Đại tá Nguyễn Từ Huấn – Người Việt đầu tiên được phong cấp tướng trong Hải quân Mỹ

12/10/19, 10:38 Thế giới

VOA hôm 10/10 đưa tin, Đại tá Nguyễn Từ Huấn, một sĩ quan người Mỹ gốc Việt đã được thăng quân hàm Chuẩn Đô đốc của Hải quân Mỹ tại thủ đô Washington DC. Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được phong cấp tướng trong Hải quân Hoa Kỳ. 

Phó Đô Đốc Thomas Moore (phải) trao quyết định thăng quân hàm Chuẩn Đô đốc cho Đại tá Nguyễn Từ Huấn (Ảnh: US Navy).
Phó Đô Đốc Thomas Moore (phải) trao quyết định thăng quân hàm Chuẩn Đô đốc cho Đại tá Nguyễn Từ Huấn (Ảnh: US Navy).

“Hôm nay chúng ta sẽ chào đón sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được phong hàm cấp tướng, và đó là một sự kiện quan trọng”, Phó Đô đốc Thomas Moore, Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ tuyên bố tại buổi Lễ thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân Mỹ diễn ra vào ngày 10/10/2019.

Theo RFA, trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Từ Huấn đã gửi lời cảm ơn đến nước Mỹ vì đã đón nhận ông, một người tị nạn sau Chiến tranh Việt Nam, đồng thời đã cho ông một cuộc đời mới với hoài bão phục vụ cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. 

“Đây là nước Mỹ của chúng ta. Một đất nước được xây dựng trên nền tảng sự phụng sự, lòng nhân ái, sự hào hiệp, cơ hội, tự do để hy vọng và ước mơ”. 

“Những giá trị đó đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia vào quân đội và được vinh dự phục vụ trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ, bảo vệ quốc gia và Hiến pháp”.

Ông Huấn nói thêm: Thật vinh dự cho tôi khi được đề bạt lên cấp bậc Đề đốc Hải quân. Tôi cũng vô cùng hân hạnh khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đeo trên mình quân hàm cấp tướng trong Hải quân Hoa Kỳ. Danh dự này thực sự thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Việt, những người đã truyền cho chúng tôi ý thức về lòng yêu nước, nghĩa vụ, danh dự, lòng can đảm và sự dốc lòng đối với đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng tôi”.

Được biết, Chuẩn Đô đốc Huấn, 60 tuổi, hiện đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ (Naval Sea Systems Command – NAVSEA). Nhiệm vụ của ông là Tham mưu phó Bộ tư lệnh NAVSEA, đặc trách an ninh mạng.

Ba vị tướng Mỹ gốc Việt (từ trái sang): Chuẩn tướng Lapthe Flora, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn, Thiếu tướng Lương Xuân Việt tại buổi lễ thăng quân hàm ngày 10/10/19. (Ảnh qua RFA)

Trước đó, vào ngày 5/6/2019, Tổng thống Donald Trump đã đề bạt Đại tá Nguyễn Từ Huấn lên cấp bậc Chuẩn Đô đốc, và được Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận vào ngày 27/6. 

Chuẩn Đô đốc, còn được gọi là Đề đốc, là cấp bậc sĩ quan hải quân cao cấp đầu tiên của bậc Đô đốc, là một cấp bậc tướng hải quân, tương đương với cấp bậc Thiếu tướng, dưới bậc Phó Đô đốc.

Ông Huấn là người Việt thứ 4 mang cấp tướng trong quân lực Hoa Kỳ, trước đó có Thiếu tướng Lương Xuân Việt, thuộc Lục quân Hoa Kỳ; Chuẩn Tướng Châu Lập Thể Flora, phó tư lệnh Lục Quân Hoa Kỳ tại Châu Phi.

Ngay sau khi thông tin này được chính thức thông báo, cộng đồng người Việt khắp năm châu đã gửi lời chúc mừng đến vị tân Phó Đề đốc với sự ngưỡng mộ ông như một huyền thoại và chứng nhân của lịch sử.

Tại buổi lễ thăng cấp, rất nhiều khách tham dự đã chia sẻ cảm xúc về vị tướng Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên. Thiếu tướng Lương Xuân Việt, binh chủng Bộ binh Hoa Kỳ nói:

“Tôi rất hãnh diện! Tôi cũng đã trải qua những thử thách như thế này nhưng không dễ dàng chút nào để thành công. Chỉ có chừng 2% đại tá được thăng lên cấp tướng. Tôi đi trước và nhận biết được điều này. Những điều đặc biệt này chỉ xảy ra trên nước Mỹ này thôi, một nước không những cường mạnh mà còn tự do dân chủ”.

Tân Chuẩn Đô đốc Nguyễn Từ Huấn cùng gia đình tại buổi lễ thăng quân hàm ở Washington DC ngày 10/10/2019 (Ảnh: VOA).
Tân Chuẩn Đô đốc Nguyễn Từ Huấn cùng gia đình tại buổi lễ thăng quân hàm ở Washington DC ngày 10/10/2019 (Ảnh: VOA).

Bà Nguyễn Kim Hương, phu nhân của ông Nguyễn Từ Huấn cũng chia sẻ với VOA: “Tôi rất vui và rất hân hạnh. Ông ấy luôn mong ước được thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho nước Mỹ”.

Được biết, trước khi được thăng hàm Chuẩn Đô đốc, ông Huấn đã đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như sĩ quan thử nghiệm về tính khả dụng của tàu USS Kitty Hawk tại Cơ sở sửa chữa tàu Yokosuka; Sĩ quan phụ trách, Cơ sở sửa chữa tàu, Biệt đội 113.

Ngoài ra, ông từng là Giám đốc điều hành/Kỹ sư trưởng tại Văn phòng phụ trách về thiết bị nổ cải tiến điều khiển bằng sóng vô tuyến (CREW) tại Iraq, hỗ trợ Lực lượng đặc nhiệm Troy, Quân đoàn 18 và Quân đoàn V; Kỹ sư CREW cho Lực lượng đặc nhiệm Paladin và từng công tác tại Afghanistan.

Trong quá trình phục vụ hải quân, ông đã nhận được nhiều huy chương của quân đội Mỹ như Huân chương danh Dự Legion of Merit, Huy chương Bronze Star cùng nhiều huy chương danh dự khác.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x