Vụ 13 thiếu niên đội bóng Thái Lan bị nhốt trong hang: Ân oán 300 năm luân hồi

01/10/20, 08:54 Thế giới tâm linh

Vào 10/7/2018, Thái Lan từng chấn động với chuyện 12 thiếu niên và một huấn luyện viên của Đội bóng đá được giải cứu khỏi bị mắc kẹt trong một hang động. Nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi, nhưng đã được hoàn thành xuất sắc và giành được hoan nghênh của nhiều người trên thế giới. Nhưng thực tế, đằng sau câu chuyện này còn ly kỳ hơn nhiều.

Từng có một câu chuyện được lưu truyền ở Thái Lan, kể về tiền kiếp của 13 người này và Công chúa Xishuangbanna, Người đẹp ngủ trong rừng.

Ân oán 300 năm luân hồi. (Ảnh: ĐKN)

Mối ân oán từ tiền kiếp của 13 người trong đội bóng và Công chúa Thái Lan

Theo truyền thuyết, thời xa xưa có một Công chúa xinh đẹp trong cung điện Jinghong ở Xishuangbanna, một ngày nọ, nàng đi đến vườn ngự uyển và gặp gỡ một chàng trai nghèo chăn ngựa. 

Cả hai đem lòng yêu nhau, nhưng cha của Công chúa không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ông còn buộc Công chúa phải kết hôn với một vị hoàng tử quý tộc khác. Vì vậy mà họ đã bỏ trốn cùng nhau, cả hai đã đi từ Xishuangbanna đến Mae Sai, Chiang Rai, Thái Lan và Công chúa đã mang thai. 

Một ngày nọ, chàng trai nghèo chăn ngựa đi tìm thức ăn, nhưng lại gặp những người lính do vua cha cử đi đuổi bắt, sau đó họ đã giết chết chàng.

Công chúa đợi rất lâu không thấy người yêu về, mãi sau đó mới biết người yêu đã bị giết. Vì quá đau lòng, nàng đã cầm chiếc trâm cài tóc tự đâm vào mình, tia máu chảy ra từ người nàng hóa thành sông Mesai, vũng máu dưới cơ thể tạo thành một cái hang đá vôi, và cơ thể nàng thì biến thành những ngọn núi xung quanh, chính là Núi Công chúa đang ngủ hiện nay.

Núi Công chúa đang ngủ hiện nay. (Ảnh qua Baotintuc)

“Tình duyên” kiếp trước giữa người đẹp ngủ trong rừng và vị cao tăng

Người ta nói rằng vào ngày 27/6/2018, 4 ngày sau khi những thiếu niên trong đội bóng bị mất tích, có một vị cao tăng đã đích thân đi đến hiện trường.

Điều này là nhờ một chủ nhà hàng ở Chiang Mai đã đăng một thông điệp lên mạng xã hội, viết rằng nàng Công chúa đã chết hơn 300 năm xuất hiện trong mộng của cô, ủy thác cho cô đi tìm một người Cuba tên là Wenchun.

Trong mơ, Công chúa nói rằng, chỉ cần người chủ nhà hàng tìm thấy Wenchun và để Công chúa được gặp người đó, cô sẽ cho 13 thiếu niên ra ngoài. 

13 thiếu niên đội bóng đá trong hang động. (Ảnh qua theguardian)

Công chúa cũng nói rằng, bản thân cô đã đợi Wenchun 300 năm rồi. Người đó chính là chàng trai chăn ngựa và cũng là chồng của Công chúa, còn kiếp này anh là người Cuba gốc Thái, nhưng hiện đang ở Myanmar. 

Người chủ nhà hàng cũng tiết lộ rằng, cô chưa bao giờ nghe đến người Cuba nào tên là Wenchun, và cũng không biết anh ta là ai. Vì vậy, cô đã đăng một thông điệp lên Facebook, thỉnh cầu người Cuba  tên là Wenchun hãy đến giải cứu 13 thiếu niên bị mắc kẹt.

Sau đó, nhiều người còn cho biết, Công chúa không chỉ báo mộng cho chủ nhà hàng, mà còn báo mộng cho cả người tên Wenchun nữa. Cô ấy yêu cầu Wenchun đến gặp mình, và nói rằng đã đợi anh 300 năm rồi, một mực không chịu rời đi, và muốn chờ Wenchun trở lại Lampang, Thái Lan. Nếu Wenchun làm theo ý mình, cô sẽ để 13 thiếu niên trở về.

Người Cuba tên là Wenchun hóa giải 300 năm ân oán

Ngoại trừ việc linh hồn Công chúa đã chết và chờ đợi ở đó suốt 300 năm được báo mộng, còn rất nhiều tín đồ Thái Lan khác, đều có chung một giấc mơ, là thấy cha mẹ và người thân của 13 thiếu niên mất tích. Họ chính là những người đã bắt và giết chết chồng của Công chúa 300 năm trước. Vì vậy, dân làng đã mời Wenchun đến, hy vọng có thể hóa giải ân oán hàng thế kỷ này.

Lúc 8 giờ tối ngày 29/6/2018, Wenchun đã đến Núi Công chúa ngủ, trước khi đến, bầu trời hãy còn quang đãng. Nhưng một giờ sau khi Wenchun đến, trời bắt đầu mưa to, sau đó Wenchun đã làm phép ở cửa hang, rồi vào sâu bên trong hang. Sau 2 giờ, Wenchun bắt đầu bước ra khỏi hang, lên xe và rời đi. 

Wenchun đã đến Núi Công chúa ngủ. (Ảnh qua lidovky)

Đúng 2 giờ chiều hôm sau, Wenchun kêu gọi tất cả các đệ tử đến cửa hang để cầu phúc, thỉnh cầu Phật Tổ và các thiên thần, thần núi hãy ngừng mưa và xin thần núi mở núi nhường đường, cũng như siêu độ cho Công chúa quá cố.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Wenchun trở lại chùa để tiếp tục tụng kinh, khi rời đi, có phóng viên từng hỏi khi nào chúng ta có thể nhìn thấy bọn trẻ, Wenchun chỉ nói rằng, bọn trẻ rất ngoan, vì vậy mọi người đừng lo lắng, chúng ta có thể gặp chúng trong một hai ngày nữa.

Nhiều người hồi hộp chờ đợi nhóm giải cứu thông qua một màn hình. (Ảnh qua hallandsposten)

Vào ngày 2/7/2018, tổng cộng 12 cầu thủ bóng đá trẻ, cùng một huấn luyện viên mất tích trong hang đã được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh và tất cả đều còn sống.

Ngày 4/7/2018, Wenchun một lần nữa đến thăm các thành viên trong đội bóng được giải cứu và chúc phúc cho họ. Sau đó thì cũng không đưa ra bất kỳ lời dự đoán nào nữa.

Chúc Di (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x