Trung Quốc cấm các trường học mừng lễ Giáng Sinh

25/12/14, 16:53 Thế giới

Các trường học tại một thành phố của Trung Quốc đã bị cấm tổ chức những sự kiện mừng lễ Giáng Sinh, truyền thông nước này đưa tin hôm Thứ Năm (25/12). 

2 nhân viên bảo vệ mặc trang phục Ông Già Noel tại một bãi đậu xe ở Bắc Kinh vào ngày 24/12/2014.

Theo ước tính, dân số theo đạo Thiên chúa ở Trung Quốc hiện nay là khoảng 60 triệu người và đang tăng nhanh chóng. Do đó, Giáng Sinh đang ngày càng trở nên quan trọng tại đất nước thuộc sự cai quản của Đảng Cộng sản vô thần.

Tuy nhiên, sở giáo dục của Ôn Châu, một thành phố ven biển ở phía đông Trung Quốc còn được gọi là ‘Jerusalem của Trung Quốc’ do tập trung đông đảo người theo đạo Thiên chúa sinh sống, đã cấm các trường học tổ chức những sự kiện liên quan đến lễ Giáng Sinh, tờ Global Times đưa tin.

Tờ báo của Đảng Cộng sản còn cho biết, mục đích của giới chức địa phương là “hy vọng các trường học có thể tập trung hơn vào những lễ hội truyền thống của Trung Quốc thay vì Phương Tây”.

Lễ Giáng Sinh ngày càng trở nên phổ biến hơn ở Trung Quốc khi đây là dịp để mua sắm.

Nhưng năm nay, các nhà cầm quyền tại Ôn Châu đã phát động chiến dịch nhằm phá hủy các nhà thờ địa phương, hơn 400 địa điểm Thiên chúa giáo bị buộc dỡ bỏ và một số nơi bị phá hủy hoàn toàn.

“Hãy là những đứa con ngoan của đất nước, hãy tẩy chay những lễ hội Phương Tây hào nhoáng và vô bổ”, là nội dung của biểu ngữ nằm trong khuôn viên trường ĐH Tây Bắc tại phố cổ Tây An.

Từ một đại diện của trường, nhật báo Quang Minh thuộc nhà nước quản lý cho biết, trường kêu gọi các sinh viên phải quan tâm nhiều hơn đến văn hóa truyền thống Trung Quốc và không “thần tượng hóa những lễ hội nước ngoài”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã định kỳ đưa ra những biện pháp chống lại “sự xâm nhập của văn hóa Phương Tây” trong bối cảnh số lượng tiêu thụ phim ảnh, âm nhạc và hàng hóa nước ngoài đang gia tăng.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x