Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Đã triển khai điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

21/10/20, 06:26 Thế giới

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Destro đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 16/10, kêu gọi thế giới cùng hành động để chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại. Khi trả lời về vấn đề Pháp Luân Công, ông Destro biểu thị rằng, không có sự vi phạm nhân quyền nào khủng khiếp hơn hành vi mổ cướp nội tạng. Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra thực tế về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Trợ lý Bộ trưởng Hoa Kỳ: Đã triển khai điều tra về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ (ảnh 1)
Trợ lý Bộ trưởng Hoa Kỳ Robert Destro. (Ảnh qua SOH)

Vào ngày 16/10, tại một cuộc họp báo về chống nạn lao động cưỡng bức và buôn bán người, Robert Destro, quan chức nhân quyền hàng đầu kiêm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đã mô tả các hành động tàn bạo khác nhau của ĐCSTQ đối với các dân tộc thiểu số và các nhóm tín ngưỡng.

Destro nói: “Tôi không thể nghĩ ra một hành vi vi phạm nhân quyền nào khủng khiếp hơn việc mổ cướp nội tạng của một ai đó”. Ông nói: “Chúng tôi không ngừng nhận được các báo cáo, vì vậy chúng tôi đã mở các cuộc điều tra thực tế về những lời tố cáo này. Tôi cũng khuyến khích bất kỳ ai nắm rõ thông tin này, hãy liên hệ với chúng tôi”.

John Cotton Richmond, Đại sứ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chống lại nạn buôn người cho biết: “Mổ cướp nội tạng là một trong những hình thức bức hại được quy định trong ‘Nghị định thư Palermo’. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin liên quan đến vấn đề này”.

Richmond nói rằng, mọi người nguyên là dựa vào chính phủ thực thi luật pháp để ngăn chặn nạn buôn người, nhưng chính một số chính phủ lại là những kẻ buôn người. Buôn bán người là một phần trong quá trình đàn áp và khống chế người dân Trung Quốc của ĐCSTQ. ĐCSTQ đàn áp các dân tộc thiểu số và các nhóm tín ngưỡng trên khắp Trung Quốc. Ông nói, Hoa Kỳ lên án hành vi buôn người cực kỳ tồi tệ, nghiêm trọng và trên quy mô lớn đối với người dân Trung Quốc của ĐCSTQ, “Chúng ta cần phải có hành động ngay lập tức”.

Destro nói: “Chế độ nô lệ hiện đại vẫn còn tồn tại. Mỗi người trong chúng ta, mỗi một người có tấm lòng lương thiện, dù là tôn giáo nào, quốc gia nào, khu vực nào, dân tộc nào, cũng đều có nghĩa vụ ngăn chặn nó”.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x