Video: Người Lebanon công khai dựng giá treo cổ các chính trị gia tham nhũng

12/08/20, 09:03 Thế giới

Hàng nghìn người Lebanon mới đây tụ tập tại Quảng trường Martyr ở trung tâm Beirut, nhằm phản đối việc chính phủ Lebanon sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô này. Thậm chí, người Lebanon còn dựng giá treo cổ và sẵn sàng treo cổ công khai các chính trị gia tham nhũng.

Người Lebanon còn dựng giá treo cổ và sẵn sàng treo cổ công khai các chính trị gia tham nhũng. (Ảnh qua Daily Star Post)

Trong video, một số người biểu tình đã ném đá, vung những chiếc thòng lọng, hô khẩu hiệu chống chính phủ, và giơ biểu ngữ như “hãy cút đi, các ông là những kẻ giết người” trong cuộc biểu tình được gọi là “ngày phán xét” diễn ra tại Quảng trường Liệt sĩ. “Chúng tôi muốn một tương lai tử tế, chúng tôi không muốn các nạn nhân đổ máu vô ích”, người biểu tình Rose Sirour nói.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tức giận bằng từ khóa #Treo cổ bọn họ, thể hiện mong muốn trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm cho sự cố. 

Một số người biểu tình dựng giá treo cổ tại quảng trường. 

Người dân Lebanon đã dựng giá treo cổ và sẵn sàng treo cổ công khai các chính trị gia tham nhũng

Người dân Lebanon đã dựng giá treo cổ và sẵn sàng treo cổ công khai các chính trị gia tham nhũng.

Posted by Tin Thế Giới on Tuesday, 11 August 2020

Trước động thái của người biểu tình, cảnh sát đã bắn đạn cao su, sử dụng hơi cay đối với các thanh niên ném đá vào họ và những người cố gắng vượt qua hàng rào chặn con phố dẫn đến tòa quốc hội. Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết hơn 110 người bị thương trong cuộc biểu tình.

Hiện nay, gần một nửa dân số Lebanon sống dưới mức nghèo đói và 35% thất nghiệp. Hồi tháng ba, lần đầu tiên trong lịch sử, Lebanon tuyên bố không có khả năng thanh toán các khoản nợ. Tổng nợ chính phủ của Lebanon hiện là 92 tỷ USD, bằng gần 170% GDP và là một trong số mức nợ cao nhất thế giới.

Vào giữa tháng 7, khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ và ít có cơ hội được các nước phương Tây hoặc Ả Rập giàu dầu mỏ cứu trợ mà không có những cải cách đáng kể, chính phủ Lebanon vì thiếu tiền đang hướng về phương Đông, với hy vọng có thể nhận được cứu trợ từ chính quyền Trung Quốc.

Người dân Lebanon đã xuống đường biểu tình thể hiện mong muốn trừng phạt các chính trị gia tham nhũng. (Ảnh qua SBS)

Tuy nhiên, giữa bối cảnh sự giận dữ của công chúng ngày càng gia tăng sau vụ nổ kinh hoàng tại Beirut vào ngày 4/8. Thủ tướng Lebanon Hassan Diab mới đây đã phải chính thức tuyên bố chính phủ của ông sẽ từ chức.

 Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

    Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

x