Xúc động người cha mù lòa 60 năm hành khất bên cây đàn nuôi 5 con khôn lớn

23/02/21, 08:47 Cuộc sống

Nếu ai thường xuyên đi qua tuyến đường Yên Ninh thì không khó bắt gặp hình ảnh một người đàn ông mù lòa, đang ôm cây đàn bên vệ đường xin ăn. Nhưng không mấy ai biết được đằng sau đó là câu chuyện đầy xúc động về tình phụ tử.

Hình ảnh người đàn ông 60 năm hành khất nuôi 5 người con khôn lớn. (Nhiếp ảnh gia: Đặng Minh Hiệu)

Bức ảnh một cụ ông ăn xin với gương mặt khắc khổ hiền lành, đôi mắt đã mù lòa, trên tay ôm cây đàn cũ từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Được biết bức ảnh này là do một nhiếp ảnh gia đã vô tình bắt gặp được.

Cây đàn cũ và câu chuyện xúc động về tình cha 

60 năm cùng với tiếng đàn, hành khất nuôi 5 con là câu chuyện của người đàn ông mù tên Nguyễn Văn Minh, 73 tuổi, hiện đang ngụ tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

Được biết suốt 60 năm qua, ông Minh mỗi ngày đều đặn lê bước chân đi ăn xin trên khắp tuyến đường Yên Ninh, trên tay ông bao giờ cũng ôm theo cây đàn cũ kỹ. Ông đi đến đâu thì âm thanh tình ca của tiếng đàn vang lên đến đó. 

Nhiều người đi qua thấy tiếng đàn hay thì ngoảnh lại nhìn, nhưng chẳng mấy ai biết rằng, ẩn sau đó là cả một nỗi lòng thương con vô bờ.

Nhiều người đi đường thương tình cũng đến giúp đỡ ông. (Ảnh qua ncctv.net)

Theo lời ông kể, từ năm lên 7, sau một cơn bệnh nặng, ông bỗng không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn nên chỉ mới 13 tuổi, ông đã phải vào Sài Gòn bươn chải, kiếm sống bằng đủ nghề trong đó có cả ăn xin.

Trong quãng thời gian khó khăn ấy, ông đã rất may mắn khi gặp được một vị ân nhân. Người đó đã đưa ông đến một trường dành cho những người khiếm thị để xin học nghề. Tại đây, ông đã chọn học đàn ghi ta.

Năm 1975, ông về quê hương Ninh Thuận thì duyên số đẩy đưa cho ông gặp được người phụ nữ của đời mình, đồng thời cũng là người có chung hoàn cảnh. Hai người sau đó đã kết hôn và có với nhau 5 người con (2 trai, 3 gái). 

Hoàn cảnh nghèo nàn đã đành, con cái lại đông đúc. Cũng từ đây, gánh nặng mưu sinh càng làm cuộc sống của ông trở nên khó khăn hơn. 

Đời ông đã khổ nên có 5 đứa con, ông rất thương, càng không nỡ nhìn con đói khát. Mà ngặt nỗi ông mù lòa thì làm gì có nơi nào nhận vào làm việc. Đành chỉ có cây đàn vừa là người đồng hành vừa là công cụ giúp ông kiếm được tiền mà thôi.

Thay vì lúc chưa có con thì đi ăn xin ít hơn một chút, có con rồi thì quãng đường lại xa hơn, thời gian về nhà ít hơn, bất kể là trời nắng hay mưa tấm lưng của ông vẫn làm bạn với nắng gió, lang thang khắp nơi xin chút lòng thương của người qua đường. 

Người đàn ông với đôi mắt mù lòa, gương mặt khắc khổ đượm buồn. (Nhiếp ảnh gia: Đặng Minh Hiệu)

Khổ lắm bữa đói bữa no, ấy thế mà ngót nghét đã 60 năm, ông vẫn lo được cho cả thảy 7 miệng ăn trong suốt nhiều năm liền. 

Ông nói: “Suốt cả cuộc đời sống bằng nghề hành khất để nuôi 5 con trưởng thành cũng là một một kỳ tích với tôi”.

Tuy nhiên dù cả 5 người con đều đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình, nhưng do hoàn cảnh ai cũng khó khăn nên không người nào có thể bảo bọc lại được cho cha mẹ. 

Cha mẹ nuôi con đâu kể tháng ngày vất vả, cũng chẳng cần hồi báo. Bản thân ông cũng chẳng cần con cái lo gì cho mình, chỉ mong chúng đều khỏe mạnh bình an là đủ. 

Nhìn gương mặt khắc khổ đượm buồn khi tuổi đã xế chiều của ông, khiến ai nấy đều cảm thấy thương vô cùng.

Trúc Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x