Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard

01/06/19, 10:08 Việt Nam

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại suốt ngày ra vào tù vì cờ bạc, Derrick Ngô phải sống vạ vật ngoài đường qua ngày. Nhưng dù không có đủ sự yêu thương bảo bọc và chỉ dẫn của người lớn, nam sinh gốc Việt vẫn vượt lên số phận và trúng tuyển vào Đại học Harvard.

Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard - h1
Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard. (Ảnh qua tuoitre)

Mồ côi cha, mẹ đi tù vì nghiện cờ bạc và có những ngày đói cồn cào nhưng lại chẳng có gì để ăn

Derrick Ngô (18 tuổi, Houston, bang Texas, Mỹ) đã mồ côi cha từ năm 2 tuổi. Mẹ cậu lại là con nghiện cờ bạc và đã vào tù vài lần, cả mấy anh em cậu vì thế nhiều lúc còn không đủ ăn, cậu cũng phải chuyển trường liên tục 12 lần từ mẫu giáo cho tới tận lớp 8.

“Mẹ tôi mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và chúng tôi phải ngồi trong bãi đậu xe đợi mẹ đánh bài trở về”, Derrick chia sẻ.

Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard - h2
Mẹ là con nghiện cờ bạc đã vào tù vài lần. (Ảnh qua phunutoday)

Năm 15 tuổi, trong 1 lần lê lết trở về từ sòng bài, Derrick bước vào phòng ngủ và thấy một vết rò rỉ mới trên trần nhà. Trong chiếc hộp nhựa màu hồng là những bản khai, những tờ chứng minh giả, giấy tờ tòa án, thư tống giam… Khi đó, Derrick đã nghĩ không biết “mẹ tôi sẽ tiếp tục trốn cảnh sát bao lâu nữa…”.

Cũng chính vì vậy, Derrick cho rằng mình phải trở thành một con người trái ngược hoàn toàn với mẹ và gia đình. Muốn vậy thì chỉ có học tập mới có thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của bản thân và cậu đã quyết định ra sống một mình.

“Khi bạn dành mỗi cuối tuần thời thơ ấu chạy quanh sòng bạc, trong khi mẹ lấy mọi thứ đi đánh bạc, bạn học được rằng để sống sót phải tập trung. Vì vậy, khi vào cấp ba, tôi quyết định phải học một trường ổn định trong suốt 4 năm. Để làm điều đó, tôi phải sống một mình và không phụ thuộc vào lối sống nhất thời của mẹ. Cách duy nhất để đến một cuộc sống khác là đi qua giáo dục”, Derrick chia sẻ.

Mặc dù được mẹ trợ cấp tiền thuê nhà một vài tháng nhưng số tiền này chỉ giúp cậu trả được các chi phí cơ bản. Mọi chuyện kéo dài đến năm 17 tuổi thì Derrick buộc phải chấp nhận sống cảnh vô gia cư vì không còn đủ tiền trợ cấp.

Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard - h3
Dù được mẹ trợ cấp tiền thuê nhà một vài tháng nhưng số tiền này chỉ giúp cậu trả được các chi phí cơ bản. (Ảnh qua vnexpress)

Trời vừa tảng sáng và mùi hôi thối làm tôi thức giấc, phổi tôi rừng rực và mũi tôi muốn ngạt thở – một ngày đã trôi qua từ khi thành phố gặp bão. Nước mưa ngập vào căn phòng của tôi. Trên giường tôi bẩn thỉu, tôi sợ rằng mình sẽ bị bệnh. Bụng tôi réo lên…

Đã là ngày thứ 4 liên tiếp tôi ăn hộp cá ngừ và bánh quy, mỗi lần một ít vì sợ hết. Hai năm qua đã không có ai ngồi cùng bàn ăn với tôi. Từ năm lớp 10 tôi đã giấu giáo viên và bạn bè chuyện tôi sống một mình”, nam sinh gốc Việt nhớ lại.

Tuy khó khăn, cực khổ là thể nhưng Derrick chưa bao giờ chán nản. Mỗi ngày, Derrick đều đi xe buýt đến trường và lúc nào cũng dành hết tâm trí cho chuyện học. Cậu cho rằng, để có được thành công ngày hôm nay là nhờ vào sự kỷ luật và không bao giờ quên mục tiêu của mình.

Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard - h4
Khó khăn, cực khổ là thể nhưng Derrick chưa bao giờ chán nản mà còn quyết tâm tập trung toàn bộ cho việc học. (Ảnh qua tuoitre)

“Tôi nhận ra rằng nếu không biết tận dụng trường học, giáo dục và tất cả những gì mình có để học tập thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được hoàn cảnh hiện tại.

Và lúc nào mình cũng phải có mục tiêu. Cho dù mục tiêu này còn xa và khó khăn, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ thành hiện thực”, nam sinh gốc Việt chia sẻ.

Trúng tuyển vào 4 trường đại học danh giá của Mỹ

Nhờ quyết tâm mạnh mẽ ấy mà khi vào cấp 3, chỉ sau một đêm, Derrick từ một học sinh điểm C lên điểm A và sau cùng trở thành thủ khoa của trường trung học Energy Institute.

Chàng trai gốc Việt vô gia cư, mẹ cờ bạc vẫn trúng tuyển vào Đại học Harvard - h5
Vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng Derrick đã trúng tuyển vào 4 trường đại học danh giá của Mỹ. (Ảnh qua vietnamnet)

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường trung học, Derrick đã nộp đơn vào Đại học Harvard, Đại học Texas ở Austin, Đại học Princeton ở New Jersey, Đại học Columbia ở New York và được nhận vào cả 4 trường.

Cuối cùng, Derrick quyết định sẽ nhập học tại Harvard vào mùa thu tới. Hiện cậu vẫn đang phân vân giữa ngành Triết học và Kinh tế.

Khi được hỏi về tương lai, Derrick cho biết mình chưa có kế hoạch cụ thể về nghề nghiệp sẽ theo đuổi. Tuy nhiên chàng trai gốc Việt bày tỏ mong muốn sẽ tạo nên những thay đổi lớn để giúp đỡ cuộc sống của những người khác.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x