Video: Nhiều người mẹ ở Afghanistan ném con qua hàng rào thép gai nhờ cứu giúp

20/08/21, 15:38 Thế giới
“Một số đứa trẻ bị mắc trên dây thép gai. Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Đến đêm, không ai trong chúng tôi là không khóc”, một sĩ quan thuộc Trung đoàn lính nhảy dù Anh đang canh gác cho biết.
Khoảnh khắc các bà mẹ Afghanistan ném con qua hàng rào nhờ cứu giúp được sĩ quan Anh ghi lại (ảnh chụp màn hình video).

Theo tờ Sky News, sau khi giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul, đội quân của Taliban đã tàn nhẫn đánh đập phụ nữ và xả súng vào những người biểu tình không vũ trang. Lối vào khách sạn Baron, gần sân bay Kabul, đã trở thành “điểm nóng” nơi người dân Afghanistan tụ tập đến để tìm đường chạy trốn sang Anh.

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, các bà mẹ Afghanistan sợ hãi và tuyệt vọng vì không thể trốn thoát, đã ném những đứa con bé bỏng của mình qua hàng rào chắn gai thép tại một khu nhà ở sân bay Kabul, cầu xin lính Anh đưa chúng đến nơi an toàn.

Những cảnh tượng chia cắt xót xa, ánh mắt những đứa trẻ vô tội cố tìm kiếm mẹ phía bên kia rào chắn. Nhưng cảnh tượng xảy ra có lẽ khiến các lính Anh sẽ không bao giờ quên: “Thật đáng sợ, các phụ nữ ném con họ qua hàng rào thép gai rồi nhờ lính Anh đón bắt…”

Một sĩ quan cấp cao của Anh nói với Sky News rằng những sĩ quan nhảy dù đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặn một con đường có xe cộ và dây thép gai trong khi các gia đình có trẻ em liều mạng lao qua các tay súng Taliban đang đánh đập họ.

Một người phụ nữ, có chồng là lính Taliban, đã lôi kéo và đập đánh cô, khi cô và con gái 4 tuổi đang cố vượt qua hàng rào với một lá thư của Liên hợp quốc xác định họ là nạn nhân.

Cô nói: “Afghanistan là Taliban. Taliban là khủng bố. Chồng tôi là một tên khủng bố Taliban. [Xin hãy đưa tôi rời khỏi đây]…Mỹ, Canada, Pháp, tôi và con gái duy nhất của mình… Bất cứ nơi nào! Bất kỳ quốc gia nào.”

Tờ Independent dẫn lời một sĩ quan nhảy dù cho biết: “Các bà mẹ đã quá tuyệt vọng. Họ đang bị lính Taliban đánh đập. Họ gào thét ‘Hãy cứu con tôi với’, rồi ném đứa bé về phía chúng tôi. Một số đứa trẻ bị mắc trên dây thép gai. Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Đến đêm, không ai trong chúng tôi là không khóc”.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x