.

Chính quyền đã cấp tiền cho doanh nghiệp nhà nước là công ty “Trung Kiến Tam Cục” để trả lương cho công nhân là 3000 NDT mỗi người, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ nhận được 500 NDT.

Sau khi hoàn thành công việc, các công nhân đã cách ly hơn 14 ngày theo yêu cầu, nhưng vẫn không thể rời đi, hơn nữa công nhân phải tự chi trả chi phí cách ly.

Ông Tiết đã đăng thông tin lên Internet để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chính quyền không những không điều tra kỹ lưỡng và truy trách nhiệm mà còn phát động dư luận viên công kích và bôi nhọ thanh danh của ông. Yêu cầu giúp đỡ của ông Tiết trên Weibo cũng đã bị xóa bỏ.

Công nhân xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn bị chèn ép tiền lương, còn phải tự trả chi phí cách ly (ảnh 2)
Yêu cầu giúp đỡ của ông Tiết ở trên Weibo. (Ảnh: NTDTV)

Bà Ngô, một người đã quen thuộc với các công trình xây dựng ở Trung Quốc cho biết, mô thức khấu trừ lợi nhuận nhiều tầng như thế này là rất phổ biến ở Trung Quốc Đại lục.

Bà Ngô còn nói, công nhân đã mạo hiểm sinh mệnh để tiến hành xây dựng, điều này phải nói là một hành vi cao thượng, nhưng chính quyền ĐCSTQ và xã hội lại chỉ đối đãi với bọn họ như là lao động rẻ tiền. Hơn nữa chính quyền còn bắt công nhân phải tự trả chi phí cách ly, điều này thật là “không còn gì để nói”.

Hoàn cảnh của công nhân ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn đã thu hút được sự chú ý của ngoại giới. Ngày 17/3, 377 công nhân xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại một điểm cách ly ở quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán đã tiến hành kháng nghị tập thể.

Công nhân xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn bị chèn ép tiền lương, còn phải tự trả chi phí cách ly (ảnh 3)
Ngày 24/3, công nhân xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn sau hơn một tháng bị ‘giam’ ở Vũ Hán đã lên tiếng kiến nghị và xảy ra xung đột với nhân viên bảo vệ. (Ảnh: RFA)

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn sau khi lần lượt được bàn giao và đi vào hoạt động, các công nhân đã được tập trung tại chính nơi đây để cách ly. Hiện tại đã qua 14 ngày, nhưng bởi vì Vũ Hán khi đó vẫn bị phong tỏa, công nhân cũng không có cách nào trở về nhà, chính quyền ĐCSTQ lại còn chặn đứng viện trợ cho bọn họ, khiến bọn họ lâm vào tình cảnh rất khó khăn.

Các công nhân đã đề xuất hai yêu cầu lên chính quyền ĐCSTQ: Một là có thể nhanh chóng trở về quê, hoặc là phải xác định thời gian rõ ràng có thể trở về; Hai là tiếp tục cung cấp các khoản trợ cấp ngoài thời gian cách ly, không thể cứ mãi ‘giam lỏng’ ở Vũ Hán, thời gian vừa rồi không có thu nhập.

Công nhân tên Trương nói, công nhân ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn đều muốn trở về nhà, nhân viên tạp vụ có ít nhất 9 người đã được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán, tin rằng người bị nhiễm bệnh cũng không ít, tổn thất là rất lớn. Hơn nữa bị ‘giam’ ở Vũ Hán cũng không có cách nào đi làm được, không biết làm sao để đảm bảo cuộc sống.

Nhiều nhân viên tạp vụ bị ‘nhốt’ đã nói rằng, khi dịch bệnh bùng phát, công nhân hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, bước ra ‘tiền tuyến’, ngày đêm tăng ca để xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, có công nhân thậm chí còn bị nhiễm bệnh. Hiện tại, tình hình dịch bệnh đã chậm lại, chính quyền ĐCSTQ lại “qua cầu rút ván”, khiến công nhân bị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x