Tiết lộ cuộc giải cứu bí mật 400 sinh viên ra khỏi PolyU

02/12/19, 10:22 Trung Quốc

Tờ Stand News gần đây đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với một trong các lãnh đạo đội giải cứu sinh viên ở trường Đại Học Bách Khoa Hong Kong (PolyU). Những thông tin được tiết lộ khiến bất cứ ai nghe được đều sẽ không thể tin nổi.

Một ký hiệu “SOS” được dán bằng quần áo trong khuôn viên của Đại học Bách khoa Hồng Kông vào ngày 19/11/ 2019. (Ảnh qua Reuters)

Dưới đây là lời kể của một lãnh đạo đội giải cứu sinh viên PolyU về quá trình và nguyên do của cuộc đào thoát bất đắc dĩ:

“Trong suốt cuộc đào thoát [khỏi PolyU], đội của tôi đã cứu được khoảng 400 bạn. Tôi tham gia như một nhân viên xã hội, kiêm nhân viên sơ cứu và người lên kế hoạch. 

Những đứa trẻ này chủ yếu là những người biểu tình mềm mỏng, họ tới PolyU để nấu ăn, dọn dẹp hoặc giúp sơ cứu thương. Cũng có các chuyên gia khác tới để tìm kiếm dữ liệu 2 ngày liền không ngủ.

Ví dụ như tìm hiểu về mực nước, lúc mặt trời lên và mặt trời lặn, tất cả các khía cạnh về thiên văn học và địa lý kết hợp với sơ đồ các tầng của khuôn viên để tìm đường thoát. Chủ yếu họ thoát qua các đường cống khác nhau.

Tụi nhỏ nói rằng chúng phải đi qua những đường cống bẩn thỉu. Chúng không còn sợ chuột và gián nữa. Trốn thoát bằng đường cống ban đầu không phải là sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi sợ sẽ gây nguy hiểm cho họ, thậm chí là thiệt mạng.

Nhưng lũ trẻ đã bị dồn vào đường cùng và tuyệt vọng vì không còn cách nào khác. Họ không muốn bước ra ngoài rồi bị cảnh sát bắn, thậm chí bị giết, đó là lý do vì sao họ liều lĩnh bằng mọi cách để trốn thoát qua các ống cống.

Video: Tiết lộ cuộc giải cứu bí mật 400 sinh viên ra khỏi PolyU

Tiết lộ cuộc giải cứu bí mật 400 sinh viên ra khỏi PolyU

"Bọn trẻ đã bị dồn vào đường cùng và tuyệt vọng vì không còn cách nào khác. Họ không muốn bước ra ngoài rồi bị cảnh sát bắn, thậm chí bị giết, đó là lí do vì sao họ liều lĩnh bằng mọi cách để trốn thoát…"

Posted by Tinh Hoa on Sunday, December 1, 2019

Rất nhiều thông tin đã chỉ ra rằng những đứa trẻ sẽ không được an toàn khi chúng bị đưa tới các đồn cảnh sát. Một số bị cảnh sát lạm dụng bạo lực. Cảnh sát sẽ dùng nhiều cách khác nhau để tra tấn những người bị bắt.

Tụi nhỏ không bao giờ sợ bị kết án. Họ chỉ muốn được xét xử công bằng và có nhân tính. Nhưng không điều nào trong 2 điều này được thực hiện. Đó là lý do vì sao họ đã cố gắng từng cách một để về nhà.”

Trước đó, từ ngày 11/11, người biểu tình đeo mặt nạ, mặc đồ đen đã chiếm giữ PolyU để ngăn cảnh sát vào trường. Họ dự định huy động đình công và bãi khóa trên toàn Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông sau đó đã bao vây PolyU từ hôm 17/11. Họ điều xe bọc thép, phun vòi rồng, bắn hơi cay và các loại đạn khác vào trường này trong nhiều ngày, khiến không ít người biểu tình bị thương và mắc kẹt bên trong. Sự việc không khỏi gợi lại hình ảnh cuộc thảm sát Lục Tứ tại Quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước.

Theo HKFP, hơn 1.100 người đã bị bắt từ khi xảy ra vụ việc

Cũng theo HKFP, vào trưa thứ Sáu 29/11 (giờ địa phương), cảnh sát Hồng Kông đã trao lại quyền kiểm soát Đại học PolyU cho quản lý trường học, kết thúc đợt bao vây kéo dài 12 ngày.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

x