Truy nã Triệu Quân Sự, hé lộ phương thức vượt ngục của phạm nhân trốn trại tại Quảng Ngãi

05/06/20, 15:43 Việt Nam

Mới đây, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam T10 (Quảng Ngãi) khi đang trong quá trình chịu án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Được biết, trước khi phạm tội, Sự từng là binh nhì, cán bộ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I (Bộ Quốc Phòng) Việt Nam.

Triệu Quân Sự, phạm nhân vượt ngục trong rừng Hải Vân. (Ảnh qua tuoitre)
Triệu Quân Sự, phạm nhân vượt ngục trong rừng Hải Vân. (Ảnh qua tuoitre)

Trước tình hình trên, trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V đã ra quyết định truy nã, xác định Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên) là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm.

Cụ thể, vào ngày 5/6, nguồn tin của phóng viên cho biết, trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự.

Quyết định truy nã do Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị trại giam T10 ký và ban hành vào ngày 4/6.

Theo Đại tá Hạnh thì trước đó, Sự đang phải thi hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, cán bộ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Vào khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự đã trốn khỏi trại giam bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Đến khoảng 10h ngày 5/6, Sự đã chạy xe máy Sirius về hướng đèo Hải Vân. Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe, Sự rồ ga chạy lên đèo lẩn trốn. 3 cảnh sát đã lái xe chuyên dụng đuổi theo.

Khi cách chân đèo khoảng 2km, đối tượng đã bỏ lại xe máy cướp của người dân ở Quảng Nam và chạy vào lối mòn.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng CSGT Hòa Hiệp cho biết: “Cảnh sát đuổi theo, nhưng sau khi leo được khoảng 30m đường rừng dốc thì mất dấu”. 

Quyết định truy nã đặc biệt phạm nhân Triệu Quân Sự. (Ảnh qua toquoc)
Quyết định truy nã đặc biệt phạm nhân Triệu Quân Sự. (Ảnh qua toquoc)

Phạm nhân Sự được cho rằng đang lẩn trốn ở khu vực núi Hải Vân giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng. Đến thời điểm này, lực lượng Quân đội, Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng và Biên phòng vẫn đang phong tỏa khu vực trên để truy dấu vết của phạm nhân này.

Theo cơ quan chức năng thì phạm nhân Sự có các đặc điểm nhận dạng như sau như cao khoảng 1m60, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng.

Cơ quan chức năng thông báo ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị (Giám thị trại giam) T10 qua số điện thoại 0336.840.486 hoặc 0384.121.710.

Được biết, đây là lần thứ 2 Sự thực hiện thành công việc trốn trại giam. Trước đó, ngày 8/11/2015, Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10 và bị bắt sau 1 tháng bỏ trốn.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án thì vào năm 2012, Sự đã giết chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội), cướp nhẫn và bông tai vàng. Đầu năm 2013, Sự bị Tòa án quân sự Quân khu 1 phạt tù chung thân về 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Xe máy đối tượng bỏ lại khi bị truy đuổi. (Ảnh qua giaothong)
Xe máy đối tượng bỏ lại khi bị truy đuổi. (Ảnh qua giaothong)

Năm 2015, khi đang thụ án tại Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân cưa song sắt buồng giam tẩu thoát. Trong khi chạy trốn, Sự đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Trong một lần bị phát hiện và truy bắt, Sự đã đâm trọng thương một Thiếu tá quân đội tham gia truy bắt mình. Sau nhiều ngày chạy trốn, chiều 15/12/2015, Sự bị bắt giữ khi đang chơi game tại TP. Hà Nội.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x