Triều Tiên: Nhân viên an ninh gặp ác mộng vì thường tham gia hành quyết

04/08/22, 10:43 Thế giới

Dưới chế độ toàn trị, cuộc sống của những người dân thường ở Triều Tiên đang gặp nguy hiểm, một số người thường bị đối xử tàn nhẫn hoặc phải bỏ mạng vì một số sai lầm được coi là “không có gì to tát” trong xã hội phương Tây.

(Ảnh minh họa qua Getty)

Gần đây, một số thường dân đã bị Bộ An ninh hành quyết bí mật. Do không thể chịu đựng được cảnh sát hại thường xuyên nên những nhân viên an ninh thực hiện các vụ hành quyết thường gặp ác mộng và suy sụp tinh thần.

Theo phương tiện truyền thông trực tuyến Hàn Quốc ‘DailyNK’ đưa tin vào ngày 1/8, một nguồn tin từ Hamgyong Bắc tiết lộ rằng 4 thường dân đã bị Bộ An ninh bí mật hành quyết vào tháng trước tại thành phố Hoeryong, hầu hết những người bị kết án tử hình đều bị buộc tội gián điệp hoặc các tội đặc thù.

Nguồn tin cho biết kể từ năm nay, trại giam của Sở An ninh thành phố Hoeryong đã bí mật kết án trung bình 1 hoặc 2 án tử hình mỗi tuần. Việc hành quyết được thực hiện bởi một đội hai người bao gồm một giám định viên trước khi thi hành và một nhân viên an ninh.

Các nguồn tin cho biết những người bị kết án tử hình thường bị giam giữ tách biệt với những người bị giam giữ thông thường, việc tách biệt này có mục đích là che giấu cho việc hành quyết bí mật của họ. Một số nhân viên an ninh tham gia thi hành án tử hình ngày nào cũng gặp ác mộng vì cảm giác có tội, có người mấy ngày liền ăn không ngon, “trải qua mỗi ngày trong ảo giác rằng oan hồn đến đòi mạng”. Vì điều này, Bộ Quốc phòng thay thế các nhân viên hành quyết của mình 3 tháng một lần.

Một nhân viên an ninh từ Huyện Musan thuộc Cục thẩm tra Bộ An ninh từng kể rằng sau khi giết người, anh ta đã “mất hồn mất vía”. Anh ta nói rằng sẽ uống rượu mạnh khi đi thực hiện một cuộc hành quyết bí mật, nhưng anh luôn cảm thấy chán ghét sau cuộc hành quyết, “Đây không phải là việc mà một con người nên làm, tôi thực sự muốn trốn thoát khỏi hiện thực.”

Nguồn tin cho biết: “Trong một thế giới mà mạng người còn không bằng con ruồi, thì việc giết người trong nhà tù không phải là vấn đề lớn”. “Nhưng (các nhà chức trách) lại cấm tiết lộ những tin tức này ra ngoài, vì vậy thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết.”

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x