TT Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

10/11/20, 08:43 Thế giới

Hôm 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, đồng thời thông báo ông Christopher C Miller – Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia sẽ lên nắm giữ cương vị lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh qua AP)

Thông báo sa thải giám đốc Lầu Năm Góc – Mark Esper đã được Tổng thống Trump thông báo trên Twitter hôm 9/11. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng ông vui mừng thông báo Christopher C Miller – Giám đốc rất được kính trọng của Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia (đã được Thượng viện nhất trí xác nhận), sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, có hiệu lực ngay lập tức.

“Chris sẽ hành thành tốt công việc! Mark Esper đã bị chấm dứt hợp đồng. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì sự phục vụ của ông.”

Esper cũng đã ngừng tổ chức các cuộc họp báo chí tại Lầu Năm Góc vào tháng 7/2020. Ông được cho là đã viết đơn từ chức trước cuộc bầu cử, và Trump có thể đã đột ngột đưa ra quyết định để ngăn Bộ trưởng Quốc phòng của mình chủ động.

Miller đến Lầu Năm Góc hôm 9/11, trong bối cảnh các câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc hẹn với ông. Theo luật, Phó Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là David Norquist, sẽ trở thành quyền thư ký trong trường hợp người đứng đầu đột ngột ra đi. Hơn nữa, luật yêu cầu rằng một bộ trưởng quốc phòng đã mãn hạn nghĩa vụ quân sự trong 7 năm. Miller, một cựu lính mũ nồi xanh (biệt kích), rời quân ngũ vào năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với Military Times diễn ra một ngày sau cuộc bầu cử và được công bố vào thứ Hai, Esper cho biết ông tự hào về những lần cùng chiến đấu bên tổng thống Trump, tức giận từ chối biệt danh của “Yesper”, một biệt banh được những người chỉ trích ông sử dụng để chế giễu rằng ông quá phụ thuộc vào Trump.

Ông Esper là Bộ trưởng Quốc phòng thường trực thứ hai của Trump, sau Mattis, một tướng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người đã từ chức vào cuối năm 2018. Mattis được kế nhiệm bởi Patrick Shanahan, một cựu CEO của Boeing, người đã dành nhiều tháng giữ cương vị này nhưng không được Thượng viện xác nhận chính thức.

Mặc dù chưa rõ nguyên do ông Trump đưa ra quyết định này, nhưng tờ The Guardian cho hay ông Esper đã mâu thuẫn với Tổng thống Trump về một số vấn đề, quan trọng nhất là việc ông khăng khăng không triển khai quân đội khi các cuộc biểu tình Black Lives Matter ở đỉnh cao, hoành hành gây bạo loạn trên đường phố của các thành phố Hoa Kỳ hồi mùa hè, sau cái chết của George Floyd.

Những người biểu tình Black Lives Matter tuần hành qua nhiều tuyến phố của Portland, Oregon vào đêm 3/11/2020. (Ảnh qua AFP)

Được biết, Tổng thống Trump đã suýt sa thải ông Esper vào ngày 3/6, khi cựu giám đốc điều hành vũ khí Raytheon công khai mâu thuẫn với lãnh đạo Mỹ về việc sử dụng Đạo luật Phục sinh năm 1807 để triển khai các đơn vị quân đội nhằm kiểm soát các cuộc biểu tình bạo lực và có tổ chức của phong trào Black Lives Matter và Antifa ở thủ đô Washington và các thành phố khác.

Lúc đó, Esper lập luận rằng tình huống về các phong trào này không biện minh cho việc sử dụng đạo luật, trao quyền cho một tổng thống để gửi quân đến các bang đi ngược lại mong muốn của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sự kéo dài này đã để lại nhiều hậu quả: Việc không triển khai quân đội và lực lượng cảnh sát mỏng manh đã khiến các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng, dẫn đến bạo loạn, giết chóc và đốt phá tài sản công ở các thành phố, gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp và gieo rằng kinh hoàng cho người dân Mỹ.

Đặc biệt, trong đêm bầu cử Mỹ, hàng nghìn người, trong đó nhiều người mặc đồ đen, trang phục bảo hộ đặc biệt đã xuống đường tại thủ đô Washington và nhiều thành phố, dẫn đầu các cuộc biểu tình bạo lực. Các cuộc bạo động, không phải là tự phát, mà là một phần của kế hoạch được chuẩn bị trước nhiều tháng bởi các tổ chức thiên tả Back Lives Mater và Shutdown DC, theo BL.

Thiện Thành

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x