Washington Post sử dụng tiêu đề cáo phó của Robert Trump để hạ bệ Tổng thống

17/08/20, 11:11 Thế giới

Hãng truyền thông Washington Post đã sử dụng tiêu đề cáo phó về cái chết của Robert Trump, em trai của Tổng thống Donald Trump để hạ bệ ông, điều này cũng cho thấy trang báo này đang tuyên bố sự thiên vị của mình bằng các tiêu đề trước khi thay đổi chúng.

Robert và Donald Trump cùng với vợ của họ Blaine và Ivana, vào những năm 1990. (Ảnh qua Getty Images)

Đôi khi, bài báo không có tiêu đề, nhưng trong trường hợp này, cáo phó của Robert Trump từ Washington Post cũng bao gồm những lời đồn thổi và công kích nhắm vào Tổng thống Mỹ, bao gồm cả những tuyên bố cũ rằng Donald và Robert từng xảy ra bất hòa từ hàng thập kỷ trước. 

Cáo phó của Washington Post cũng dành phần lớn thời gian cho một cuốn sách của Donald và cháu gái của Robert, Mary, người đã miệt thị Tổng thống và do đó nhận được lời khen ngợi từ các phương tiện truyền thông chính thống cho cuốn sách của cô.

“Robert Trump, em trai của Tổng thống Trump – người từng đệ đơn kiện cô cháu gái, đã qua đời ở tuổi 71,” tiêu đề cáo phó của Robert của Washington Post ghi rõ. Việc Tổng thống Donald Trump kiện Mary không chỉ không phù hợp trong tiêu đề cáo phó mà còn gây hiểu lầm trong trường hợp này, khiến có vẻ như Donald đã kiện con gái của Robert. Trên thực tế, Donald đã kiện con gái của người anh quá cố Fred Jr. Robert để tìm cách ngăn cuốn sách của Mary được xuất bản.

Anh chị em nhà Trump từ trái sang phải: Robert, Elizabeth, Fred Jr., Donald và Maryanne. (Ảnh qua JK News Today)

“Tôi và toàn bộ gia đình rất tự hào về người anh trai tuyệt vời của mình, và cảm thấy rằng hành động của Mary thực sự là một nỗi ô nhục,” Robert cho biết trong một tuyên bố về cuốn sách của Mary

Cáo phó của cho Robert của Washington Post đã tập trung vào mối thù hằn được cho là giữa ông và Donald, và vào cuốn sách của Mary. Đoạn thứ hai của bài báo đề cập đến cuốn sách của Mary, bao gồm tuyên bố của Mary rằng Donald là người “đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.”

Washington Post đã lấy một trích dẫn khác từ cuốn sách của Mary, trong đó tuyên bố: “Donald đã sớm dễ dàng phát hiện làn da xanh xao nhợt nhạt của Robert và đẩy ông vượt qua giới hạn của mình; đó là trò mà ông ta không bao giờ mệt mỏi khi chơi.

Robert Trump đã ôm lấy anh trai mình sau khi tổng thống đắc cử đọc bài phát biểu chiến thắng vào đêm bầu cử năm 2016. (Ảnh qua Getty Images)

Sau đó, Washington Post đã dựa trên tuyên bố của John O’Donnell – cựu giám đốc điều hành sòng bạc của Trump, về một cuộc tranh cãi giữa hai anh em vào năm 1989 – một cuộc cãi vã có thể đã xảy ra nhưng điều đó rõ ràng không dẫn đến thù hằn giữa hai anh em, Bởi vì Robert đã công khai ca ngợi Donald khi ông trở thành tổng thống Mỹ và Donald nói với bài đăng rằng em trai mình đã“làm rất tốt”.

Để điền vào cáo phó của mình, tờ Post đã chuyển tiếp một cuộc chiến thừa kế trong gia đình Trump, một nỗ lực khác để làm cho gia đình có vẻ xấu và khiến Mary có vẻ thông cảm.

Cáo phó của Robert Trump do Washington Post đăng tải khác xa so với cáo phó của nó về thủ lĩnh khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi, người mà Washington Post gọi là “một học giả tôn giáo khắc khổ” vào thời điểm ông này qua đời vào tháng 10/2019. Như The Daily Wire đã đưa tin trước đây, bài đăng đã nhiều lần thay đổi tiêu đề sau cái chết của al-Baghdadi. 

Đầu tiên nó nêu: “Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh khủng bố của Nhà nước Hồi giáo, qua đời ở tuổi 48 ”. Sau đó tờ báo này lại đổi tiêu đề thành, “Abu Bakr al-Baghdadi, học giả tôn giáo khắc khổ lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo, qua đời ở tuổi 48,” trước khi tờ Post đổi tên một lần nữa thành: “Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh cực đoan của Nhà nước Hồi giáo, chết ở tuổi 48 .”

Bản thân bài báo đã dành cho al-Baghdadi nhiều lời khen ngợi hơn so với bài báo mà Washington Post đã đăng về cái chết của Robert Trump, khi nhắm vào Tổng thống Trump.

Thiện Thành (Theo The Daily Wire)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x