Tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ: Binh sĩ òa khóc khi nhìn thấy video của cha mẹ

16/10/20, 16:52 Trung Quốc

Gần đây, một đoạn video tẩy não những người lính trẻ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lan truyền trên Internet. Chính quyền đã đặc biệt quay video cha mẹ của những người lính này để cho họ xem, khiến họ kích động tâm can, khóc cha kêu mẹ om sòm cả lên.

Tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ: Binh sĩ òa khóc khi nhìn thấy video của cha mẹ (ảnh 1)
Binh sĩ Trung Quốc đã khóc khi nhìn thấy video của cha mẹ mình. (Ảnh chụp video)

Một đoạn video được một cư dân mạng đăng tải cho thấy, những người lính này nhìn qua có vẻ là những thanh niên chưa đến 20 tuổi. Chính quyền quay video cha mẹ của những người lính này và phát cho họ xem, tất cả đều kích động, khóc lóc đến chảy nước mắt nước mũi, kêu khóc om sòm cả lên. Trong video, một ông bố nói: “Bố cổ vũ cho con”. Cậu con trai bên dưới xem xong đứng dậy bật khóc cúi chào: “Bố, mẹ, con sẽ không sao đâu”.

Cư dân mạng giận dữ nói, ĐCSTQ chỉ biết tẩy não, còn khi thật sự ở trên chiến tuyến, sẽ hoàn toàn không quan tâm (đến sự sống chết của những người lính) đâu, chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi.

Tờ Thời báo Tự do (Liberty Times) đưa tin vào ngày 15/10 cho biết, ĐCSTQ có khoảng 5.000 binh sĩ đang chiếm đóng khu vực bờ biển phía Bắc của Pangong Tso ở biên giới Trung-Ấn, do nằm trên một ngọn núi ở độ cao 15.000 feet (khoảng 4570 mét) so với mặt nước biển nên đã có rất nhiều thương vong vào tuần trước.

Trong một cuộc di tản quân đội khẩn cấp, có nhiều người đã được sơ tán. Một nhà phân tích chỉ ra rằng, những người lính này được đưa đi, có thể vì bị lạnh, hạ thân nhiệt hoặc chóng mặt do độ cao.

Theo tiết lộ gần đây của một người biết chuyện, những người lính ĐCSTQ đã không có trang bị bảo hộ thích hợp trên cao nguyên tiền tuyến, và da trên mặt của họ đều bị bỏng bởi tia cực tím.

Cư dân mạng đã đăng tải video về những người lính Ấn Độ trên chiến tuyến, điều này dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ từ cư dân mạng.

Cư dân mạng bình luận:

“Những bia đỡ đạn đã được tẩy não thành công”;

“Cứ tưởng trên thế giới thứ kích động tình cảm như này chỉ có ở Triều Tiên chứ!”;

“Thủ pháp trước nay như một. Cha mẹ của những đứa trẻ này cũng là những người đầu cơ trục lợi”;

“Đó chỉ là một nhóm trẻ sơ sinh kêu khóc gọi bố mẹ thôi”;

“Những đứa trẻ này đã mơ thấy tình cảnh bị bom nổ tung tứ chi rồi, nhưng không dám nói cho ba nó biết”;

“ĐCSTQ đã lợi dụng tình cảm gia đình và sự hiếu thuận”;

“Tốt hơn hết là nên về nhà ngậm núm vú giả và mặc đồng phục (học sinh) vào. Xấu hổ quá đi thôi”;

“Mẹ Đảng thích nhất là nhìn thấy những người này kêu khóc như trong đám tang”;

“Nghệ thuật hành động được trình diễn bởi con chốt thí mạng của những tên nô lệ rẻ mạt. Sự ngu muội khi bị tẩy não đã đến mức vô cùng nực cười”;

“Ngay sau khi họ rời khỏi nhà, nhà của họ sẽ bị cưỡng chế phá hủy, nếu may mắn sống sót trên chiến trường thì trở về cũng không thấy nhà đâu”.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x